Vào đây! Cùng hát! Thơ! Tặc ngữ! Ranh ngôn! Hie hie! Nhanh nhanh!

Status
Không mở trả lời sau này.

Minh Vương

New Member
ca nhạc nghe còn dễ chịu chứ , còn post mấy bài toàn tiếng đâu đâu, tức bỏ sừ , tiếng việt còn chưa quên nữa là đòi tiếng gì kô biết ,
pót nhạc đi các em !
 

qua_chanh_chua

New Member
úi xùi ui đụng đúng nỗi đau rồi anh ơi , em có cái account trong angefire để pozt nhạc , tự dưng lại cho Kẹo dùng , chẳng bít bây h nó có còn tí nào để mình pozt ko nữa, pực cả mình . Bây giờ đi lập ko cho Kẹo dùng nữa
 

shrewishgirl_151

New Member
Dạo này thị trường âm nhạc trong 4rum rất chi là ảm đạm , chẳng thấy post nhạc gì nữa, buồn nhờ. Mà có post thì lúc nghe được lúc thì lại tịt ngóm, chán chít , hichic chẳng bít làm gì để cải thiện cho nó đa âm sắc đây... (thực ra nhạc tự chế + những bài hát do chính mình trình bày cũng hay đấy chứ nhỉ)
 
Ơ kìa mọi người!
Sao lại nói thế!
Em thấy vẫn phình thg` mà!
Trong này 1 vài hôm nữa
Khi mà em có account thì em sẽ post đủ mọi thứ lên cho mọi người
Từ phim hoạt hình đến Video Clip! Đc chưa????
 

@Duy Ti@

New Member
Hix em Vân Anh còn cho cả nhạc nhảy lên đây cơ à.kinh nhỉ !!!Mới cấp 2 mà đã lên sàn chơi >>>> sành điệu đấy,ma lên đấy chơi có j hay ko em,cả đời anh chưa đc ai mời lên nên chẳng biết thế nào cả
 

qua_chanh_chua

New Member
ặc ặc , em giải thích ở trang trước rồi đấy chứ ( hình như thế ) , có phải là em đi đâu . Em cũng từ pé đến giờ ko bít cái sàn nó ra làm sao ( trừ trong TV ) đấy chứ . Nghi oan cho em hoài ....
 

qua_chanh_chua

New Member
cho cả nhà thêm một pài ( chú thích là em đã từng pozt bài này trong 05.08 nhưng đã bị chị Hà nhớn del rùi . Khổ thế )

Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải hít ra thở vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra
Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào
 

qua_chanh_chua

New Member
Này thì thơ :
Con cóc chẳng phải con gà
Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
Cái đục chẳng giống cái cưa
Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
Đôi mắt không phải để nghe
Đôi dép không phải để che trên đầu
Đã nghèo thì không thể giàu
Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
Mới đẻ sao biết đi xe
Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
Đã đúng thì không thể nhầm
Cục than đang nóng không ai cầm vào

Chín giờ chẳng phải buổi chiều
Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
Con gái chẳng thể có râu
Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
Đang thức thì chẳng thể mơ
Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
Đã lùn thì cẳng chẳng cao
Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
Mặt em trứng cá mọc đầy
Thì làm sao nói "Em đây má hồng"
 
@ anh Duy Ti: Em bị thèng anh rể đầu độc suốt ngày down mấy cái pài nhạc nhảy nèng về nên nghe nhiều thành PHÊ anh ạ!!!
 

qua_chanh_chua

New Member
này cả nhà ơi , em típ bước cha anh nhé , cụ thể là anh Vương đấy . Cái này chỉ là em paste lại cho cả nhà thui , nếu thấy nó trùng với của anh Vương thì thông cảm nhé , em ngại xem xem xóa xóa lắm :D :D :D .

1) Phản ứng bình thừơng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
* * *
2) Phản ứng Classic :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
* * *
3) Phản ứng tuyệt vọng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
* * *
4) Phản ứng High-tech :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng
* * *
5) Hẹn thế hệ sau:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng
* * *
6) Vệ sinh trứơc tiên:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bây đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
* * *
7) Phản ứng của Tứơng cứơp:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
* * *
8) Phản ứng của kẻ lạc quan:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
* * *
9) Phản ứng của kẻ Thoát ngục:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông
* * *
10) Kiểu Ba-Tàu Chợ-Lớn: (ngộ ái nị)
Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng
* * *
11) Phản ứng kiểu Zorro :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng
* * *
12) Kiểu Ngân hàng phá sản:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa,Master card vào canh bạc
Vở nợ đời anh hận bóng hồng.
* * *
13) Phản ứng kiểu Kung-fu :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại vỏ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.
* * *
14) Phản ứng bợm Nhậu:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.
* * *
15) Trả thù duyên kiếp:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.
* * *
16) Phản ứng kiểu Khủng Bố:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?
* * *
17) Phản ứng kiểu Bắc Kỳ :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ ********* nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
* * *
18) Phản ứng kiểu Nam Kỳ:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.
* * *
19) Phản ứng kiểu Huế:
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
* * *
20) Phản ứng kẻ Ở dơ :
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật cho em đêm động phòng



=======================================

Anh xây em = cát
Rồi hôn em 1 phát
Ôi nụ hôn chua chát
Toàn là đất với cát

Này cô con gái nhà ai
Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi
Hái rồi thì hãy ...lấy thôi

Còn chua hái được để tôi...hái dùm

Trước cổng nhà thờ,anh và em...
Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem...
Giật mình Chúa bảo:này hai đứa!

Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.


thôi bao h pozt thêm sau , à quên phải nói là paste thêm sau !



 

shrewishgirl_151

New Member
Vanh uôi iem paste lại các cái bài đã pót ruồi làm gì thía, định tiện thể câu bài chính đáng hở :D
@ Nhung: thui thui iem ạ, ko cần phải post quá nhìu thứ như là hoạt hình với vài thứ linh tinh khác đâu, music là ổn rùi , còn mấy cái hoạt hình thì để xem ai có nhu cầu thì hãy đáp ứng (nói thiệt nhớ chị ghét nhất là xem hoạt hình đấy, chả hiểu sao lại thía, hichic lạ đời nhỉ)
 

qua_chanh_chua

New Member
hổng phải thế đâu mà , hình như vẫn có cái vẫn chưa ai pozt đấy chứ .Tại vì em lười ko xem lại xem cái nào pozt rồi để xóa đi thui
 

Minh Vương

New Member
em cứ post đi , anh chỉ nói là , thể loại này bị nhắc nhiều rồi nên kô muốn nhắc nhiều , vì nghe chán tai rồi , hihi , chứ bọn em post nữa pót mãi thì anh đâu cấm đc , vì đó là sở thích riêng của mỗi ng mà , :d:
 

Minh Vương

New Member
qua_chanh_chua said:
này cả nhà ơi , em típ bước cha anh nhé , cụ thể là anh Vương đấy . Cái này chỉ là em paste lại cho cả nhà thui , nếu thấy nó trùng với của anh Vương thì thông cảm nhé , em ngại xem xem xóa xóa lắm :D :D :D .

1) Phản ứng bình thừơng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
* * *
2) Phản ứng Classic :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
* * *
3) Phản ứng tuyệt vọng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
* * *
4) Phản ứng High-tech :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng
* * *
5) Hẹn thế hệ sau:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng
* * *
6) Vệ sinh trứơc tiên:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bây đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
* * *
7) Phản ứng của Tứơng cứơp:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
* * *
8) Phản ứng của kẻ lạc quan:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
* * *
9) Phản ứng của kẻ Thoát ngục:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông
* * *
10) Kiểu Ba-Tàu Chợ-Lớn: (ngộ ái nị)
Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng
* * *
11) Phản ứng kiểu Zorro :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng
* * *
12) Kiểu Ngân hàng phá sản:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa,Master card vào canh bạc
Vở nợ đời anh hận bóng hồng.
* * *
13) Phản ứng kiểu Kung-fu :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại vỏ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.
* * *
14) Phản ứng bợm Nhậu:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.
* * *
15) Trả thù duyên kiếp:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.
* * *
16) Phản ứng kiểu Khủng Bố:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?
* * *
17) Phản ứng kiểu Bắc Kỳ :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ ********* nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
* * *
18) Phản ứng kiểu Nam Kỳ:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.
* * *
19) Phản ứng kiểu Huế:
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
* * *
20) Phản ứng kẻ Ở dơ :
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật cho em đêm động phòng



=======================================

Anh xây em = cát
Rồi hôn em 1 phát
Ôi nụ hôn chua chát
Toàn là đất với cát

Này cô con gái nhà ai
Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi
Hái rồi thì hãy ...lấy thôi

Còn chua hái được để tôi...hái dùm

Trước cổng nhà thờ,anh và em...
Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem...
Giật mình Chúa bảo:này hai đứa!

Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.


thôi bao h pozt thêm sau , à quên phải nói là paste thêm sau !



:) em cứ post đi , anh chỉ nói là , thể loại này bị nhắc nhiều rồi nên kô muốn nhắc nhiều , vì nghe chán tai rồi , hihi , chứ bọn em post nữa pót mãi thì anh đâu cấm đc , vì đó là sở thích riêng của mỗi ng mà , :d:
 

Minh Vương

New Member
to Duy ti : anh Duy nói dẻo nhue kẹo kéo thế , cẩn thận đang mồm rộng thành thêm méo mồm đấy , ở đây toàn em cấp 2 thôi , tha cho các em ý , hic hci
 

shrewishgirl_151

New Member
hichic đã biểu là ko được câu bài rùi mờ!!! Kẹo ui em phải nhắc nhở bạn em thế nào đi chớ, cứ câu bài lộ liễu lại chẳng hợp lí thế này thì ko được. Mà dạo này ít người post thơ nhể...mà thui chán thơ rùi post lời bài hát đê
Eternal flame
Close your eyes, give me your hand, darling
Do you feel my heart beating
Do you understand
Do you feel the same
Am I only dreaming
Is this burning an eternal flame

I believe it's meant to be, darling
I watch you when you are sleeping
You belong with me
Do you feel the same
Am I only dreaming
Or is this burning an eternal flame

Say my name, sun shines through the rain
A whole life so lonely
And then you come and ease the pain
I don't want to lose this feeling
Bật mí nhá bài này hơi bị hay đó + bất hủ của The Bangles (có ai bít ko nhể)
 

shrewishgirl_151

New Member
Uầy anh nói thế quá là thông báo chì hoãn theo kiểu câu bài chất lượng cao hở, ruồi tối nay post cũng ok, nhưng mờ ko cần thông báo đâu, ai cũng bận mờ
 

ĐÚng thật là thời buổi kinh tế
Ai cũng bận bịu
Cả em cũng bận
Bận mờ cả mắt
Sáng ra thì dậy sớm( 9h) ... vác xe ra khỏi nhà ... đi lượn
11h30 về đến nhà ăn uống rửa bát đĩa ( tất nhiên là cũng kịp bật máy)
1h chiều viu viu ra khỏi nhà típ
4h về ngồi vào máy
Hết ngày!
Ôi ôi!
Bận quá!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top