Trường Mình Có Nên Tổ Chức Một Phong Trào Free Hugs Ko^^

hacdinh

New Member
Phong trào Free Hugs cần được nâng lên một tầm cao hơn,ko chỉ là giữa những người bạn thân^^:
1.Free Hugs toàn lớp.
2.Free Hugs phạm vi trường CVA,cái này có thể vào dịp tiếp sức cho các anh chị 12 thi tốt nghiệp và ĐH,và có thể tạo nên một ngày Free Hugs trong tuần,mọi người có thể ôm nhau mà ko cần ngại gì cả,cứ thế,có lẽ hôm đó sẽ là ngày của Thân Thiện^^Sẽ có rất nhiều nụ cười,ko ai e ngại ai^^
Có cả Free Hugs của học sinh dành cho các thầy cô,ngay cả ngày Nhà Giáo Việt Nam chúng ta cũng ko thể bày tỏ tình cảm của mình^^Mọi người cũng chỉ tặng hoa rồi chúc các thầy cô vài lời thôi,đúng ko^^.Các thầy cô được Free Hugs chắc cũng sẽ vui lắm^^--->các thầy cô dạy hiệu quả hơn,ủng hộ Free Hugs hơn^^(các thầy cô trong BGH chắc cũng sẽ ủng hộ hai tay luôn^^,có ai dũng cảm ôm thầy Đại hông^^Cho tớ xung phong nha)
3.Free Hugs dành cho ông bà,bố mẹ,anh chị em^^Thường ngày ít ai ôm chầm lấy bố mẹ,người thân,vì sợ nói là "chuối",nhưng nếu có Free Hugs,mọi người sẽ dễ dàng bày tỏ tình cảm hơn,vì sẽ thấy cạnh mình cũng có nhiều bạn ôm bố mẹ,thật dễ thương,chẳng có j để "xí hổ" cả^^
4.Free Hugs dành cho các anh chị đội tuyển HSG,đội tuyển thể thao.Tinh thần chắc chắn được nâng cao rõ rệt^^
5.Free Hugs dành cho những người bạn các trường khác^^Thế là mọi người có thể giao lưu,mỉm cười nhiều hơn^^
6.Free Hugs dành cho các bạn đi du học,họ sẽ thêm nhớ những người bạn ở nhà^^
7.Free Hugs dành cho các em nhỏ kém may mắn,tình thương sẽ được
truyền đi mạnh mẽ^^Các em sẽ cảm thấy ấm áp hơn,mạnh mẽ hơn để tiếp
tục sống
8.Free Hugs dành cho những người bạn nước ngoài,họ sẽ nhận được tình cảm mến khách của người Việt Nam.
9.Free Hugs dành cho những bạn gặp stress trong
ngày,mọi thứ sẽ nhanh chóng được xóa tan đi^^
10.Free Hugs dành cho các bác PHHS gặp stress trong cuộc sống^^
11.Free Hugs dành cho tất cả mọi người,mọi lúc,mọi nơi.......
Tóm lại là nên có một ngày Free Hugs trong tuần cho học sinh CVA (nếu được nhân rộng có thể lan ra các trường khác^^--->Tất cả cùng thống nhất một ngày^^Nếu được thế thì vui thật^^)và tổ chức các chiến dịch Free Hugs lớn phù hợp theo từng thời điểm.Mọi người thấy thế nào ^_____________________________^
:X
 

hacdinh

New Member
Tóm lại là nên có một ngày Free Hugs trong tuần cho học sinh CVA (nếu được nhân rộng có thể lan ra các trường khác^^--->Tất cả cùng thống nhất một ngày^^Nếu được thế thì vui thật^^)và tổ chức các chiến dịch Free Hugs lớn phù hợp theo từng thời điểm.Mọi người thấy thế nào ^_____________________________^ >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D<
 

dangngochuy

Member
Uhm, đọc 2 trang chả thây gì cả, toàn spam >:p.

Lí do để tổ chức Free Hugs á? À, ừ, hugs thì bạn nào chả thích, bạn nào chả muốn, nhưng khi bạn hug người nào đó, có thật sự bạn hiểu hug để làm gì, hay chỉ là theo phong trào, và để cho vui, để làm trò cười để trêu nhau khi con trai và con gái ôm nhau??? Xin lỗi nếu mình có xúc phạm gì nhưng đọc bài post của các bạn mình thấy rất bức xúc và buồn trước thái độ của các bạn về Free Hugs.

Nếu để tổ chức một buổi Free Hugs ở Chu thì không đơn giản chỉ là hô hào khẩu hiệu, phát tờ rơi, tuyên truyền trong giới học sinh đâu à :). Chí ít thì cũng phải đệ trình đơn tấu lên thầy hiệu trưởng, ban giám hiệu, đoàn trường, xin ý kiến. Rồi lại phải chọn ngày, chọn giờ cho phù hợp với mọi người. Rồi phải trước đó phải tổ chức một buổi nói chuyện (kiểu như lúc đứng chào cờ đầu tuần) để nói về ý nghĩa và mục đích của Free Hugs nữa :). Và nếu muốn tổ chức thì mình nghĩ nên làm kế hoạch cụ thể và timeline ngay từ bây giờ đi vì thời gian thật sự là không còn dài nữa (với mình :(( ), nếu chỉ post bài trên cái đời sống ảo này thì sẽ chẳng bao giờ có một ngày Free Hugs thật sự ở Chu đâu :)!

Sau đây là một vài câu chuyện rất thú vị và cảm động về Free Hugs, mong mọi người hãy đọc và suy nghĩ lại một chút nhé :): http://www.free-hugs.com/hugstories.shtml . Mong mọi người đừng spam nữa, đọc mỏi mắt lắm mà chẳng được tí thông tin gì. Mình nói thật đấy, mong các bạn đừng nghĩ mình rude hay gì, căn bản mình bị cận, nhìn máy nhiều đau mắt lắm :(( :-B .

Còn đây là một bài viết kêu gọi ngày Free Hugs ở Hà Nội, mọi người đọc thử xem nhá:

Ngày Free Hugs ở Hà Nội
http://www.youtube.com/watch?v=BngEhhdg4lw
Bạn nghĩ gì sau khi xem đoạn video clip này?Tôi và một số đã xem nó cách đây khá lâu,và đều cùng mong muốn biến việc này thành hiện thực ở VN.Trong xã hội Việt Nam hiện nay,sự phân hóa giai cấp ngày càng rỗ rệt,hay mỗi người đều vì cuộc sống hối hả của riêng mình mà quên đi mất những gì đang diễn ra xung quanh.Bạn là những người Việt trẻ,bạn có khi nào cảm thấy khó chịu khi một người bán than hay một đứa bé đánh giầy vô tình chạm vào bạn vì bạn sợ nó sẽ làm bẩn bộ quần áo hợp thời của bạn không?Và bạn đã bao giờ do dự khi dắt tay một bà cụ ăn xin qua đường,hay bạn có bao giờ nhìn những người không được đẹp đẽ cho lắm hay ăn mặc không hợp thời với ánh mắt dè bỉu? ... Và còn rất nhiều những điều khác nữa.Thật sự thì chính tôi cũng không thể hoàn toàn trả lời "không" với tất cả những điều đó . ....

Phong trào "FreeHugs" với xuất phát từ đất nước Australia đã lan rộng và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ rất nhiều đất nước khác trên thế giới : Trung Quốc , Hàn Quốc , Đài Loan , Mỹ , Singapore và VIệt Nam .... ( chính xác là TPHCM ) . Tôi và một số người bạn ở Hà Nội thực sự muốn thực hiện một hành động có ý nghĩa lơn lao như vậy tại Hà Nội , thủ đô của đất nước chúng ta. Với đặc điểm về chính trị , và với điểm yếu cố hữu của người Việt Nam là nhút nhát và rụt rè , chúng tôi muốn thực hiện việc này một cách có tổ chức, ý nghiã và đúgn pháp luật. Các bạn có thể xem đoạn movie dưới đây - FreeHUgs in KunMing - Họ làm có tổ chức và nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ của người dân.
Còn bạn - những thanh niên Hà Nội , một "Free Hugs day in Ha Noi" - đã bao giờ bạn nghĩ đến chưa ? why not ?

http://www.youtube.com/watch?v=NW-2144oPnU&eurl=
Hãy bày tỏ ý kiến của bạn nếu bạn muốn,và hãy gửi thông điệp này đi nếu bạn thấy nó có ích.Thân ái !

Thực sự cần những người thanh niên - những người Hà Nội nhiệt tình và tâm huyết. Các bạn add YM : martin_r0cker , just_just_ROCK , xuanbachkts để bàn bạc chi tiết hơn

Source : http://blog.360.yahoo.com/blog-_enrv...U4JWb4kz?p=852



Ngày 10/2/2007, Free Hugs đã được tổ chức vào lúc 8h sáng ở Hồ Gươm. Cũng không biết ý của các anh chị là gì khi đem theo một cái banner rõ to: "Niềm vui sướng tự sướng; Chiến dịch ôm tự do" :-@ nhưng thật sự mình thấy những từ ngữ như thế rất phản cảm và hoàn toàn đi ngược lại với ý nghĩa của từ "Free Hugs". Mong là khi tổ chức ở Chu sẽ không có những khẩu hiệu như thế :).

Chúc các bạn thành công :)!
 

bebegirl_solo

New Member
=)) vẫn spam đấy thôi , tớ thì không thix cái này lắm :| bởi tớ không thấy ôm linh tinh là hay , có nh ng` minh khog thix mà ra ôm mình thi sao :-SS . Còn nữa , ấy thử xem nếu cái phong trào này đc tiến hành trong trg` thì mọi ng có thực hiện nghiêm túc không :| đấy là ý kiến của tớ :-" khôn cần phải phản bác
 

U.F.O

Active Member
Tớ hiểu phong trào này và cũng muốn phong trào này ở VN
Bản thân tớ theo chủ nghĩa Share is love mà
Tuy nhiên

Kế hoạch này không khả thi
(theo tớ thấy thế)
Nhưng nếu mọi người làm thì tớ cũng ủng hộ nhiệt liệt
 

vuonglinh_donthu

New Member
Ơ hơ,tớ nghĩ nếu chúng ta muốn một điều gì nghiêm túc thì trước hết chúng ta phải suy nghĩ một cách nghiêm túc chứ,chưa gì đã nghĩ đến chuyện "con trai ôm con gái".Đã là Free Hugs thì sao lại có phân biệt như thế?Bạn ko thấy các chương trình Free Hugs ở nước ngoài người ta làm đơn giản mà rất tình cảm thế sao?(chưa kể là việc không phân biệt tuổi tác,giới tính...)
Cái Free Hugs của trường mình đâu có cần phải to tát gì đâu.Lấy ý tưởng từ bộ phim "Đáp đền tiếp nối",có thể nói đơn giản là,cứ mỗi người được ôm,thì người đó sẽ đi ôm lại ba người khác.Thế thôi.Mà nếu chương trình này không được tổ chức,thì tớ vẫn có 1 Free Hugs của riêng tớ,là ôm mấy cô bạn thân của mình,ôm ba mẹ tớ,rồi cả bé Ốm nhà tớ nữa.Mọi người nghiêm trọng hóa vấn đề rồi.
 

dangngochuy

Member
Uhm, theo chiều hướng này thì thật sự mình nghĩ không tổ chức được Free Hugs ở Chu rồi :). Các bác chẳng nghiêm túc gì cả :(.

Sang bên Việt Đức các bạn ý còn spam bài về Free Hugs hay hơn nhiều :-< . Hơi tiếc cho một điều ý nghĩa đang bị hiểu nhầm và phủ nhận :-< .
 

hacdinh

New Member
Uhm, đọc 2 trang chả thây gì cả, toàn spam >:p.

Lí do để tổ chức Free Hugs á? À, ừ, hugs thì bạn nào chả thích, bạn nào chả muốn, nhưng khi bạn hug người nào đó, có thật sự bạn hiểu hug để làm gì, hay chỉ là theo phong trào, và để cho vui, để làm trò cười để trêu nhau khi con trai và con gái ôm nhau??? Xin lỗi nếu mình có xúc phạm gì nhưng đọc bài post của các bạn mình thấy rất bức xúc và buồn trước thái độ của các bạn về Free Hugs.

Nếu để tổ chức một buổi Free Hugs ở Chu thì không đơn giản chỉ là hô hào khẩu hiệu, phát tờ rơi, tuyên truyền trong giới học sinh đâu à :). Chí ít thì cũng phải đệ trình đơn tấu lên thầy hiệu trưởng, ban giám hiệu, đoàn trường, xin ý kiến. Rồi lại phải chọn ngày, chọn giờ cho phù hợp với mọi người. Rồi phải trước đó phải tổ chức một buổi nói chuyện (kiểu như lúc đứng chào cờ đầu tuần) để nói về ý nghĩa và mục đích của Free Hugs nữa :). Và nếu muốn tổ chức thì mình nghĩ nên làm kế hoạch cụ thể và timeline ngay từ bây giờ đi vì thời gian thật sự là không còn dài nữa (với mình :(( ), nếu chỉ post bài trên cái đời sống ảo này thì sẽ chẳng bao giờ có một ngày Free Hugs thật sự ở Chu đâu :)!

Sau đây là một vài câu chuyện rất thú vị và cảm động về Free Hugs, mong mọi người hãy đọc và suy nghĩ lại một chút nhé :): http://www.free-hugs.com/hugstories.shtml . Mong mọi người đừng spam nữa, đọc mỏi mắt lắm mà chẳng được tí thông tin gì. Mình nói thật đấy, mong các bạn đừng nghĩ mình rude hay gì, căn bản mình bị cận, nhìn máy nhiều đau mắt lắm :(( :-B .

Còn đây là một bài viết kêu gọi ngày Free Hugs ở Hà Nội, mọi người đọc thử xem nhá:

Ngày Free Hugs ở Hà Nội
http://www.youtube.com/watch?v=BngEhhdg4lw
Bạn nghĩ gì sau khi xem đoạn video clip này?Tôi và một số đã xem nó cách đây khá lâu,và đều cùng mong muốn biến việc này thành hiện thực ở VN.Trong xã hội Việt Nam hiện nay,sự phân hóa giai cấp ngày càng rỗ rệt,hay mỗi người đều vì cuộc sống hối hả của riêng mình mà quên đi mất những gì đang diễn ra xung quanh.Bạn là những người Việt trẻ,bạn có khi nào cảm thấy khó chịu khi một người bán than hay một đứa bé đánh giầy vô tình chạm vào bạn vì bạn sợ nó sẽ làm bẩn bộ quần áo hợp thời của bạn không?Và bạn đã bao giờ do dự khi dắt tay một bà cụ ăn xin qua đường,hay bạn có bao giờ nhìn những người không được đẹp đẽ cho lắm hay ăn mặc không hợp thời với ánh mắt dè bỉu? ... Và còn rất nhiều những điều khác nữa.Thật sự thì chính tôi cũng không thể hoàn toàn trả lời "không" với tất cả những điều đó . ....

Phong trào "FreeHugs" với xuất phát từ đất nước Australia đã lan rộng và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ rất nhiều đất nước khác trên thế giới : Trung Quốc , Hàn Quốc , Đài Loan , Mỹ , Singapore và VIệt Nam .... ( chính xác là TPHCM ) . Tôi và một số người bạn ở Hà Nội thực sự muốn thực hiện một hành động có ý nghĩa lơn lao như vậy tại Hà Nội , thủ đô của đất nước chúng ta. Với đặc điểm về chính trị , và với điểm yếu cố hữu của người Việt Nam là nhút nhát và rụt rè , chúng tôi muốn thực hiện việc này một cách có tổ chức, ý nghiã và đúgn pháp luật. Các bạn có thể xem đoạn movie dưới đây - FreeHUgs in KunMing - Họ làm có tổ chức và nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ của người dân.
Còn bạn - những thanh niên Hà Nội , một "Free Hugs day in Ha Noi" - đã bao giờ bạn nghĩ đến chưa ? why not ?

http://www.youtube.com/watch?v=NW-2144oPnU&eurl=
Hãy bày tỏ ý kiến của bạn nếu bạn muốn,và hãy gửi thông điệp này đi nếu bạn thấy nó có ích.Thân ái !

Thực sự cần những người thanh niên - những người Hà Nội nhiệt tình và tâm huyết. Các bạn add YM : martin_r0cker , just_just_ROCK , xuanbachkts để bàn bạc chi tiết hơn

Source : http://blog.360.yahoo.com/blog-_enrv...U4JWb4kz?p=852


Ngày 10/2/2007, Free Hugs đã được tổ chức vào lúc 8h sáng ở Hồ Gươm. Cũng không biết ý của các anh chị là gì khi đem theo một cái banner rõ to: "Niềm vui sướng tự sướng; Chiến dịch ôm tự do" :-@ nhưng thật sự mình thấy những từ ngữ như thế rất phản cảm và hoàn toàn đi ngược lại với ý nghĩa của từ "Free Hugs". Mong là khi tổ chức ở Chu sẽ không có những khẩu hiệu như thế :).

Chúc các bạn thành công :)!



^__________________________^ Bạn Huy nói hay quá^^ :(( Tớ thấy bạn thật sự ủng hộ phong trào Free Hugs :(( Cảm động quá ^^ Mà tớ cũng bị cận nè^^Nên cũng đồng cảm với bạn

Tớ tán thành với ý kiến của bạn^^
"Nếu để tổ chức một buổi Free Hugs ở Chu thì không đơn giản chỉ là hô hào khẩu hiệu, phát tờ rơi, tuyên truyền trong giới học sinh đâu à . Chí ít thì cũng phải đệ trình đơn tấu lên thầy hiệu trưởng, ban giám hiệu, đoàn trường, xin ý kiến. Rồi lại phải chọn ngày, chọn giờ cho phù hợp với mọi người. Rồi phải trước đó phải tổ chức một buổi nói chuyện (kiểu như lúc đứng chào cờ đầu tuần) để nói về ý nghĩa và mục đích của Free Hugs nữa . Và nếu muốn tổ chức thì mình nghĩ nên làm kế hoạch cụ thể và timeline ngay từ bây giờ đi vì thời gian thật sự là không còn dài nữa (với mình ), nếu chỉ post bài trên cái đời sống ảo này thì sẽ chẳng bao giờ có một ngày Free Hugs thật sự ở Chu đâu !"^^



Còn cái tổ chức bạn nói:
"Ngày 10/2/2007, Free Hugs đã được tổ chức vào lúc 8h sáng ở Hồ Gươm. Cũng không biết ý của các anh chị là gì khi đem theo một cái banner rõ to: "Niềm vui sướng tự sướng; Chiến dịch ôm tự do" nhưng thật sự mình thấy những từ ngữ như thế rất phản cảm và hoàn toàn đi ngược lại với ý nghĩa của từ "Free Hugs". Mong là khi tổ chức ở Chu sẽ không có những khẩu hiệu như thế"---------------> Tớ cũng biết về chiến dịch này,tuy nhiên sao các anh chị ấy ko giữ nguyên tên gốc Free Hugs ý nghĩa ban đầu nhỉ^^Cái khẩu hiệu ý nghe cứ kỳ kỳ sao ý!

"Chúc các bạn thành công !"------------>Tớ thấy bạn rất có tâm huyết ở chuyện này^^Sao bạn ko làm hội trưởng để đề xuất ý kiến nhỉ^^Tớ ủng hộ bạn hai tay nè^^


Thêm một điều nữa,Free Hugs cũng có thể trở thành nơi một số người lợi dụng để nghịch ngợm,đùa cợt, vì vậy việc tuyên truyền để mọi người hiểu rõ về ý nghĩa của Free Hugs là một việc cần thiết^^Tớ tin khi tất cả đã hiểu rõ về Free Hugs,mọi người sẽ ủng hộ phong trào này^^
Lớp tớ có bạn Ngọc Anh trong Ban Chấp Hành Đoàn Trường,mình có thể dễ dàng hơn trong việc đề xuất ý kiến^^
 

dangngochuy

Member
Mình chỉ thấy Free Hugs là một điều ý nghĩa thôi, cũng theo dõi tin tức của Free Hugs thường xuyên nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện tổ chức cả :p. Nếu mọi người cùng ủng hộ và thật sự nghiêm túc với Free Hugs thì mình cũng rất vui được tham gia cùng mọi người.

Nếu có tổ chức thì mình xung phong phần kế hoạch và timeline :D, 2 việc duy nhất mình thạo :">. Cũng nên liên hệ với Free Hugs Community ở VN nữa, để mọi người cùng ủng hộ, tốt nhất là các trường trung học trong Hà Nội cùng làm thì càng có ý nghĩa.

Cứ thế đã :). Mọi người ơi, mong mọi người ủng hộ thật sự nhé :). Mong mọi người xem qua Video của Free Hugs, đọc qua bài của chị Diệp mình đã post ở trang đầu và bài viết về Free Hugs ở trên nhé :). Rất cám ơn mọi người!

Nhân tiện đây, ai muốn mua huy hiệu Free Hugs thì nháy mình nhé :D, tập hợp lại rồi làm đơn đặt hàng bên ams :D, mẫu mã mình sẽ hỏi han để post sau :D.
 

hacdinh

New Member
Cái này trích từ Blog Chị Diệu bạn Huy dẫn "Để ôm thật chặt, giữa người với người phải có sự tin tưởng và lòng yêu thương vượt qua xích mích và khác biệt, kể cả về giới tính"

Lần đầu có lẽ mọi người sẽ thấy ngại,nhưng khi đã vượt qua những rào cản đó,ta sẽ thấy tự tin và mở lòng hơn,có thể tiếp tục ôm với cả vòng tay của mình,ko e dè hay cảm thấy khó chịu điều gì.Chính người nhận được cái ôm ko tính toán đó cũng sẽ thấy vui^^Và họ sẽ ôm trở lại với tình cảm chân thành nhất^^Cái này thì tớ đã thử nghiệm rồi^^Ai ko tin thì có thể thử ^____________^
>:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D<
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top