thía mới là trường mình
mà chả hiểu học hai tiết ngày mai để làm gì
chắc cho hết buổi sáng để học sinh không đi chơi được ) đã thế đi buổi chiều ) có khó gì đâu tết mà
mà học hai tiết ngày mai thì hiệu quả là bao nhiêu% ??????)
hix, hum qua bít thía tui bùng đi chơi với hội bạn cho roài! Mà cả nhà ui, iem vẽ phòng xong roài đấy, nhưng mà chưa kịp chụp ảnh! Để em chụp xong em up lên blog cho cả nhà coi nhá!
xỏ nhau hả, sao ông thik gây sự thế hả, ko tu nhân tích đứa đi cho đúng bổn phận 1 nhà sư mà suốt ngày đi gây thù chuốc oán thế hả
hic mới có 1 ngày ở nhà mà em đã thấy chán thấy nhớ rùi, nghỉ tận 1 tuần cơ (
ơ kìa tôi thấy chỉ có bà mới hay đòi mừng tuổi thì tôi mới trêu chứ .Mà có đúng là bầy đàn không nghĩ mà xem :đi đâu cũng kéo cả hội đi
nghỉ mấy hôm thì kêu nhớ
thế không bầy đàn thì là cái gì