Phụ nữ thật sự muốn gì?

minitervn93-96

New Member
Vua Arthur trẻ tuổi bị phục kích và bị vương quốc láng giềng bắt giữ. Có lẽ là vua nước đó sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung đáng yêu của anh đã làm cho vua nước đó cảm động. Ông ta hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu ngài giải được một câu đố cực khó. Thời hạn để Arthur đưa ra câu trả lời là một năm. Nếu sau một năm anh không tìm ra lời giải, Arthur sẽ phải chết. Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì?
Ðó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur của chúng ta câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cái chết. Arthur đành chấp nhận mạo hiểm. Khi trở về vương quốc của mình, ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các cô gái mại dâm, các vị cha xứ đến cả các quan toà nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Ðiều mọi người khuyên vua là đến hỏi bà phù thuỷ già bởi vì có lẽ chỉ còn bà ta mới giải được câu đố hóc búa đó. Tuy nhiên cái giá phải trả là rất đắt. Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. Arthur không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Ðó là bà ta muốn lấy Garwain - hiệp sỹ dũng cảm nhất hội bàn tròn, bạn thân nhất của vua. Arthur thất kinh. Bà ta vừa xấu vừa bẩn thỉu. Ngài chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không! ngài sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Khi biết chuyện, Garwain đã nói với Arthur rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của vua và sự tồn tại của hội bàn tròn. Và chàng hiệp sỹ quyết định hy sinh.

Cuộc hôn nhân được chấp thuận và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời. Ðiều phụ nữ thật sự muốn đó là có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Ngay lập tức ai cũng nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Vua của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật vua nước láng giềng rất hài lòng với lời giải đố và giải thoát cho Arthur khỏi cái án đó.
Lại nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng hiệp sỹ. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng hiệp sỹ của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ lại lấy cái tay bẩn thỉu của mụ nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Thật chẳng ra làm sao cả. Mọi người thì hết sức khó chịu. Ðêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ. Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng hiệp sỹ cô gái từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng hiệp sỹ cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm. Chao ôi sao mà khó thế? Garwain bắt đầu cân nhắc: Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi? Hay là ngược lại nhỉ, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ được ở bên cạnh thiên thần này?

<span style='color:red'>Garwain đã đưa ra câu trả lời của mình, còn bạn thì sao? Câu trả lời sẽ có ở phần tiếp theo, nhưng trước hết bạn hãy thử sức nhé!
</span>
 

Vũ Hà

Member
Dựa trên quan điểm của 1 kẻ đạo đức giả + ích kỷ tôi xin trả lời như sau:
1. Bởi vì Garwain đã hi sinh thay cho Arthur ai cũng đã biết điều này vậy tại sao lại phải cần đi chơi cùng cô ta vào các buổi sáng. Hơn nữa xinh dễ bị dòm ngó. Hơn nữa chúng ta lại sống về đêm. Ban ngày có thể bẩn thỉu thế nào chứ đêm thì không thể ngủ ngáy trong tình trạng ô nhiễm được.
Thế nhưng với điều kiện Garwain đạo đức giả như tôi.
2. Hơn nữa Garwain cũng có thể đưa vợ mình tới những buổi tiệc buổi dạ hội chứ.
Nếu như bạn bảo là Garwain không cho vợ gặp mọi người vậy tại sao người ta biết câu chuyện này mà kể lại.
Tôi có thể khẳng định rằng là buổi tối. Xin các bạn đừng cười vì tôi đã suy ra từ bụng của tôi :D :D :D :D :D :D

Thế nhưng tôi cũng có thể suy luận thế này bởi vì mọi người biết câu truyện này để mà kể lại vậy suy ra là buổi sáng. Thế nhưng nếu các bạn là đàn ông vậy bạn có thể có cô vợ bẩn thỉu vào ban đêm không? Nếu bạn nghĩ rằng là sẽ đi ngoại tình thế vậy Garwain đối xử tốt với mụ phù thủy đó làm gì.

BUỔI TỐI câu trả lời của tôi. :) :D :) :D :) :D
 

Who_Cares

Member
Buổi tối :D Ban ngày bận bịu đi làm nuôi vợ nuôi con, buổi tối mới được gần vợ mà vợ xấu thế kia thì... <_< :D Nhưng mà buổi sáng tỉnh dậy trông thấy vợ có khi cũng "hốt" chứ chẳng chơi B)
 

minitervn93-96

New Member
Ý kiến của các bạn rất hay! Nhưng tôi đang phân vân không hiểu những cô gái trên forum này đang nghĩ gì. Đáp án của câu chuyện sẽ được đưa ra. Thật là đáng buồn nếu như không một nữ nhi nào trong forum này biết được chính điều mà mình thực sự mong muốn
 

Who_Cares

Member
Phụ nữ thật sự muốn gì??? :D :lol: Ông anh ơi, phụ nữ họ tham lam lắm, làm sao mà kể hết ra được. Sắc đẹp, tiền bạc, công danh sự nghiệp... đó là những thứ lớn lao, còn những thứ vặt vãnh thì vô kể, nhưng kể ra cũng có cái chính đáng, chắc ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, có một mái ấm (thực ra mình cũng chỉ mong có vậy :rolleyes: ) ngoài ra họ còn mong gì nhỉ?? <_< Để cho chị em phụ nữ trả lời tiếp ;)
 

Vũ Hà

Member
<!--QuoteBegin-minitervn93-96+Mar 17 2004, 09:26 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (minitervn93-96 @ Mar 17 2004, 09:26 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Ý kiến của các bạn rất hay! Nhưng tôi đang phân vân không hiểu những cô gái trên forum này đang nghĩ gì. Đáp án của câu chuyện sẽ được đưa ra. Thật là đáng buồn nếu như không một nữ nhi nào trong forum này biết được chính điều mà mình thực sự mong muốn [/b][/quote]
Quên mất là thế này.
Ðiều phụ nữ thật sự muốn đó là có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình.
Vậy tùy mụ phù thủy chứ tùy Garwain sao được.
:D
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ôi, mình viết rõ là dài, nhưng khi gửi đi đúng lúc server của host bị đơ, thế là mất hết, bây giờ viết lại chắc chẳng hay được như lúc trước nữa :( ....
Viết lại thì không có đãn dắt nữa nhé, đi thẳng vào vấn đề luôn nhé :p

Theo mình thì câu trả lời của mụ phù thủy ("Ðiều phụ nữ thật sự muốn đó là có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình") đúng với mọi phụ nữ ở mọi thời đại, mọi nơi, mọi đẳng cấp.
Và mình thấy mình may mắn được như vậy, mình đang ở trên con đường đó và đang cố gắng hoàn thành quyết định của mình...

Nhưng cái đấy vẫn chưa hoàn hào...

Trong truyện này, mụ phù thủy đã tự quyết định được 1 phần cuộc sống của mình là lấy được Garwain, nhưng mụ lại cho Garwain quyết định hình hài của mụ đẹp vào buổi nào. Như vậy nghĩa là mụ ấy vẫn cần đến sự quan tâm của chồng.
Qua đó, mình xin bổ sung là người phụ nữ muốn quan tâm đến người khác và cũng rất cần được người khác quan tâm, nhất là những người thân của mình, bất kể người phụ nữ nào, cho dù ngoại hình của người ta có thế nào đi chăng nữa... Trên đời, mình không chỉ sống cho mình mà mình còn sống cho cả những người mình yêu quý nữa.
Và từ đó suy ra rằng người phụ nữ cũng muốn yêu thục sự và đựoc yêu thực sự.
Vì thế, mình nghĩ nếu mụ phù thủy kia quyết định về hình hài của mình thì mụ sẽ muốn đẹp vào ban đêm.
Còn nếu để Garwain quyết định, mình nghĩ Garwain cũng sẽ quyết định như vậy vì ai cũng biết mụ phù thủy rồi, biết mụ ấy xấu xí, vô duyên, và cũng biết là Garwain vì vua Arthur mà cưới mụ ta rồi, thì Garwain cần gì phải sĩ diện với những người khác nữa... Hạnh phúc của 2 người thì cần gì phải người ngoài biết nữa...
Chẳng biết mình nghĩ thế được không nhỉ :huh: :unsure:
 

trinhtung

Member
<!--QuoteBegin-LamborghiniPtH+Mar 18 2004, 02:39 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (LamborghiniPtH @ Mar 18 2004, 02:39 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Còn ai có thể nghĩ chín chắn ,chính xác hơn chị Hà nhà ta nữa [/b][/quote]
:: khạc khạc ::

Có muốn biết phụ nữ muốn gì .. không???
Chỉ sợ các chú các bác không chịu nổi thôi ...>???
:lol:
Còn mình xin chào thân ái, quyết thắng ....
Chạy nhanh kẻo chết ...
Khiếp ...
B)
 

minitervn93-96

New Member
<!--QuoteBegin-trinhtung+Mar 18 2004, 11:08 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (trinhtung @ Mar 18 2004, 11:08 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->:: khạc khạc ::

Có muốn biết phụ nữ muốn gì .. không???
Chỉ sợ các chú các bác không chịu nổi thôi ...>???
:lol:
Còn mình xin chào thân ái, quyết thắng ....
Chạy nhanh kẻo chết ...
Khiếp ...
B)[/b][/quote]
Anh chàng này cũng hóm hỉnh đấy chứ. Nhưng nếu cậu nghĩ thế thật thì nên đi tẩy não đi nhé :D :D
 
He, trong chuyện thì đêm tân hôn, mụ phù thủy biến thành xinh đẹp ~~> mụ đã ngầm chọn cho mình vẻ xinh đẹp vào ban đêm, chỉ hỏi Garwain cho vui thôi :D Mà bác Garwain thì là người tốt, lại biết được điều phụ nữ thực sự muốn ~~> cho nên bác ý hiểu là nàng phù thủy muốn đẹp vào ban đêm, thế là bác ý sẽ chọn BAN ĐÊM, tôn trọng phụ nữ mà lị :D
 

trinhtung

Member
<!--QuoteBegin-minitervn93-96+Mar 18 2004, 01:04 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (minitervn93-96 @ Mar 18 2004, 01:04 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin-trinhtung+Mar 18 2004, 11:08 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (trinhtung @ Mar 18 2004, 11:08 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->:: khạc khạc ::

Có muốn biết phụ nữ muốn gì .. không???
Chỉ sợ các chú các bác không chịu nổi thôi ...>???
:lol:
Còn mình xin chào thân ái, quyết thắng ....
Chạy nhanh kẻo chết ...
Khiếp ...
B)[/b][/quote]
Anh chàng này cũng hóm hỉnh đấy chứ. Nhưng nếu cậu nghĩ thế thật thì nên đi tẩy não đi nhé :D :D [/b][/quote]
:: khạc khạc ::

canh thiu bác đã quan tâm ...
cho em hỏi bác đã có vợ chưa vậy ..
để em làm phát điểu tra dân số đã ...
:rolleyes:
Nghĩ thế nào thì thế.. tẩy não thì đơn giản thôi ...
bác đưa ra lập trường đứng đắn, đủ lý lẽ chứng minh ... 1 câu chắc như 10 tấn lẻ 1 tạ, ai mà không theo ...
:lol:
Mr. what's wrong???
B)
 

GiangNguyen

Member
Theo em thì phụ nữ cần nhất là tình yêu chân thành của người mình yêu , chứ nếu như chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài thì đó k fải là t/y . :rolleyes:
 

trinhtung

Member
<!--QuoteBegin-GiangNguyen+Mar 19 2004, 03:17 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (GiangNguyen @ Mar 19 2004, 03:17 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Theo em thì phụ nữ cần nhất là tình yêu chân thành của người mình yêu , chứ nếu như chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài thì đó k fải là t/y . :rolleyes: [/b][/quote]
:: khạc khạc ::

đúng đấy em ạ...
yêu là một hạnh phúc ...
được yêu thì còn hạnh phúc gấp bội ...
:)
 

minitervn93-96

New Member
Câu chuyện
Vua Arthur trẻ tuổi bị phục kích và bị vương quốc láng giềng bắt giữ. Có lẽ là vua nước đó sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung đáng yêu của anh đã làm cho vua nước đó cảm động. Ông ta hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu ngài giải được một câu đố cực khó. Thời hạn để Arthur đưa ra câu trả lời là một năm. Nếu sau một năm anh không tìm ra lời giải, Arthur sẽ phải chết. Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì?
Ðó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur của chúng ta câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cái chết. Arthur đành chấp nhận mạo hiểm. Khi trở về vương quốc của mình, ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các cô gái mại dâm, các vị cha xứ đến cả các quan toà nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Ðiều mọi người khuyên vua là đến hỏi bà phù thuỷ già bởi vì có lẽ chỉ còn bà ta mới giải được câu đố hóc búa đó. Tuy nhiên cái giá phải trả là rất đắt. Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. Arthur không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Ðó là bà ta muốn lấy Garwain - hiệp sỹ dũng cảm nhất hội bàn tròn, bạn thân nhất của vua. Arthur thất kinh. Bà ta vừa xấu vừa bẩn thỉu. Ngài chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không! ngài sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Khi biết chuyện, Garwain đã nói với Arthur rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của vua và sự tồn tại của hội bàn tròn. Và chàng hiệp sỹ quyết định hy sinh.

Cuộc hôn nhân được chấp thuận và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời. Ðiều phụ nữ thật sự muốn đó là có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Ngay lập tức ai cũng nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Vua của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật vua nước láng giềng rất hài lòng với lời giải đố và giải thoát cho Arthur khỏi cái án đó.
Lại nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng hiệp sỹ. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng hiệp sỹ của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ lại lấy cái tay bẩn thỉu của mụ nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Thật chẳng ra làm sao cả. Mọi người thì hết sức khó chịu. Ðêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ. Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng hiệp sỹ cô gái từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng hiệp sỹ cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm. Chao ôi sao mà khó thế? Garwain bắt đầu cân nhắc: Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi? Hay là ngược lại nhỉ, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ được ở bên cạnh thiên thần này?
Garwain đã đưa ra câu trả lời của mình, còn bạn thì sao? đừng nhìn xuống dưới trước khi bạn tìm ra đáp án cho riêng mình nhé.
*
*
*
*
*
*
*
<span style='color:red'>Lời đáp: Garwain đã bảo nàng hãy tự quyết định lấy số phận của mình (lão này khôn thật!). Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô gái xinh đẹp suốt đời. Ðó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.


Bài học:

For man: Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì? “Người phụ nữ được sinh ra từ chiếc xương sườn của người đàn ông, nơi gần cánh tay để được che chở và gần trái tim để được yêu thương” Các bạn yêu rồi các bạn cưới. Vợ (người yêu) các bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, điều cần lưu ý là bạn phải đen đến cho người mình yêu thương luôn có được cảm giác tôn trọng, yêu mến. Và từ sâu bên trong bạn phải biết biến những gì bạn mong muốn là điều mà phụ nữ muốn (Ðiều phụ nữ thật sự muốn đó là có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình)! Garwain thật thông minh anh ta muốn vợ mình lúc nào cũng xinh đẹp và anh ta cũng biết mụ phù thuỷ cũng thể. Nhưng điều quan trọng ở đây là anh ta đã biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ

For girl: Câu chuyện này là để dành co các chàng trai. Tuy vậy được tự quyết định lấy số phận của mình tức là nhận những gì mà bạn đã quyết định, đã làm và đã lựa chọn dù đó là đắng cay hay hạnh phúc. (không phải ai cũng làm tốt việc này)
</span>
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
:) Cách này thì khôn nhất rồi, khỏi phải nói...

Nhưng mà nói thật là nhiều lúc mình muốn bàn luận về 1 chuyện gì đó với "người ta" để quyết định 1 sự việc mà suốt ngày bị trả lời bằng câu "Tùy em" thì cũng thấy chán thế nào ý.....
 

GiangNguyen

Member
Chị Hà nói đúng wá , hix nói chuyện gì với người yêu mà hỏi gì cũng bảo tùy em tùy em thì chán chết á . Nhất là những chuyện quan trọng cần tham khảo ý kiến của người đó .
Phụ nữ mà hay tự quyết định nhiều quá thì nhiều khi sẽ k cần để ý đến thái độ quan điểm của mọi người xung quanh => Hơi bị bảo thủ quá :ph34r:
 
Đúng quá ạ... Thế cho nên cách tốt nhất là khi con gái hỏi chuyện mình thì đầu câu trả lời cứ thêm vào "Theo tớ là..." cuối câu kết thúc bằng "Đấy là ý kiến của tớ, ấy cứ xem xét rồi quyết định" :D
 

trinhtung

Member
:: khạc khạc ::

theo kinh nghiệm và thực tế, ta có thể thấy... thường là họ hỏi ta chỉ mang tính chất tham khảo ...
rất khó để thuyết phục ai đó làm gì .. vì trong đầu họ đã có sẵn ý tưởng, kế hoạch..
ở đây, nói là khó, chứ không phải không thế ...
:rolleyes:
tùy vào tình hình, khả năng mà người đó có nghe ta không ...
trong mọi trường hợp không nên trả lời "Tùy em" ... câu này cho thấy, ta không có trách nhiệm .. mà con gái thì không thích vậy ... con gái thường thích người khi cần thì vui đùa được nhưng nếu cần thì phải nghiêm túc ...
nói chung, con gái rất phức tạp nhưng ta tóm được gáy họ thì không vấn đề gì ...
con gái đáng yêu lắm ...
chỉ vỉ, quá chu toàn mà mỗi quyết định của con gái mang tính chất gần như tuyệt đối, vì vậy hãy lắng nghe và chia sẻ với họ..
:)
Luôn nhớ, ta tôn trọng chứ đừng bao giờ tỏ ra thương hại ..
B)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top