AMOUREUSE said:
Việt Anh dạo này rất hay xỏ xiên anh em đấy nhớ , nhưng tớ cưng thấy kỳ lạ một cái là tại sao lớp mình đến giờ này tham gia cũng được có vài người , nhìn phong trào của lớp khác mà lại thấy... hichic
Còn vụ danh sách lớp tớ nghĩ chắc tớ làm được , nếu như Nga và Ngọc không có hứng thú lắm thì để tôi nay về tớ sẽ "cố " để nhớ lại cái danh sách lớp vậy... thông cảm tại lớp mình sĩ số hơi bị khiêm tốn , xa lớp cũng lâu ngày rồi nên cũng khTông dám bảo đảm rằng trí nhớ mình hoàn hảo hichic... Dù sao thì nhiệt tình cũng luôn được hoan nghênh đúng không hehe
Việt Anh dạo này rất hay xỏ xiên anh em đấy nhớ
---->
yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi , cha ông đã dạy thì phải biết gìn giữ kế thừa phát huy cho tốt đẹp
không mai sau thất truyền ,có lỗi với tâm huyết người xưa lắm bạn Hoa ơi :q:
nhưng tớ cưng thấy kỳ lạ một cái là tại sao lớp mình đến giờ này tham gia cũng được có vài người
---->uhm, tớ cũng thấy :thật là kì lạ......................... :q:
Còn vụ danh sách lớp tớ nghĩ chắc tớ làm được , nếu như Nga và Ngọc không có hứng thú lắm thì để tôi nay về tớ sẽ "cố " để nhớ lại cái danh sách lớp vậy...
---->ấy cứ cố đi, cố lên đừng cố quá nhé
thông cảm tại lớp mình sĩ số hơi bị khiêm tốn , xa lớp cũng lâu ngày rồi nên cũng không dám bảo đảm rằng trí nhớ mình hoàn hảo hichic...
---->ấy cứ từ từ thoải mái nhớ lại,vô sờ tư đi, lớp mình...xa nhau cũng lâu ngày rồi, trí nhớ bọn nó cũng chẳng...hoàn hảo đâu,thế nên.......trăm sự to lớn đều trông cậy vào bạn Hoa :q:
Dù sao thì nhiệt tình cũng luôn được hoan nghênh đúng không hehe
----> :d: hoan hô ấy, nhiệt tình của ấy làm mùa hè của tớ nóng thêm mấy độ C, nóng dã man :q: