Vào đây! Cùng hát! Thơ! Tặc ngữ! Ranh ngôn! Hie hie! Nhanh nhanh!

Status
Không mở trả lời sau này.
Để mở đầu iem xin đc Độc ca 1 pài!
1 con vị xòe ra 2 cái cánh! thôi chết hết giờ roài! Ko hét nữa! Hie! Vào chơi đi cả nahf oai!
 

shrewishgirl_151

New Member
Hình như... khứa của em hơi ít đấy nhểy!!! Cần chị chèo kéo gì hông, chị đã nói là ko công rồi nhỉ :D Chị em để làm gì cơ chớ
 

@Duy Ti@

New Member
Ủng hộ em Nhung nha !!! :d: :d: :d:
1.Gái 1 con nhìn mòn con mắt ;-)
2.Dòng đời đưa đẩy nuôi tôi lớn
Giang hồ hiểm ác dạy tôi khôn
Ko đâm ko chém trai ko nể
Ko tiền ko bạc gái ko mê :cool:
3.Ăn chơi đi cho hết đời trai trẻ
Để về già vui vẻ đạp xích lô :cool:
............................................... sẽ còn gửi tiếp !!!!
 
Hie hie! Nghe này!
Bánh mỳ phải có patê
Đàn ông phải có máu dê trong người! ( Câu này lần đầu tiên em nghe là DMT truyền đạt!)

Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng.

Ngày xưa pé nói pé yêu anh
Anh chê pé nhỏ pé chưa biết gì
Giờ đây đến tuổi dậy thì
anh khen bé đẹp bé chê anh già!

Nếu 1 mai em đi lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Rồi 1 mai con anh lớn
Sẽ lấy con em để trả thù!
 

Minh Vương

New Member
E oi sao e lai bo A ma di,vao dung luc ma a can e nhat .Noel den roi,A cam thay minh nhu phat dien khi thieu e,luc nay anh chi muon co em ma thoi,anh tuyet vong vo cung...a da co gang de co em that nhieu,a ko di choi ,ko hut thuoc,ko bia ruou,A co gang bo di tat ca vi a biet chung chi lam a xa e hon.yhe ma sang nay e da bo a di khong 1 loi tu biet,e co biet dau kho the nao ko hoi e yeu dau??e co biet a chi con moi e tren doi nay..dem lai sap ve ,a nhin tung doi di voi nhau ma long a ko the kim noi tiec nho',gio e dang o dau, dang trong vong tay ai?hoi~ to` 100 nghin cua anhT_Tha`ha`ha` ngho^ ghe!!
tại dài wa , nên tôi kô viết TV đầy đủ nhé , xin mọi ng thông cảm !
 

vichia

Active Member
Cái này sang box giải trí nhé. Nhưng mà anh cũng ủng hộ, câu 2 của anh Duy Ti nên sửa là :

"Dòng đời gian khổ nuôi ta lớn
Lòng người gian dối dạy ta khôn. "

enjoy !
 
Này! Topic em lập ra anh đừng có mà dụ dỗ mọi người đi chỗ khác nhá! Box cấp II cũng cần có giải trí chứ seo! Hâm!
 
Nào! CHúng ta cùng tiếp tục! Hie!
Nếu 1 mai iem đi lấy chông
Anh về mổ bụng thế là xong
Tim, gan, mề, cật,... tặng em hết
Để ngày vui em có cỗ lòng

Nếu 1 mai iem đi lấy chông
Anh về lắp đạn thế là xong
Súng aka anh bắn BÙM em chết
Để ngày vui iem đã hết đời!

hie hie!
 
Quên mất! Ủng hộ Giang Hồ của anh Duy Ti 1 vài câu:

Bản chất tốt nhưng dòng đời đưa đẩy

Hận đời phụ bạc mệnh
Hận kẻ phụ tình
Săm lên 4 chữ
Yêu em suốt đời!
 

shrewishgirl_151

New Member
Tiếp tục mở rộng phong trào cái nhể

Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắc son trong một
Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở
Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng
 
Hay thiệt! Hie hie! Để iem tiếp tục nhá!

Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cùng gật gù

Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng
Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu

Anh xây em = cát
Rồi hôn em 1 phát
Ôi nụ hôn chua chát
Toàn là đất với cát

Trên trời có 1 vì sao
Dưới đất có 1 mình tao anh hùng
Anh hùng thì mặc anh hùng
Tao đây lên tiếng anh hùng phải im.

Tạm thời thế cái đã! Hie
 

Minh Vương

New Member
Anh đến bên em, em lặng im
Mắt em lẩn tránh mắt anh tìm
Anh hiểu thế là em đồng ý
Tối nay chắc được sướng lịm ...im!?
------------------------------------------------------------ -------
Cô bé mắt buồn tuổi 95
Da mặt nhăn nheo lại ế chồng
Cha mẹ gả chồng còn õng ẹo
Con còn bé lắm chưa tròn trăm
------------------------------------------------------------ -------
Nhìn xa cứ ngỡ Thúy kiều
Lại gần mới biết người yêu Chí Phèo!
Khẩu trang, nón kính em đeo!
Anh mà chọc ghẹo em theo anh liền!
Hôm nay may mắn gặp tiên!
Dáng đi yểu điệu nhìn duyên quá à!
Bỏ nón bỏ khẩu trang ra
Trời ơi! Muốn xỉu thì ra quỷ già.......
khà...khà...khà.....
cả nhà thấy thề nào , nếu hay thì tôi pót tiếp
 

Minh Vương

New Member
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.
* * *
1) Phản ứng bình thường:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng
* * *
2) Phản ứng Classic :
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
* * *
3) Phản ứng tuyệt vọng:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
* * *
4) Phản ứng High-tech :
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng
* * *
5) Hẹn thế hệ sau:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng
* * *
6) Vệ sinh trước tiên:
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bay đi mất
Để kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
tôi post thể loại này , nên đừng post nữa nhé , thế đủ rồi chuyển cài khác đi , ok , vì cái này nhắc nhiều rồi chán lắm ,
 

Minh Vương

New Member
Phản ứng dữ dội:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cắt dế thả trôi sông
Dế anh trôi nổi theo giòng nước
Em đứng nhìn theo có tiếc không?
_________________________________
Phản ứng "lỳ"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh men suối vắng kiếm chùm bông
Kết bó hoa tu làm lưu niệm
Lén tặng cho em, lúc vắng chồng.
_________________________________
Phản ứng thơ

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng:)))
_________________________________
Phản ứng "dối lòng"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông.
_________________________________
Phản ứng của người vừa được “xả hơi”:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không giận chỉ ước mong
Đãi được chồng em nhậu một bữa
Để cám ơn chàng lãnh giùm công.
_________________________________
Phản ứng của người vừa mới được “giải thoát”

Nếu biết rằng em đã có chồng
Cho anh gặp chàng có được không?
Để anh hậu đãi chồng em đã…
…Rước giùm của nợ, lập đại công.
_________________________________
Phản ứng "hy vọng":

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Nè, đừng tưởng thế nghĩa là xong
Nay thời hai cưới ly dị một
Năm chục phần trăm cơ hội hồng.
_________________________________
The "Hongkong 2" reaction

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về vượt biển tới Hồng Kông
Cưới cô ca sĩ Châu Huệ Mẫn
Em ỏ quê nhà, tức cành hông!
 
Hoan hô anh Vương! Hoành tráng vật vã! Iem có bài thơ này cũng hay lém!
( người sưu tập: CHíp hôi)
Người ta
Người ta bảo với người ta
Con đường ấy ngắn nhưng mà khó đi
Nào ai có cản rào j
Người ta tìm cớ để đi đường vòng
Người ta ngắt 1 cánh hồng
Cài lên tóc để đẹp lòng người ta
Người ta nào có thấy hoa
Bởi đôi má ửng như là thẹn nhau:">
Người ta bỏ đó đi đâu?
Lần này đi tắt lần sau đi vòng
Người ta nào có biết ko?
Con đường nào cũng ửng hồng mà thôi
Người ta nói với nhau rồi
Mà trăm câu cũng chỉ lời bâng quơ!
Người ta còn bé .... bao giờ
Người ta lớn người ta .... chờ người ta :">
 

Minh Vương

New Member
tiếp nhé !

Thương yêu ơi! Thương yêu đến bao giờ
Em hiện hữu như ngôi sao bất diệt
Nhiều lúc gần cho hồn anh cuồng nhiệt
Lắm lúc xa cho đỏ mắt chờ mong......
Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng bể, chỉ còn bia ôm

--------------

Hôm nay quen một cô gai (gái)
Dáng hình yểu điệu tóc dài như chân
Chao ôi khuôn mặt thiên thần
Làn da trắng mịn vạn phần hoa mai
Môi son miệng ngọc mắt nai
Nụ cười rạng rỡ làm phai hoa đào
Làm ta lòng rất xuyến xao
Cái ... (t)im xúc động vươn cao lên trời

--------------

Người ta hôn nhau khắp mọi nơi
Với anh sự ấy quá xa vời
Nghe nói khi hôn đê mê lắm
Như thể trên trời rất chơi vơi

Em là cô bé quá đẹp xinh
Đôi môi đỏ toét rất si tình
Anh muốn thò mouth ... chơi một phát
Nhưng còn ngần ngại ... răng lại rơi (!!!)

Anh đã tập hôn rất nhiều khi
Hôn giường hôn chiếu hôn ... bút bi
Giá một lần thôi hôn em nhỉ
Cho dù toe mõm ngại ngần chi
 

shrewishgirl_151

New Member
Thơ ca lan tràn quá nhể => nhảy vào góp vui cái zậy
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
_____________________
Đưa em về tôi chọn đường xa nhất
Đón em sang tôi lựa ngõ thật gần
Hoa cỏ lối vào như ngại gió
Nắng trên cành bóng rợp phủ đầy sân
_____________________

Mẹ ơi! con sẻ lấy chồng
con ơi ! mẹ củng sang sông với chàng
Mẹ ơi !mẹ đả muộn màng
Vui gì nửa mẹ chàng ràng được chi ???
Con ơi ! đừng nói thế ni
Bởi con mẹ đả xuân thì trôi qua
Giờ con về với người ta
Bỏ mẹ ở lại xót xa mẹ buồn .. . hic hic
oh...me. ơi! dòng lệ chớ tuông
Con mẹ đám cưới làm luôn ....một lần
 
Hie hie! Văn thơ lai láng! Club này vui quá đi mứt thưi! Mình cũng phải góp tý ti mới đc!
Thần tượng
Thần tượng "xinh" như thần tượng
Nhoẻn môi có lúm đồng tiền
Con trai mà "xinh" như thế
Coi chừng bắt cóc liên miên

Thần tượng tài như thần tượng
Học chăm nổi tiếng cả vùng
Cô gọi sửa bài lên bảng
Mắt nai liếc theo lung tung

Thần tượng ngoan như thần tượng
Lui khui phụ bố nấu cơm
Đầu giờ xách giùm xô nước :">
Người ta trực nhật khỏe hơn.

Thần tượng thế là thần tượng
CHo ai ngơ ngẩn cả lòng
Chẳng biết từ ngày mẹ mất:(
Thần tượng còn thần tượng ko?
..........................................
Thổi bùng 2 ngọn nến
Thắp lên mừng sinh nhật
Iem giấu vào mắt ấm
Bắt anh tìm bao năm.
...............................
Hai....
Nghĩa là ko phải 1
Nghĩa là bạn và tôi
hai chỗ ngồi xa cách
Ánh mắt xa vời vợi!
..............................
Một ngày, hai ngày, ba ngày
Em từ đâu đến qua đây 1 mình
Muốn làm quen thử tôi rình
Trời! Cô pé cạnh nhà mình bấy lâu!
...............................................
(For girl only! Con trai đọc miễn pình luận!)
Trên vũ trụ có muôn ngàn trai đẹp
Anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao?
Cỡ như anh tôi đá xuống gầm cầu
Chưa hả giận tôi.... lôi đầu lên đá tiếp!
Tạm thời! thế cái đã
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top