Nỗi Buồn Chiến Tranh - Bảo Ninh

Ne chu em,co thoi gian,bao nhieu tieu thuyet khac ve cuoc chien tranh Viet nam,sao khong post len,thua thoi gian sao vay?thanh nien ma cu doc nhung quyen nhu the nay,sao ma hieu duoc ong cha?Chien tranh thi ai ma chang buon,nhung van de la chung ta co muon chien tranh dau co chu.No cu den,va phai doi mat,that dung cam,vay thoi.Ai nghi khac,ke do la thang hen.
 

Tinkerbell

Member
nguyentrungthanh said:
Ne chu em,co thoi gian,bao nhieu tieu thuyet khac ve cuoc chien tranh Viet nam,sao khong post len,thua thoi gian sao vay?thanh nien ma cu doc nhung quyen nhu the nay,sao ma hieu duoc ong cha?Chien tranh thi ai ma chang buon,nhung van de la chung ta co muon chien tranh dau co chu.No cu den,va phai doi mat,that dung cam,vay thoi.Ai nghi khac,ke do la thang hen.
Chị nghĩ ai thích cái j mà xét thấy ko đụng chạm, xúc phạm người khác, ko bị cấm, ko bị kiểm duyệt hay có khả năng bị mod với admin cắt bỏ thì cứ tự do mà post.

Vichia thích NBCT thì cứ post lên chia sẻ với những người cùng yêu thích giống em, có phiền gì ai đâu (chị chỉ lưu ý vụ bản quyền). Mọi người yêu thế nào, ghét ra sao đều có quyền tự do bình luận.

Em Thành (hay Thanh) ko thích thì cứ việc bàn đến cái em ko thích ở cuốn sách đó. Còn thế hệ hiện nay, những người còn lại có hiểu được ông cha hay ko ý em ạ thì chị kiến thức hạn chế nên chả dám bàn. Chị chỉ biết một cách lý thuyết là: đối với cùng một sự vật hiện tượng, chị em và người khác có cách hiểu ko hề trùng nhau. Có thể có vài điểm tương đồng nhưng trùng nhau thì ko nhé. Em có nghĩ là hơn 80 triệu người dân việt nam hiện nay cần phải hiểu thấu ông cha giống cách của em không; Và việc đó, liệu có khả thi không nhỉ?
 

avirax

Member
nguyentrungthanh said:
Ne chu em,co thoi gian,bao nhieu tieu thuyet khac ve cuoc chien tranh Viet nam,sao khong post len,thua thoi gian sao vay?thanh nien ma cu doc nhung quyen nhu the nay,sao ma hieu duoc ong cha?Chien tranh thi ai ma chang buon,nhung van de la chung ta co muon chien tranh dau co chu.No cu den,va phai doi mat,that dung cam,vay thoi.Ai nghi khac,ke do la thang hen.
Anh thề là thằng viết những dòng này cực ngu.
 
Ne ong anh,an noi cho lich su.Co bay to quan diem thi cung tu te mot chut dee.Dung co thoa ma nhau the.Ong anh ma noi cau day chung to ong anh cung la mot thang dai ngu day.It nhat thi cung nhu ba chi Tinkerbell gi do chu.Phat bieu can ton trong nguoi khac,tranh thoa ma lan nhau.Co the co y kien doi lap,nhung khong nen dung nhung tu ngu ngoc va dan don nhu ong anh.
 

avirax

Member
Viết tiếng Việt còn không viết nổi cho có dấu, ko đủ tư cách anh trình bày lại. Anh vẫn kết luận: mày cực ngu!
 
Cai thang hoc nong hieu can nhu ong,thi dung noi den chuyen tu cach voi toi.Noi that nhe,loai ngu ngoc va vo nhan cach nhu ong thi lam gi co cai goi la tu cach hay danh du gi gi..Neu ma noi toi ngu thi co le ong nen tro thanh dong vat ha dang tot hon
 

BlackDragon

Active Member
TIểu thyết này mình đọc lâu rồi, nó khắc họa rất chân thực cả bối cảnh, tâm trạng và những con người thời chiến. Đây là 1 số ít tác phẩm mà mình đọc hết mặc dù mình không có nhiều thời gian để đọc tiểu thuyết :)
 

Ice_Fire

Member
Ôi có 2 mem khóa trước chửi nhau ngu kìa =))=))
Nói chung là 2 ông đều thông minh >.< , mỗi người thông minh 1 kiểu nên không hiểu được nhau ;)
 
Cai thang hoc nong hieu can nhu ong,thi dung noi den chuyen tu cach voi toi.Noi that nhe,loai ngu ngoc va vo nhan cach nhu ong thi lam gi co cai goi la tu cach hay danh du gi gi..Neu ma noi toi ngu thi co le ong nen tro thanh dong vat ha dang tot hon
sợ quá Nguyên ạ , học sinh trường mình bây giờ bạo thật , thiếu tí nữa tao tưởng tao đang cảm lạnh , mồ hôi vã ra ghê quá , mà đang mùa Đông lại ngồi trên giường chui trong chăn mới sợ chứ

hâm mộ thằng em Trung Thành -Thanh Trừng gì đó quá cơ , chửi tiếp đi em , chửi hay chửi ngọt ngào anh có thưởng
 
Tiểu thuyết này tui phải học từ năm thứ 2 của lớp đại học. Nó là một trong những tiểu thuyết khó đọc. Nhưng cái hấp dẫn của truyện lại là ở nhân vật. Khi cô giáo dạy hỏi bọn tui là Kiên đã từng yêu mấy người phụ nữ, cả lớp bắt đầu ngồi đếm, và quả thật chúng tôi rât sợ bị gọi đứng dậy trả lời.

Tuy nhiên nếu đem so sánh câu chuyện này với những gì diễn ra thật sự như Nhật ký ĐTTraam, hay Mãi mãi tuổi 20, thì tiểu thuyết này còn rất nhiều điểm chưa đạt.

Tôi vẫn luôn luôn thích một kết thúc có hậu, nhưng kết của câu chuyện này phải nói rằng ko hay. Khi bắt đầu cầm sách và đọc, đến đoạn bố của Kiên nói rằng Phương đẹp. Tôi đã đoán ra kết thúc. Đó là một cái linh cảm thôi.

Không phải ai cũng có khả năng đọc tiểu thuyết, càng ko phải ai cũng có kiên trì để đọc tác phẩm này. Vì thế nếu post, tui nghĩ chủ nhân của bài viết nên post những tác phẩm dễ hiểu hơn.
 

avirax

Member
Người có học về văn trên đại học sao nói vậy nhỉ? Nỗi buồn chiến tranh thật ra chẳng có gì khó khăn, dù rằng có những đoạn nó ko lôi cuốn như sách thị trường.
 
Nếu như không xông pha trên mặt trận, chắc ko hiểu ai hiểu được cái khổ thật sự như thế nào. Nhưng cùng với tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma, đây là 2 tác phẩm được đánh giá, phê bình nhiều nhất trong những năm 90. Tất nhiên là không phải ai đọc tiểu thuyết cũng thấy dễ dàng cả.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top