U.F.O
Active Member
Hế lô e vé rì bó đì!
Mới vào 4r cho gửi lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhứt tới các bạn trong phố rùm trường THPT C.I.A nhá !
Đáng nhẽ định gởi chiều nay roài nhưng 4r bị lỗi hổng có vô được nên bi giờ toi mới bót lên đây á!
Chào các bạn .( chào rồi nhưng chào lại cho đỡ trống câu). Tớ tên là Thiện . tớ học lớp 11 Fờ . Nhanh quá vậy là đã 4 ngày tập quân sự rồi . 3 ngày đầu thì hơi chán vì toàn ngồi , ngồi ,ngồi ,và ..ngồi ( cảnh báo trước cho mọi người ngồi lâu là thủ phạm lớn của bệnh ....tờ rĩ). Đến hôm nay thì bắt đầu được..coi lắp súng ( bọn cùng lớp lên lắp mình ở dưới hô hào. hehe)
Nhân vừa đọc mấy bài nói về chuyện tập quân sự là vô bổ trên 4r này tui có vài cảm tưởng và bi giờ có mấy nhời ..tưởng niệm sau :
Học quân sự công nhận rất mệt nhưng bù lại tớ để ý 2 ngày hôm nay có hiện tượng ...ăn no ngủ kĩ ( mà mình lại là admin của www.hộigầy.com nữa chớ) một cách kì lạ .Không còn tình trạng thức đêm coi ...live nữa mà ăn tối xong một phát là lên giường hành sự ngay .Chắc các bạn cũng thía .Bằng chứng nà bi giờ chả còn ai trên 4r nữa ^_^
Tiếp theo mình thấy là tập quân sự giúp cho chúng ta làm quen với thời gian trên tr` .ý mình muốn nói là hè vừ rồi sinh hoạt không đúng giờ giấc thì bi giờ tập quân sự như một bước đệm trứoc khi bước vào năm học mới vậy .
Thứ ba, mình muốn đề cập đến chuỵên các thay đổi trong lớp học . Mình biết trong tr` có rất n` lớp 11 đổi GVCN . Có lớp là bị đổi có lớp là được đổi nhưng dù sao thời gian tập quân sự sẽ giúp các bạn hiểu rõ va làm quen với giáo viên mới của mình cũng như cách làm viêch của các thầy cô.Chăng những thế mà còn có các bạn mới chuyển vào , các bạn phải ra đi....
Thứ tư. Có lẽ cái này là quan trọng nhất . tớ đố bọn ấy tìm đâu được một dịp
để các lớp cùng khóa chúng ta đoàn kết hội tụ thế này đấy ?hôm ngồi dưới sân tr` eo ơi mệt vãi ạ nhưng mà vui vì quen thêm được các bạn mới ,cấc bạn quen ngày trứoc không gặp nhua giờ cũng gặp . Các lơp ngòi cạnh nhau lại còn dễ dàng buôn dưa ,chơi cờ ca rô nữa chớ ,vui thật
chưa kể có đôi nào trong lớp có abc với nhau thì đây quả là cơ họi hiếm có.hehe . Chưa hết thằng bạn tớ còn tia được mấy em xinh ơi là xinh . Chúng ta học có lớp ca sáng có lớp ca chiều nên các hội bạn không có thời gian cho nhau mấy thì đây là dịp hiếm có .lại còn tập xong đi về tụi nó còn đi ăn uống phè phỡn đua đòi vớ vẩn đú đởn nữa chớ .
và nói chung là còn nhiều cái khác chưa nói hêt và cũng là chưa nghĩ ra để nói .Nhưng mọi người có công nhận là mệt quá nhưng có tí niềm vui 0?
Chăc có lẽ tập quân sư với lớp 11 là vui nhất vì lớp 10 mới vào tr` còn ...bỡ ngỡ ( cái bài hát hôm khai giảng ấy.: hôm qua iem tới trường .mẹ dắt tay từng bước .ớ ơ hehe) còn lớp 12 thì quá wen nhau roài nên chắc 0 hứng thú .
p/s: Mai lại phải đến tr` roài .Chán quá .
Khổ thân mấy thàng mang bao cát với chiếu hehe . may mà hai hôm 25/26 tập trung mình không đến nếu không thì bị phân công nhiệm vụ !
Chúc mọi người ngày mai gặp mẹt nhau vui vẻ nhé .Chúc ngủ ngon nữa !
Mới vào 4r cho gửi lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhứt tới các bạn trong phố rùm trường THPT C.I.A nhá !
Đáng nhẽ định gởi chiều nay roài nhưng 4r bị lỗi hổng có vô được nên bi giờ toi mới bót lên đây á!
Chào các bạn .( chào rồi nhưng chào lại cho đỡ trống câu). Tớ tên là Thiện . tớ học lớp 11 Fờ . Nhanh quá vậy là đã 4 ngày tập quân sự rồi . 3 ngày đầu thì hơi chán vì toàn ngồi , ngồi ,ngồi ,và ..ngồi ( cảnh báo trước cho mọi người ngồi lâu là thủ phạm lớn của bệnh ....tờ rĩ). Đến hôm nay thì bắt đầu được..coi lắp súng ( bọn cùng lớp lên lắp mình ở dưới hô hào. hehe)
Nhân vừa đọc mấy bài nói về chuyện tập quân sự là vô bổ trên 4r này tui có vài cảm tưởng và bi giờ có mấy nhời ..tưởng niệm sau :
Học quân sự công nhận rất mệt nhưng bù lại tớ để ý 2 ngày hôm nay có hiện tượng ...ăn no ngủ kĩ ( mà mình lại là admin của www.hộigầy.com nữa chớ) một cách kì lạ .Không còn tình trạng thức đêm coi ...live nữa mà ăn tối xong một phát là lên giường hành sự ngay .Chắc các bạn cũng thía .Bằng chứng nà bi giờ chả còn ai trên 4r nữa ^_^
Tiếp theo mình thấy là tập quân sự giúp cho chúng ta làm quen với thời gian trên tr` .ý mình muốn nói là hè vừ rồi sinh hoạt không đúng giờ giấc thì bi giờ tập quân sự như một bước đệm trứoc khi bước vào năm học mới vậy .
Thứ ba, mình muốn đề cập đến chuỵên các thay đổi trong lớp học . Mình biết trong tr` có rất n` lớp 11 đổi GVCN . Có lớp là bị đổi có lớp là được đổi nhưng dù sao thời gian tập quân sự sẽ giúp các bạn hiểu rõ va làm quen với giáo viên mới của mình cũng như cách làm viêch của các thầy cô.Chăng những thế mà còn có các bạn mới chuyển vào , các bạn phải ra đi....
Thứ tư. Có lẽ cái này là quan trọng nhất . tớ đố bọn ấy tìm đâu được một dịp
để các lớp cùng khóa chúng ta đoàn kết hội tụ thế này đấy ?hôm ngồi dưới sân tr` eo ơi mệt vãi ạ nhưng mà vui vì quen thêm được các bạn mới ,cấc bạn quen ngày trứoc không gặp nhua giờ cũng gặp . Các lơp ngòi cạnh nhau lại còn dễ dàng buôn dưa ,chơi cờ ca rô nữa chớ ,vui thật
chưa kể có đôi nào trong lớp có abc với nhau thì đây quả là cơ họi hiếm có.hehe . Chưa hết thằng bạn tớ còn tia được mấy em xinh ơi là xinh . Chúng ta học có lớp ca sáng có lớp ca chiều nên các hội bạn không có thời gian cho nhau mấy thì đây là dịp hiếm có .lại còn tập xong đi về tụi nó còn đi ăn uống phè phỡn đua đòi vớ vẩn đú đởn nữa chớ .
và nói chung là còn nhiều cái khác chưa nói hêt và cũng là chưa nghĩ ra để nói .Nhưng mọi người có công nhận là mệt quá nhưng có tí niềm vui 0?
Chăc có lẽ tập quân sư với lớp 11 là vui nhất vì lớp 10 mới vào tr` còn ...bỡ ngỡ ( cái bài hát hôm khai giảng ấy.: hôm qua iem tới trường .mẹ dắt tay từng bước .ớ ơ hehe) còn lớp 12 thì quá wen nhau roài nên chắc 0 hứng thú .
p/s: Mai lại phải đến tr` roài .Chán quá .
Khổ thân mấy thàng mang bao cát với chiếu hehe . may mà hai hôm 25/26 tập trung mình không đến nếu không thì bị phân công nhiệm vụ !
Chúc mọi người ngày mai gặp mẹt nhau vui vẻ nhé .Chúc ngủ ngon nữa !