BlackDragon
Active Member
Phần 4 - Chương 2 : Quan tâm chăm sóc
Qua những phần trước, chúng ta đã đi từ chuẩn bị đến làm quen. Tuy nhiên, làm quen mới chỉ là bước thứ 2 mà thôi, cái này chắc ai cũng hiểu. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là xây dựng được hình ảnh của mình ở trong tâm trì của em, khiến cho em cảm thấy bứt rứt, khó chịu khi 1 ngày không nhìn thấy ta, không nghe được giọng nói của ta hay như thời buổi công nghệ phát triển hiện nay là không chat được với ta 1 vài câu hoặc bét nhất cũng là 1 cái tin nhắn offline.
Như đã nói ở bài trước, con gái luôn có những đức tính mà chúng ta không hay khó có thể có được, nhờ những "đức tính" đó mà chúng ta mới có cơ hội khoét sâu vào tấn công vô để giành chiến thắng. Cơ bản, là con gái ai cũng cần sự quan tâm chăm sóc.
Thông thường, những thằng con trai loại 1 là những thằng sống sung sướng quen rồi, các em chạy theo suốt ngày nên đâm ra cao ngạo kiêu căng. Chúng, những thằng loại 1, thường là những kẻ rất vô tâm, chúng thường hay quên thậm chí không thèm quan tâm đến ngày sinh của người "yêu quí chúng". Cái đó cũng dễ hiểu, vì "hoàn cảnh" của chúng khác chúng ta rất nhiều, đâu có phải lặn lội ngày đêm đi dành từng điểm, từng điểm một với nàng như những thằng loại 2 chúng ta nên rõ ràng không hiểu được "giá trị" của sự quan tâm.
Đấy, bọn con trai loại 1 là như vậy đấy, thử hỏi con gái sẽ tủi thân thế nào khi mà họ dành tình cảm sự quan tâm đến những thằng loại 1, họ ngày đêm suy nghĩ làm sao để chúng vừa lòng trong khi những thằng đó lại không coi mình ra gì, ngay cả đến 1 sự quan tâm nhỏ nhoi như một món quà của một chàng trai "lịch sự" trong ngày sinh nhật.
Biết được điểm yếu này, chúng ta sẽ phải tận dụng và khai thác triệt để, như đã từng nói, chúng ta phải xác định mình là những thằng chai mặt, nên hãy dùng kế "Mượn gió bẻ măng" hay giết địch khi ngươi đã bị thương để kiếm được cái nhìn thiện cảm của em
Tiếp cận em là điều kiện kiên quyết. Cái này hoàn toàn đúng, những ai h đang ở nước ngoài nhưng lại ngóng trông mối tình để lại nơi quê nhà thì đừng có cố tạo cho mình nhiều hi vọng để rồi đau khổ với thất vọng.
Ngoài giờ: Cái này áp dụng ngay cả với những người có người yêu rồi. Tôi là tôi khoái nghe lời các cụ dạy, "xa mặt cách lòng". Tôi không có ý bảo bạn là không tốt và cũng không có ý gì với người yêu của bạn cả. Hãy tự an ủi bản thân, yêu không có nghĩa là sở hữu mà là để cho người yêu được hạnh phúc. Nhưng ai không đồng ý thì cũng đúng thôi, cái đó tôi hiểu. Hiếm có ai tin vào lời 1 thằng không quen biết để rồi từ bỏ hi vọng của bản thân cả. Không cần cãi nhau về vấn đề này.
Như đã nói ở trên, tiếp cận về mặt không gian là điều kiện kiên quyết. Có thể tìm hiểu một vài lớp học thêm của nàng. Cái này thì 90% là sẽ tìm được bởi bây h học sinh nào mà chẳng vác trên vai vài ba lớp học thêm để "nâng cao kiến thức" và cũng để "nâng cao khả năng giao tiếp với bạn bè, mở rộng mối quan hệ" hay "giải trí sau h học thêm". Mấy bác lớn không còn đi học nữa thông cảm vì em chưa đến tuôi "không phải đi học" nên chưa tìm được chiêu nào để tán người "không đi học".
Hãy cô gắng làm nổi bật mình trong mắt nàng, nếu có tài, hãy trở thành "học trò cưng của thấy/cô giáo dạy thêm", nhưng cũng đừng nên lộ liễu quá, nàng lại bảo chúng ta là kiêu căng, ngạo mạn. Nếu cái đầu không đủ thông minh để trở thành học sinh cưng thì hãy thử tìm hiểu sở thích của nàng và nghiên cứu về cái đó. Lấy ví dụ như em khoái chú Đan Trường, thì hãy thử 1 ngày, vác 1 cái đĩa của chú đó, đến để lên bàn, làm sao để em nhìn thấy. Đây chỉ là 1 ví dụ đơn giản, trên thực tế, thì vô cùng thú vị. Hãy sử dụng cái đầu.
Thêm nữa, dành 1 ngày về muộn để điều tra đường đi học về của nàng, nếu nàng đi về 1 mình thì tốt, nhưng nếu đi cùng bạn thì cũng cố tìm xem đến đoạn nào nàng sẽ đi 1 mình. Và tiếp theo thế nào, bạn biết rồi đấy. Cái tình huống này đòi hỏi phải là người "dũng cảm" và có lòng "quyết tâm". Hãy đi theo nàng về nhà, đại loại như hộ tống. Sẽ rất tốt nếu lớp học vào buổi tối. Không gian tối sẽ khiến nàng có được cảm giác che chở của 1 người con trai, rất có ích. Đặc biệt là các em xinh, càng xinh càng sợ.
(còn tiếp... phần này còn dài
)
Qua những phần trước, chúng ta đã đi từ chuẩn bị đến làm quen. Tuy nhiên, làm quen mới chỉ là bước thứ 2 mà thôi, cái này chắc ai cũng hiểu. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là xây dựng được hình ảnh của mình ở trong tâm trì của em, khiến cho em cảm thấy bứt rứt, khó chịu khi 1 ngày không nhìn thấy ta, không nghe được giọng nói của ta hay như thời buổi công nghệ phát triển hiện nay là không chat được với ta 1 vài câu hoặc bét nhất cũng là 1 cái tin nhắn offline.
Như đã nói ở bài trước, con gái luôn có những đức tính mà chúng ta không hay khó có thể có được, nhờ những "đức tính" đó mà chúng ta mới có cơ hội khoét sâu vào tấn công vô để giành chiến thắng. Cơ bản, là con gái ai cũng cần sự quan tâm chăm sóc.
Thông thường, những thằng con trai loại 1 là những thằng sống sung sướng quen rồi, các em chạy theo suốt ngày nên đâm ra cao ngạo kiêu căng. Chúng, những thằng loại 1, thường là những kẻ rất vô tâm, chúng thường hay quên thậm chí không thèm quan tâm đến ngày sinh của người "yêu quí chúng". Cái đó cũng dễ hiểu, vì "hoàn cảnh" của chúng khác chúng ta rất nhiều, đâu có phải lặn lội ngày đêm đi dành từng điểm, từng điểm một với nàng như những thằng loại 2 chúng ta nên rõ ràng không hiểu được "giá trị" của sự quan tâm.
Đấy, bọn con trai loại 1 là như vậy đấy, thử hỏi con gái sẽ tủi thân thế nào khi mà họ dành tình cảm sự quan tâm đến những thằng loại 1, họ ngày đêm suy nghĩ làm sao để chúng vừa lòng trong khi những thằng đó lại không coi mình ra gì, ngay cả đến 1 sự quan tâm nhỏ nhoi như một món quà của một chàng trai "lịch sự" trong ngày sinh nhật.
Biết được điểm yếu này, chúng ta sẽ phải tận dụng và khai thác triệt để, như đã từng nói, chúng ta phải xác định mình là những thằng chai mặt, nên hãy dùng kế "Mượn gió bẻ măng" hay giết địch khi ngươi đã bị thương để kiếm được cái nhìn thiện cảm của em
Tiếp cận em là điều kiện kiên quyết. Cái này hoàn toàn đúng, những ai h đang ở nước ngoài nhưng lại ngóng trông mối tình để lại nơi quê nhà thì đừng có cố tạo cho mình nhiều hi vọng để rồi đau khổ với thất vọng.
Ngoài giờ: Cái này áp dụng ngay cả với những người có người yêu rồi. Tôi là tôi khoái nghe lời các cụ dạy, "xa mặt cách lòng". Tôi không có ý bảo bạn là không tốt và cũng không có ý gì với người yêu của bạn cả. Hãy tự an ủi bản thân, yêu không có nghĩa là sở hữu mà là để cho người yêu được hạnh phúc. Nhưng ai không đồng ý thì cũng đúng thôi, cái đó tôi hiểu. Hiếm có ai tin vào lời 1 thằng không quen biết để rồi từ bỏ hi vọng của bản thân cả. Không cần cãi nhau về vấn đề này.
Như đã nói ở trên, tiếp cận về mặt không gian là điều kiện kiên quyết. Có thể tìm hiểu một vài lớp học thêm của nàng. Cái này thì 90% là sẽ tìm được bởi bây h học sinh nào mà chẳng vác trên vai vài ba lớp học thêm để "nâng cao kiến thức" và cũng để "nâng cao khả năng giao tiếp với bạn bè, mở rộng mối quan hệ" hay "giải trí sau h học thêm". Mấy bác lớn không còn đi học nữa thông cảm vì em chưa đến tuôi "không phải đi học" nên chưa tìm được chiêu nào để tán người "không đi học".
Hãy cô gắng làm nổi bật mình trong mắt nàng, nếu có tài, hãy trở thành "học trò cưng của thấy/cô giáo dạy thêm", nhưng cũng đừng nên lộ liễu quá, nàng lại bảo chúng ta là kiêu căng, ngạo mạn. Nếu cái đầu không đủ thông minh để trở thành học sinh cưng thì hãy thử tìm hiểu sở thích của nàng và nghiên cứu về cái đó. Lấy ví dụ như em khoái chú Đan Trường, thì hãy thử 1 ngày, vác 1 cái đĩa của chú đó, đến để lên bàn, làm sao để em nhìn thấy. Đây chỉ là 1 ví dụ đơn giản, trên thực tế, thì vô cùng thú vị. Hãy sử dụng cái đầu.
Thêm nữa, dành 1 ngày về muộn để điều tra đường đi học về của nàng, nếu nàng đi về 1 mình thì tốt, nhưng nếu đi cùng bạn thì cũng cố tìm xem đến đoạn nào nàng sẽ đi 1 mình. Và tiếp theo thế nào, bạn biết rồi đấy. Cái tình huống này đòi hỏi phải là người "dũng cảm" và có lòng "quyết tâm". Hãy đi theo nàng về nhà, đại loại như hộ tống. Sẽ rất tốt nếu lớp học vào buổi tối. Không gian tối sẽ khiến nàng có được cảm giác che chở của 1 người con trai, rất có ích. Đặc biệt là các em xinh, càng xinh càng sợ.
(còn tiếp... phần này còn dài