Thơ điên

xoai

Member
Chiều Hà Nội nắng đổ dài góc phố
Vạt nằng hồng xuyên từng kẽ lá cây
Anh cô đơn tìm về ngõ vắng
Kỷ niệm chàn về ào ạt xác xơ
Trên trời kia có quả cầu ôm bao ngọn lửa
Trong lòng anh, ngọn lửa tình đang rạo rực đớn đau
Con người ta không thể sống bằng kỷ niệm
Tại sao anh vẫn còn ôm những mộng cũ chờ mong?
Mặc kệ nó. Anh cứ đi mải miết mong ngày quên được
Nhưng rốt cho cũng nó vẫn đọng ở trong tim
Nắng lung linh từng chùm đổ rực
Rớt xuống vai anh, trôi tuột mất rồi
Mặt trời lặn, buông mình vào dĩ vãng
Nuối tiếc trông theo, bắt những tia nắng cuối cùng
Theo nhịp bước màn đêm buông xuống
Tấm rèm nhung che phủ cả bầu trời
Màu hoàng hôn dần chuyển thành màu tím
Để lại giọt nắng cuối cùng rớt lại trên tay anh...

------------------

Hoàn hôn đẹp thật
 

xoai

Member
Nếu cuộc đời chỉ toàn là chữ nếu
Anh muốn nếu thật nhiều để được bên em
-------------------

Nếu anh nói anh yêu em nhiều lắm
Em hãy coi đó là lời nói dối nhẹ nhàng
Coi như chút tình vụng dại anh trộm gửi
Chẳng cần biết em có nhận lời hay không?

Nếu anh nói anh nhớ em nhiều lắm
Em cũng đừng có thấy thế mà lạ
Vì đây đâu phải là lần đầu anh thương nhớ
Chẳng có ngày nào anh không nhớ đến em

Nếu một ngày anh nổi cơn điên dại
Em cũng chớ vì đó mà ngạc nhiên
Có khi lý do vô cùng đơn giản
Anh thấy em ở bên người khác nên buồn

Nếu một ngày anh là cơn gió...
Mang hương hoa quấn nhẹ tóc em bay
Nếu một ngày anh được làm tia nắng
Rớt xuống vai em nhẹ ấm môi hồng

Nếu một ngày anh thành cây hoa nhỏ
Nếu một ngày anh trở thành giòng nước trong veo
Nếu một ngày anh ra đi mãi mãi
Anh vẫn ở bên em dù chỉ còn là ký ức
------------
Giá như cuộc đời chỉ toàn chữ nếu......
 

blue eyes

Moderator
:huh: không thể tin nổi ...đúng là thơ điên ...sợ thật đấy !! :eek:
lần đầu tiên thấy người si tình như anh Xoài :blink:
nhưng mà ....sao phải buồn đến thế nhỉ?
 

xoai

Member
haha. lúc làm thơ là lúc không kiểm chế được cảm xúc thôi :D
mà buồn rì?. mặc dù bị từ chối nhưng việc ta yêu ta cứ yêu. chẳng rì làm lung lay được :D
 
:D :p Yêu cho ta sức mạnh để làm thơ mà


Đời đời kiếp kiếp điên điên đảo
Điên đảo điên điên kiếp kiếp điên
Đảo điên kiếp kiếp điên điên kiếp
Kiếp kiếp điên điên đảo đảo điên
:lol:
 

akhin

Member
mà buồn rì?. mặc dù bị từ chối nhưng việc ta yêu ta cứ yêu. chẳng rì làm lung lay được 
Hảo ý chí !


Tôi là ai
Giữa cuộc đời trần thế???/
Tôi là ai giữa cuộc đời trần thế ?
Là một kẻ lang thang
Rày đây mai đó ?
Hay là một gã si tình
Ngày ngày ngơ ngẩn,
ôm ấp trong tim dáng hình em?

Rồi một ngày
Tôi lại trở thành một gã điên
Một mình...
Một bóng...
lang thang trong mưa lạnh
Tìm... tìm hoài ... tìm mãi ...
Chẳng thể nào tìm lại
Nụ cười, ánh mắt của em ...

Còn với em :
Tôi chỉ là người khách lạ
Một lần lạc bước
Một lần trót dại... nhìn vào đáy mắt ...
Một lần - rồi mãi mãi
chẳng thể xa em...

Bây giờ :
Tôi vẫn là một gã lang thang
Chỉ có trái tim là không còn nữa
Ngày xưa, tôi trao em... em vứt bỏ đâu rồi ?
 

fruit NHO

Active Member
Tôi chỉ là người khách lạ
Một lần lạc bước
Một lần trót dại... nhìn vào đáy mắt ...
Một lần - rồi mãi mãi
chẳng thể xa em...
đây là một biểu hiện chứng tỏ bệnh cả tin của các boy
Ngày xưa, tôi trao em... em vứt bỏ đâu rồi
còn đây là một biểu hiện chứng tỏ tính bừa bãi của con gái!!!
đấy thơ lãng mạn mà nếu dịch ra cuộc sống thường ngày cũng chỉ...dễ hiểu và gần gũi vậy thôi!!! :p :p :p
 

fruit NHO

Active Member
hoa hồng trong tuyết vẫn tươi

người trong đau khổ vẫn cười là tôi

trên bầu trời tôi là vì sao lẻ

dưới trần gian tôi là kẻ cô đơn

trong lòng người tôi là hạt cát nhỏ

trong cuộc tình tôi là người đến sau
 
fruit NHO said:
hoa hồng trong tuyết vẫn tươi

người trong đau khổ vẫn cười là tôi

trên bầu trời tôi là vì sao lẻ

dưới trần gian tôi là kẻ cô đơn

trong lòng người tôi là hạt cát nhỏ

trong cuộc tình tôi là người đến sau
Chứng tỏ sự chậm chạp lề mề của lũ con gái:D
Yêu là vương nợ một đời
Mà vì sao ta vẫn iu?
Hay bởi vì em gái nhỏ
Ru hồn ta đến cõi mộng mơ
Ôi tình iu
 
Anh là ai
Ma-nơ-canh hay tượng
Hay là ảnh ảo giữa trần gian?
Đã gọi suốt đêm ngày
Chẳng thấy tiếng.
Em đau xót bẽ bàng
Chót yêu nhầm yêu hoài yêu phí!
Anh sống động
Như bức tranh đầy mầu,
Khéo tô vẽ mà thua Rô-bôt
Câm điếc mù bại liệt
Đó là anh!
(thơ thất tình)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top