Tiếp tục những thông tin mới nhất về vụ án Red Devil
...Bu..u..u..u...u...u...u...z...z...z...z....z...zz!
Vừa rồi là lần buzz thứ 10 mũ n từ những người thân của các nạn nhân (gồm có OneEyedMasamune, naughtyboy1110, imdabomb, Nobunaga Oda, trashosaitoki và rất nhiều người khác) tới trụ sở chính của tờ báo Con Vịt Ăn trong tâm trạng đầy phẫn nộ. Bởi chính tên bố già cầm đầu 1 tổ chức mafia mang số hiệu F0407 (số hiệu truy nã của Interpol) đã giả hiệu 1 tay nhà báo bom tấn siêu hạng để tung những tin đồn gây thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho họ & thân nhân của họ.
Bây giờ thì những tiếng buzz như gào thét ấy đã dứt hẳn. Mọi việc đã sáng tỏ.
Khi được chất vấn trước tòa án CVA Admin Control Panel về tội danh của mình, tên Dương ngay lập tức đã bác bỏ với sự cố gắng vô vọng, hòng bào chữa lấp liếm cho những trò lố mà hắn đã làm. Nhưng hắn lại bước 1 bước đi sai lầm, bởi quan tòa Quang Tú Rikku đã cho phép các nhân chứng - nạn nhân được vạch trần bộ mặt thật của hắn. Bằng chứng là tên Dương này đã mua chuộc được ngay cả những quan chức cấp cao hàng đầu ngành An ninh Liên hiệp CVA là Phong Bê Đê và Nhật Éc, nhằm làm bàn đạp cho những kế hoạch điên rồ tiếp theo của mình. Lượng tài sản mua chuộc đã được 2 phóng viên nhiệt tình của chúng ta điều tra: 1 cái PS3, 1 cái Xbox 360 độ, 1 cái iPod photo, 1 chiếc guitar điện số serie mới nhất với Tổng cục trưởng Cục bắt giữ Triệu Gia Phong và 1 bộ PC hyper-thread có WiFi & Bluetooth, vài nghìn cái CC chùa, mã nguồn của CVA.org của với Bộ trưởng Bộ tình báo & Hack Nguyễn Nhật Anh. Tất cả đã làm 2 tên cẩu quan kia mờ mắt và gật đầu cái rụp đồng ý thực hiện Phương án A của vụ scandal. Sau khi thành công trong việc hạ gục các nạn nhân (đến nay chúng tôi đã xác nhận thêm 1 nạn nhân nữa là Chưa Biết Gì), y Dương lại tính đến bước cuối cùng là bịt lỗ miệng các tay chân đồng lõa để thu hết lời lãi từ quả bom tấn kia: đó là UN, EST, NHO, SH, SM, VICHIA, những nhân tố góp mặt trong câu chuyện ly kỳ mà tinh vi ấy. Chưa kịp làm nốt ý đồ này, y đã bị tay chân truy lùng để trả hết nợ lương đã chồng chất từ chục năm nay của đội ngũ nhân viên cao cấp trong động lắc "ma" Tồ Văn Tẹt cũng với quản lý ma là Nguyễn Anh Ngọc...
Vậy còn Nguyễn Anh Ngọc, y có can hệ gì với những kẻ vô nhân đạo kia?
Hãy đón xem số sau vào ngày 21/8...
2005 by 0407 Entertainment. A Creative & Content Corporation.