Mua bán phụ nữ !

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Nhân việc Phụ nữ bị rao bán trên Ebay ngày 02/03/04 vừa qua, một sô anh chị em lên mạng đã kiếm được một số những website khác cũng quảng cáo mua bán phụ nữ VN mà cho ta thấy sự việc đã trở thành phổ biến đến độ như là một thứ kinh doanh của những ngườI lái buôn mà chủ yếu là Hoa kiều đã xử dụng ngườI đàn bà VN như một món hàng.


Vụ bán đấu giá phụ nữ Việt Nam trên website ebay Đài Loan
Mar 10, 2004
(lenduong.net) - Bản thông cáo báo chí của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường về chiến dịch "Xin Cứu Phụ Nữ và Trẻ Em Việt Nam Đang Bị Buôn Bán" ngay sau khi gửi đi khắp nơi đã tạo nên sự quan tâm đặc biệt của giới truyên thông và đông đảo quần chúng giới trẻ về vấn nạn này. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát thanh về Việt Nam, trong chương trình phát đi lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam Thứ Hai ngày 8/3/2004 đã phỏng vấn chị Nguyễn Hữu Tích Lam, Đại Diện MLTTVNLĐ tại Úc Châu và cũng là Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Liên Bang Úc Châu. Qua đó, chị Nguyễn Hữu Tích Lam cho biết "thật tủi nhục cho thân phận của phụ nữ Việt Nam" và "cái gốc của vấn đề là từ những nhà cầm quyền Việt Nam mà ra."
Sau đây là phần ghi âm lại cuộc phỏng vấn này qua phần tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney.

+++
Phóng viên Ngọc Hân: Kính thưa quý vị thính giả đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, từ Sydney Australia, nhân ngày Phụ Nữ Quốc Tế mùng 8/3, tổ chức Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường (MLTTVNLĐ) vừa phát động trên toàn thế giới một chiến dịch gọi là "Xin Cứu Phụ Nữ và Trẻ Em Việt Nam Đang Bị Buôn Bán".

Trong một bản thông cáo báo chí tổ chức này viết rằng "Trên trang web Ebay, một địa điểm đấu giá các loại mặt hàng trên khắp thế giới, vào ngày 2/3/2004, ba (3) phụ nữ Việt Nam đã bị xem như một "món hàng" đem ra ngã giá mua bán, với giá 180,500 Đô La Đài Loan (tương đương khoảng US$5,400)." Cũng theo bản thông cáo báo chí này, hồi đầu năm nay giới truyền thông phương Tây đã phát hiện vấn nạn trẻ em VN bị buôn bán ở các động mãi dâm ở Cam Pu Chia. Cô Nguyễn Hữu Tích-Lam, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Australia kiêm Đại Diện của MLTTVNLĐ tại Úc Châu và Á Châu cho biết thêm chi tiết:

Nguyễn Hữu Tích-Lam: Qua sự kiện này, Tích Lam nghĩ là không ngoài gì các bạn trẻ mà tất cả chúng ta ai mà nghe được cũng rất là đau lòng, rất là bất bình khi được nghe cái sự việc như vậy. Cho nên MLTTVNLĐ đã quyết định sẽ có một số những kế hoạch để coi có thể giúp được sự việc đó hay không.

Pv NH: Là một phụ nữ trẻ trước sự kiện như thế này, cô cảm thấy ra sao khi biết được phụ nữ VN bị đem đấu giá trên web ebay cũng như trẻ em VN bị bán ở các động mãi dâm ở Cam Bốt?

NHTL: Thưa cô, Tích Lam nghĩ chắc là cũng không khác gì với những bạn gái, phụ nữ khác. Mình cảm thấy rất là xúc động, rất là tủi nhục cho thân phận của một người phụ nữ. Và nhất là [thân phận của] những em bé rất nhỏ. Tích Lam cũng có mấy đứa em cở tuổi đó ở nhà, ở tuổi đó tụi nó rất là ngây thơ, không biết gì hết. Tích Lam nghĩ là nó không hiểu thật sự là người ta dùng nó như thế nào đâu, nó chỉ biết là có người đến mua, có tiền là ok rồi.

Pv NH: Tích Lam là một người trẻ ở hải ngoại và đã biết là càng ngày thì phụ nữ càng được trân trọng nhân phẩm cũng như quyền lợi cũng được nâng cao. Thế mà tại sao đất nước gọi là thanh bình rồi mà tình trạng phụ nữ không được cải thiện mà đi vào một thảm cảnh như thế này?

NHTL: Thưa quý thính giả, Tích Lam nghĩ đây là một việc rất đáng buồn cho người Việt của chúng ta. Sau biết bao nhiêu năm gọi là thanh bình rồi, mà ngoài thảm trạng này đất nước còn rất nhiều thảm trạng khác nữa. Tích Lam nghĩ cái gốc của vấn đề là từ những nhà cầm quyền mà ra. Họ đã không làm đúng trách nhiệm của những người cầm quyền, những người đứng đầu quốc gia.

Pv NH: Xin cảm ơn cô Tích Lam.

NHTL: Cảm ơn cô và cảm ơn quý vị thính giả của đài.
 

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Ký giả Chris Hansen cho biết ông đã muốn khóc khi so sánh những trẻ em nạn nhân với con gái của ông cũng bằng tuổi đó, nhưng con gái ông thì đang đi học đánh vần ở trường và tuổi thơ của em chỉ biết đến kẹo bánh. Một Việt kiều cư ngụ tại Cambodia cho biết tệ nạn thiếu nhi Việt Nam bị bắt bán dâm tại Svay Pak hiện nay là điều phổ biến, nhưng Sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh trong khi đó lại vẫn im lặng. Bộ Trưởng Phụ Nữ Cambodia cho biết vấn đề tệ nạn mãi dâm tại Cambodia hiện nay là một tệ nạn hàng đầu và vô phương giải quyết. Tuy nhiên tình trạng những em bé Việt Nam chỉ 5, 6 tuổi mà bị ép buộc phải thực hiện những công việc như trên thật là ghê gớm khó thể hình dung. Tình báo của cộng sản Việt Nam tại Phnom Penh có lẽ nào không biết được vấn đề tệ nạn trẻ em Việt Nam trên nước Cambodia? Hay là họ đã được chỉ thị chỉ dùng sức vào việc rình rập những đồng bào người Thượng trốn sang Cambodia tỵ nạn hay lén lút bắt cóc những người Việt Nam yêu nước đem trở về biệt giam? Hay là họ đã ăn chia với các động mãi dâm trên xứ! Chùa để rồi sống chết mặc dân tiền thầy bỏ túi như các lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay?

Trong lịch sử dân tộc, chỉ dưới chế độ cộng sản, Việt Nam mới có hiện tượng phụ nữ phải bán sang ngoại quốc, trẻ thơ phải gán nợ cho các chủ động mãi dâm, thanh niên đi làm lao công xứ người, dân nghèo khổ vì bị đảng bóc lột, lãnh đạo trơ tráo dâng đất cho ngoại bang, Bộ Chính Trị, Trung ương Đảng phây phây thụ hưởng đặc quyền đặc lợi tham nhũng, bám gót tư bản.

Dân tộc Việt Nam còn chờ đến bao giờ?


Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ Việt Nam
Thơ: Bích Khuyên

Một mình một bóng giữa canh thâm
Điệu lý quê xa khúc bỗng trầm
Thôi thúc con tim đầy nhiệt huyết
Căm hờn thay kẻ thiếu lương tâm
Thương em trong vũng bùn nhơ nhớp
Xót bóng thiên thần lạc tối tăm
Gịot lệ cho em, em gái Việt
Buôn hưong khi tuổi mới lên năm .

Bích Khuyên


GIỌT LỆ CHO TUỔI THƠ VIỆT NAM
Thơ: Viễn Khách

Chính sách Cộng thù quá độc thâm
Quê hương biết mấy bận thăng trầm
Tai trời trai gánh, không lưu ý
Ách nước gái mang, chẳng bận tâm
Thương bé bán thân vì quá khổ
Giận phường mua sắc bởi đa dâm
Hóa công sao nỡ đày gái Việt
Chịu kiếp Thúy Kiều tuổi mới năm
 

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Phản ứng của dư luận người Việt hải ngoại trước việc các thiếu nữ Việt Nam bị đưa ra bán đấu giá trên ebay
Mar 10, 2004
(Thy Nga, RFA) – Hôm thứ Hai 8-3 vừa qua, cộng đồng thế giới long trọng cử hành ngày Quốc Tế Phụ Nữ nhưng ít người biết rằng đang có đợt sóng ngầm sắp bùng lên, liên quan đến nạn buôn phụ nữ và trẻ em. Vụ rao bán ba cô gái trẻ người Việt, đưa lên đấu giá trên e-bay, xảy ra từ mùng 2 tháng này nhưng vào hôm thứ Hai thì Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường gửi thông cáo loan tải vụ đó đến báo chí và người Việt các nơi, khẩn thiết kêu gọi mọi người tiếp tay để cứu các nạn nhân này cũng như để ngăn chặn những hành vi chà đạp nhân phẩm phụ nữ.

E-bay là địa điểm bán đấu giá hàng hóa đủ loại trên Internet. Trong số những món hàng đó, vào mùng 2 tháng Ba này, người ta thấy rao bán kèm theo hình ảnh ba cô gái Việt Nam, trong đó có em còn rất nhỏ. Các mẩu rao bán này viết bằng tiếng Hoa và Anh ngữ, như tấm mang số 2791370283 đăng hình một cô gái rất trẻ, đưa ra đấu giá. Giá nêu lên là 180 ngàn 500 đô-la Đài Loan, tức khoảng 5427 mỹ kim.

Thấy hình ảnh đó thì người Việt nào cũng không khỏi đau lòng, nhất là khi đọc thấy hàng chữ “Item location: Vietnam” dịch nghĩa là “món hàng xuất xứ tại Việt Nam”. Tiếp theo là hàng chữ “Ships to: Taiwan only” có nghĩa: địa điểm nơi chuyển hàng đến là Đài Loan.

Thật chẳng khác gì món hàng, các cô gái nhỏ này đang chờ người ta đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ, cách biệt gia đình, cha mẹ anh em để vào vòng đau thương tủi nhục, biết tới khi nào mới thoát.

Được tin, Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ có phản ứng ngay. Vào ngày mùng 5, Nghị hội đã gửi một lá thư tới chủ tịch của e-bay, là bà Meg Whitman.
Cũng mới đây thôi, có một phóng sự chiếu trên hệ thống truyền hình NBC về nạn buôn bán trẻ em Việt Nam vào các ổ mãi dâm bên Cam Bốt.

International Justice Mission là một tổ chức từng tiến hành các công tác nguy hiểm để cứu những người bị bắt giữ trái phép, và giải thoát các cô gái khỏi động mãi dâm.

Trong một vụ mà khách mua dâm là người Mỹ, Internatinal Justice Mission đã bí mật quay thành phóng sự và gửi tới đài NBC để báo động với thế giới.

Vào ngày 23 tháng Giêng dương lịch, chương trình Dateline của NBC chiếu phóng sự ấy, đã gây chấn động dư luận và giới chức ngoại giao Hoa Kỳ.

Cuối tháng Ba này, ông Gary Haugen, giám đốc International Justice Mission, sẽ đến Nam California để nói chuyện về vấn đề vừa kể với cộng đồng người Việt hải ngoại qui tụ đông nhất ở nơi đó.

Một luật sư tại Los Angeles là ông Trần Kinh Luân, đang liên lạc với ông Haugen để xem cộng đồng người Việt có thể tiếp tay với ông ra sao trong việc ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em.
 

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Phản hồi của ebay về vụ bán đấu giá các cô gái Việt Nam trên Internet
Mar 12, 2004
(RFA) - Việc website eBay đăng quảng cáo buôn bán phụ nữ Việt Nam trên liên mạng gây sôi nổi dư luận người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Theo luật của Hoa Kỳ về chống buôn người trên toàn thế giới, có thể công ty eBay bị buộc trách nhiệm pháp lý về việc này, một khi cơ quan công lực Mỹ mở cụôc điều tra. Đài Á Châu Tự Do liên lạc với công ty eBay để tìm hiểu thêm sự kiện. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa Arin Basu, phóng viên ngọai giao quốc tế của đài RFA, với ông Hani Durzy, phát ngôn viên của eBay. Việt Long chuyển ngữ.
+++
Sau khi nghe lời nhắn qua điện thọai của phóng viên Arin Basu yêu cầu liên lạc để phỏng vấn, phát ngôn viên của eBay nhắn lại với Arin Basu, xác định việc quảng cáo buôn người trên trang web của eBay là phạm pháp rõ rệt, nhưng nhiều khi công ty chỉ có thể có biện pháp sau khi có người đã đưa quảng cáo lên mạng. Ông Hani Durzy nói:

"Chúng tôi xin minh định hết sức rõ rệt là eBay không tha thứ, không cho phép làm hành động rao bán con người. Đó không những là sự vi phạm chính sách của eBay mà còn là vi phạm lụât pháp nói chung. chính sách của eBay rõ ràng là không cho phép buôn bán phụ nữ và trẻ em, nói chung là buôn bán con người trên trang web của công ty dù ở bất cứ nơi nào. Chúng tôi thường tích cực tìm kiếm liên tục trên website để coi ai đã đưa phần quảng cáo như vậy lên và sẽ xóa bỏ lập tức ngay khi tìm ra.

Trong nhiều trường hợp cộng đồng chúng ta lại thấy trước những sự việc như vậy, vì lúc nào cũng có tới khỏang 21 triệu món hàng được đưa lên cùng một lúc. Nên tuy liên tục theo dõi, có khi chỉ thấy được sự việc sau khi nó xuất hiện trên website, mà cũng có khi bắt được trước khi nhiều người thấy. Lần này việc rao bán đó xuấât hiện trên trang web của eBay ở Đài Loan, và sự việc được chú ý tới là do có người liên lạc với cơ quan pháp lý của công ty. Được thông báo, chúng tôi liền xóa ngay mục quảng cáo đó. Chúng tôi không tha thứ cho việc này, vì nó đi ngựơc với chính sách của công ty. Chúng tôi vẫn còn liên tục dò tìm trên website để kiếm những gì liên quan đến lọai buôn bán như vậy và xóa bỏ ngay. Xin vui lòng liên lạc lại với tôi, là Hani Durzy."

Cuộc phỏng vấn sau đó do Arin Basu thực hịên với phát ngôn viên của eBay đã diễn ra như sau:

Arin Basu: Ông có thấy mục quảng cáo đó không?

Hani Durzy: Có một mục mà chúng tôi thấy, thì là ở trên website của eBay ở Đài Loan. Và ngay khi trông thấy thì chúng tôi xóa bỏ nó liền. Có nhiều thứ mà chúng tôi không thể bắt được trước khi nó được đưa lên mạng, nhiều khi bắt không kịp lúc là vì người ta ngồi ở nhà hay trong sở, cứ phóng quảng cáo lên mạng trong trang web của eBay.

Tuy công ty liên tục theo dõi toàn bộ quảng cáo, nhưng như tôi đã nói, lúc nào cũng có tới hơn 20 triệu mẫu quảng cáo, nên không thể nào thực sự nhìn thấy mọi mẫu cùng một lượt. Cho nên có khi quảng cáo lên web được một thời gian rồi chúng tôi mới bắt được và xóa đi. Những phần quảng cáo như thế không thể được duy trì trên web để mà cho xong việc buôn bán, nên chúng tôi phải làm sao can thiệp đúng lúc để chuyện buôn bán không thể diễn tiến.

Hỏi: Ông có biết thêm một trường hợp nào khác mà phụ nữ và trẻ em được rao bán trên website của eBay, hay là đã có chuyện trả giá, trả tiền gì không?

Đáp: Không. Tôi không hề biết hay nghe nói tới một trường hợp nào tương tự như vậy.

Hỏi: Công ty của ông áp dụng biện pháp nào khi phát hiện những trường hợp như thế, ngoài việc xóa bỏ trang quảng cáo? Chẳng hạn như báo cho bộ tư pháp biết là có người dùng trang web để buôn bán con người... Công ty ông đã làm những gì?

Đáp: À, thì chúng tôi giải quyết tùy từng trường hợp. Có khi chúng tôi liên lạc với nhà cầm quyền, có khi giới thẩm quyền can thiệp vào, những trường hợp khác thì chúng tôi phải liên lạc với người sử dụng, không cần phải gọi đến giới thẩm quyền, nhưng dù sao cũng phải cho người đó biết là họ vi phạm chính sách của công ty và không có ngọai lệ nào cho phép, rồi thì tùy trường hợp, có khi cảnh cáo, giáo dục, có khi truất quyền sử dụng của họ.

Hỏi: Nhưng riêng trong trường hợp buôn người như thế này thì công ty đã có biện pháp gì?

Đáp: Thiệt tình là tôi không biết đã có những biện pháp gì được thi hành cho cái trường hợp này chưa.

Hỏi: Ông có biết là giới thẩm quyền đã được thông báo về vụ này không?

Đáp: Tôi không biết những gì đã diễn ra quanh vụ này.

Hỏi: Vậy chúng tôi có thể có được câu trả lời của nhân viên nào của eBay mà biết được những biện pháp đã áp dụng không?

Đáp:Vâng, tôi sẽ hỏi, và tìm hiểu việc đó, nhưng nếu có việc gì mà công ty đang tiến hành, thì có thể chúng tôi cũng chưa thể trả lời chi tiết được...

Hỏi: Vậy ông có vui lòng cho chúng tôi biết công ty đã thi hành hay đang có biện pháp gì trong việc này không?

Đáp: Điều mà tôi có thể nói lúc này là chúng tôi đã xóa bỏ trang quảng cáo đó, ngoài ra thì cũng không có chi tiết về những gì đã làm, nhất là những gì còn đang tiến hành, nhưng tôi có thể coi lại để xem có gì để nói với bà về những điều đang làm không.

Hỏi: Sự quan tâm của chúng tôi là eBay là một công ty của Mỹ, và theo chỗ chúng tôi hiểu thì eBay có thể không bị buộc trách nhiệm pháp lý trong vụ này, thế nhưng cũng cần có biện pháp thường xuyên nào hơn là chỉ xóa bỏ trang quảng cáo chứ, là vì...

Đáp: Cơ quan công lực có quyền quyết định, eBay không phải là cơ quan công lực để mà có biện pháp gì, tuy nhiên chúng tôi sẽ làm việc với bên công lực nếu họ theo đuổi vụ này.

Hỏi: Nhưng eBay có trách nhiệm thông báo với cơ quan công lực chứ.

Đáp: Thì có khi chúng tôi thông báo, có khi họ cũng biết truớc rồi, có khi họ cho chúng tôi biết, nhưng như tôi đã nói, chúng tôi luôn luôn theo dõi trên trang web của eBay để không có những gì lờ mờ trắng đen lẫn lộn, thế nhưng chuyện buôn người không phải là chuyện lờ mờ gì hết, chúng tôi không cho phép, và lập tức xóa bỏ ngay trang quảng cáo đó. Như đã nói, có khi có người biết trước chúng tôi về chuyện sai trái, và chúng tôi khuyến khích họ thông báo cho chúng tôi để có thể xóa bỏ những chuyện như vậy.

Arin Basu: Vâng, xin cám ơn ông, và nếu có gì thêm thì vui lòng cho chúng tôi được biết.

Hani Durzy: Xin cám ơn bà.
 

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Phỏng vấn Lm Nguyễn Minh Chính tại Đài Loan - Thảm cảnh phụ nữ VN: Bị nhốt trong nhà, bắt nhịn đói

Mạng Lưới Lên Đường
Ðưa lên lenduong.net
ngày 11/03/2004


Vấn đề buôn bán phụ nữ và trẻ em sang Cam Bốt và Đài Loan đang làm nhiều người khắp nơi căm phẫn. Thật không thể nào tưởng tượng nỗi người phụ nữ VN hay các trẻ thơ mới lên năm lên sáu bị coi như một món hàng trao đổi cho người mua vui hay hành hạ.

Để biết rõ thực trạng đang xãy ra như thế nào, chúng tôi đã liên lạc được với Linh Mục Nguyễn Minh Chính hiện đang trông coi một giáo xứ tại vùng Lữ Châu, ngoại ô Đài Bắc thủ đô Đài Loan. Công việc hằng ngày Cha Chính vẫn thường xuyên tiếp xúc giúp đỡ và bênh vực các phụ nữ VN bị gả bán sang Đài Loan làm vợ hay nói đúng hơn làm một món hàng tiêu khiển, làm nô lệ. Có một phụ nữ khoảng 20-22 tuổi người An Giang mới đây đã bị chồng bắt nhốt trong nhà, lại cấm không cho ăn bắt nhịn đói. Và nhiều trường hợp thương tâm khác.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với Linh Mục Nguyễn Minh Chính được thực hiện rạng sáng Thứ Sáu ngày 12/3/2004.

Phần âm thanh được lưu trữ trên trang web lenduong.net.


--------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm: Trước hết xin Cha cho chúng con được biết về công việc hiện nay của Cha tại Đài Loan như thế nào ạ?

Linh mục Nguyễn Minh Chính: Ngoại trừ việc tôi phải chịu trách nhiệm với giáo xứ của tôi ở xứ Lữ Châu này thì thường thường vẫn làm việc với các Cha Việt Nam, giúp công nhân Việt Nam. Ngoài ra thì tôi ở đây vẫn tiếp xúc với các cô dâu Việt Nam ở đây. Nói đúng ra thì cũng lâu rồi, nhưng không trực tiếp bằng các Cha ở bên kia... Các cô dâu Việt Nam ở đây thì có nhiều lắm, nhưng mà giúp thì hiện giờ việc chính họ tới tôi vẫn giúp họ ở vấn đề tinh thần thì nhiều. Họ có tới nhà thờ tôi nhiều, và tôi thì đóng góp ý kiến vậy thôi. Còn những việc chính đưa lên pháp luật thì có mấy người đặc biệt [giúp]. Họ ở đây lâu rồi, mấy người Việt Nam-Tàu Quảng Đông, họ đến đây giúp trực tiếp với họ [các cô dâu VN] hơn. Sau đó thì có những [trường hợp đặc biệt] nào thì tôi đưa thẳng qua cho các anh này, vì về luật họ rành hơn nên họ sẽ đưa thẳng lên [pháp luật].

NHTT: Thưa Cha, chắc hẵn Cha cũng đã hay tin rằng trong tuần vừa qua, một người tại Đài Loan đã đăng tải trên trang web Ebay ở trên Internet một cuộc đấu giá, mà món hàng lại là các thiếu nữ Việt Nam với giá 180500 Đô La Đài Loan. Thưa Cha, Cha nghĩ như thế nào về sự kiện này?

Lm.NMC: Nói đúng ra, cái tin đấy thì tôi mới nghe qua. Nhưng mà trong tay tôi [đang cầm một tờ báo] hiện giờ này. Mỗi ngày tôi có đặt báo tiếng Anh và thường thường cứ hai ngày một lần lại gởi tới một tờ báo quảng cáo các cô dâu Việt Nam. Giá thì 180 ngàn. Có nghĩa là cũng khoảng trên 5 ngàn đô la [Mỹ].

NHTT: Coi như giá trên Internet và giá trên các báo chí tại Đài Loan là tương đương với nhau đó phải không ạ?

Lm.NMC: Vâng. Nói đúng ra hồi xưa, cách đây mấy năm, giá của nó vào khoảng 300 ngàn. Có nghĩa là khoảng 9 ngàn đô la Mỹ. Nhưng mà theo tôi biết được có một người Đài Loan ở giáo xứ đây, họ đi về Việt Nam họ cưới họ phải mất khoảng gần 300 ngàn đô la Đài Loan. Cái giá này đôi khi về Việt Nam nó khác xa. Ở đây một số người họ có công ty lo sẵn họ nói khoảng 200 ngàn, nhưng về đến bên kia sẽ bị lập giá lên gần 300 ngàn.

NHTT: Thưa Cha, đồng bào và các anh em trẻ tại hải ngoại rất căm phẫn trước tin tức này. Bởi vì đây là một sự mua bán trắng trợn và coi nhân phẫm của người phụ nữ Việt Nam chẳng ra một ký lô gì cả. Và coi như là một món hàng.

Lm.NMC: Thưa anh, vấn đề bây giờ họ câu lập [cấu kết] để có cái giá này. Nhưng vấn đề, cho anh biết một điều đó là một số cô dâu Việt Nam bên kia qua bên này [cho biết họ] nhận không được 100 đô la. Tôi đã nói trực tiếp với những người này rồi. Và số tiền này [vài ngàn đô la Mỹ thì] hai bên họ chia nhau. Tức là nhà nước bên kia một nửa hoặc là những người môi giới, và ở bên đây một nửa, nhưng mà tiền bạc vô tay các cô dâu tôi thấy có người có 100, có người 200, họ qua đây họ nói này... Với các cô dâu VN ở bên kia, tụi này đặt vấn đề tại sao họ qua? Lý do là ở bên kia họ có những tổ chức. Họ thông báo vô những nơi có người nghèo, đặc biệt là ở miền Nam, chẳng hạn như ở An Giang theo tôi biết là rất đông.

Nếu muốn qua đây cưới người Đài Loan theo họ hứa hảo huyền gì đó, thì với điều kiện trước hết là phải gia nhập vô cái trung tâm này. Vô đó, thứ nhất đương nhiên [những cô này sống] không có tiền. Vô đó, ở đó và họ [tụi môi giới] dạy cho cách sống, làm việc với họ. Bây giờ số người này càng ngày càng đông mà chưa chắc những người này được qua bên đây đâu anh. Còn người ở đây họ qua bên VN họ cưới ra sao? Họ vô một phòng khoảng trên 30 người [thiếu nữ]. Ổng có quyền chọn một người. Chọn một người xong rồi thì dẫn đi chơi bên ngoài khoảng 3-4 ngày gì đó. Nếu mà đồng ý là làm giấy tờ, thì trong vòng 1 tuần hoặc 2 tuần sẽ cưới. Nhưng vấn đề là các chị này ở trong trung tâm đó có thể kéo dài 6 tháng, 1 năm, hay 2 năm. Trong thời gian đó các cô này không có tiền trả, nên ở đó làm công cho họ [những người môi giới]. Như làm cơm các nhà hàng để tiếp xúc người ta. Cho đến khi được cưới rồi thì bên này mất khoảng 180 ngàn hay 200-300 ngàn là với trường hợp trả cho môi giới bên kia một nửa, môi giới sẽ trừ tất cả mọi số tiền mà chị này đã [nợ] ở trung tâm này để chờ cưới cho đến ngày ra đi. Tính đi tính lại là không còn một đồng nào cả, có khi còn 100 đô la trong tay. Tôi đã gặp 3 người qua đây họ nói hoàn cảnh như vậy, họ ở ngay đây này, tôi đã gặp và nói chuyện với họ rồi.

NHTT: Thưa Cha, coi như đây là những cái trại, chuẩn bị những nhân sự này như những "món hàng" xuất cảnh sang Đài Loan?

Lm.NMC: Vâng, thưa anh đúng. Nhưng mà có cái điều quan trọng là họ đã đưa những cái mồi. Đã có một số người đã qua đây, mà mình chưa nói là họ bị bán hay họ đã bị lừa. Qua đây rồi có những người Đài Loan họ thật sự muốn có một cuộc sống mới với những người này thì đương nhiên họ sẽ giúp đỡ và họ có công ăn việc làm. Làm thành công, rồi mới có tiền gửi về nhà giúp gia đình. Thì sau đó [tụi môi giới] lợi dụng những cái kiểu này, [lợi dụng hình ảnh] một số ít đã thành công, họ đưa ra làm quảng cáo để làm món mồi. Một số người bị dính phần đông ở trong thôn quê miền Nam mình, ít học. Phần đông các cô dâu bị dính trong hoàn cảnh này, trình độ vào khoảng lớp 3 lớp 4 tiểu học. Không có người nào trình độ trung học hay đại học, toàn bộ là tiểu học không.

NHTT: Thưa Cha, coi như là trong số tất cả các cô dâu Việt Nam có mặt tại Đài Loan, thì khách quan mà nói cũng có một số sống một cuộc sống thành công, nhưng đó là một con số nhỏ, rất nhỏ phải không ạ?

Lm.NMC: Vâng, con số rất nhỏ... Có một thơi gian rất lâu tụi này làm một tờ tổng kết thì cho thấy chỉ có khoảng 10% là tương đối hạnh phúc. Trên phương diện những người chồng này cưới họ hay mua họ về thật sự là chỉ muốn có con giòng nối dõi đó là chỉ có 10%.

NHTT: Và số còn lại là chịu những sự ngược đãi?

Lm.NMC: Coi như tất cả đều có vấn đề và không hạnh phúc.

NHTT: Thưa Cha, Cha có thể đơn cử một trường hợp điển hình mà Cha đã gặp phải?

Lm.NMC: Cách đây 3 ngày tôi có nghe, có một chị kia được cưới qua đây. Cũng dính vào hoàn cảnh họ cũng vô [ở trong] một trung tâm kia. Qua bên đây rồi, thì cái thằng chồng này nó đã có gia đình trước rồi, đã ly dị rồi nhưng mà có con lớn và ở chung với họ. Vấn đề là cả người mẹ chồng nữa, coi chị ta giống như một món đồ trong nhà, nói đúng ra tệ hơn nữa như một người nô lệ vậy. Sau vấn đề được thoả mãn sinh lý rồi, chị ta bị coi như một món đồ vật qua tay vậy. Nhưng mà [gia đình chồng] lại không cho chị ta ăn, vô lý vậy đó. Cho nên những cô dâu Việt Nam khác ở cùng một building, ở lầu dưới, nghe lục đục đánh lộn hoài. Sau này chờ chồng đi rồi mới kiếm cách đem đồ ăn lên giúp cho chị ta. Vấn đề là nếu để cho thằng chồng biết được, nó tự ái là một, thứ hai nó sợ pháp luật vì nó biết nó ẩu, rồi nó sẽ kiếm cách không cho liên lạc nữa, và còn nhiều vấn đề khác bất lợi cho chị ta nữa kìa. Cho nên bây giờ nghe nói là nó đã chuyển chỗ rồi. Nó mới chuyển chỗ cách đây mấy ngày.

NHTT: Thưa Cha, cô này năm nay bao nhiêu tuổi và sinh quán ở nơi nào?

Lm.NMC: Cô ta ở An Giang.

NHTT: Và năm nay khoảng bao nhiêu tuổi thưa Cha?

Lm.NMC: Khoảng 20 cho tới 22.

NHTT: Thưa Cha, quay trở lại, theo chúng con được biết, Đài Loan với Việt Nam không có quan hệ chính thức của một quốc gia với 1 quốc gia. Do đó không có một toà Đại Sứ của nhà cầm quyền CSVN tại Đài Loan nhưng có một văn phòng gọi là Văn Phòng Đại Diện Kinh Tế và Văn Hoá Việt Nam tại Đài Bắc phải không ạ?

Lm.NMC: Cái đó thì có, vâng.

NHTT: Và với những trường hợp như vậy thì Văn Phòng Đại Diện Kinh Tế và Văn Hoá Việt Nam tại Đài Bắc có làm cái gì để giúp đỡ cho những công dân của mình hay không?

Lm.NMC: Nói đúng ra thì có rất nhiều cô dâu đã lên tiếng, và họ cũng qua loa cho có việc là họ nghe họ giúp. Nhưng vấn đề căn bản là bây giờ Việt Nam mình, nhà nước Cộng Sản làm gì có nhân quyền phải không anh? Thì vấn đề bây giờ đưa đòi hỏi nhân quyền lên thì những người đại diện ở đó họ đâu có làm được. Nếu mà làm được và làm mạnh thì đương nhiên sẽ đụng đến vấn đề tài chánh tiền bạc của môi giới hai bên. Do đó họ không giúp được, họ không muốn giúp. Vấn đề bây giờ nếu mà đụng vào chuyện nặng nhất mà khó đó thì chúng tôi sẽ đưa ngay lên bộ 113, là hotline của những người đại diện VN ở Bộ Phụ Nữ ở trên Đài Bắc. Thì họ cũng đụng vô được nhiều nhưng khó một cái là không được mang các chị này ra được. Nếu mà đụng vô, tức là đụng vô gia đình họ và thằng chồng phần đông họ sẽ bít liền, hoặc là nếu gọi tụi môi giới hay những người đại diện [của nhà nước CSVN] đến thì những người cô dâu này sẽ bị bất lợi hoàn toàn.

Cho nên khi mình muốn giúp thì mình phải hỏi cô dâu có muốn giúp không. Cô dâu nhiều khi họ không dám. Trường hợp nếu họ đã có con rồi mà đụng một cái là thằng chồng nó sẽ đập chết. Cho nên tôi thấy cảnh này càng thương tâm nữa. Bây giờ nó không cho ra thì làm gì thưa anh? Nhiều khi cảm thấy rất là bó tay. Thấy đau lắm chứ nhưng mà đụng không được. Hể mà lên tiếng một cái là các cô dâu này bị bất lợi hoàn toàn.

Hôm qua có một chị người miền Bắc, chị tới đây này. Hồi xưa chị ấy đã làm ở đây rồi và có một cô y tá giúp ý kiến để lập gia đình với một người Đài Loan. Qua tới nơi rồi mới biết người y tá này là bồ của thằng chồng của chị này. Nhưng mà thằng chồng của chị mang chị ấy về ở tay ba. Cho đến bây giờ thì có con rồi. Nhưng mà bây giờ thì ở luôn cả ba người, tức là ở luôn với con bé kia. Chị ta nói một ngày thì ở với chị ta, vì nhà 3 phòng, và một ngày ở với cô này. Mà cô ta bây giờ thì không lên tiếng nói được vì nói một cái là nó đuổi ra nhà là coi như mất hết, vì chưa có giấy chứng minh thư ở đây. Cho nên bây giờ chị ấy khổ lắm, chạy tới đây nói xin Cha cho góp ý kiến làm sao chứ bây giờ con thì nếu đuổi về mà con còn sợ mất con nữa. Mà không rõ luật lệ gì cả. Vấn đề hiện bây giờ chị ta chưa có giấy chứng nhận ở đây, mà thằng kia nó không làm. Khổ vậy. Chị ta mới tới hôm qua này, khóc lóc ở đây này, thì bây giờ đang tính chịu đựng một thời gian ngắn để tụi này coi rõ luật lệ rồi làm giúp cho chị ấy chứ không thì thằng kia nó đuổi ra liền đấy anh ơi.

NHTT: Thưa Cha, đồng bào và các anh em trẻ chúng con tại hải ngoại rất là phẫn uất khi nghe những tin tức cũng như nhìn thấy những hình ảnh như thế này ở trên Internet. Vậy theo ý Cha, là một người đã từng làm việc với các công nhân Việt Nam cũng như các phụ nữ Việt Nam bị gả, bị bán sang Đài Loan như vậy thì chúng con tại hải ngoại này có thể làm những gì để tiếp tay với các Cha, với những người ân nhân Việt Nam ở bên đó để giúp đở cho đồng bào của mình, giúp đở các thiếu nữ này?

Lm.NMC: Tôi, các Cha Việt Nam ở đây ước ao có một hội nhân quyền quốc tế qua bên đây để phỏng vấn trực tiếp đặc biệt là các cô dâu, các Cha. Tụi này bây giờ vẫn ước ao làm sao có một tiếng nói mạnh nữa để cho chính phủ Đài Loan này phải giúp, phải cải thiện vấn đề các cô dâu ngoại quốc ở đây, đặc biệt là các cô dâu Việt Nam và các cô dâu Tàu. Tại vì đôi khi nhà nước này không có ý thức, hay họ không đủ các dữ kiện. Bây giờ làm sao đó, tụi này vẫn ước ao những tiếng nói nhân quyền ở ngoại quốc tới đây giúp trực tiếp, vô hỏi luôn chính phủ.

NHTT: Dạ vâng, con xin cám ơn Cha rất nhiều. Trong những ngày tháng vừa qua các anh chị em trong MLTTVNLĐ đã phát động một chiến dịch mang tên là "Xin Cứu Phụ Nữ và Trẻ Em Việt Nam Đang Bị Buôn Bán" và chúng con cũng hy vọng rằng với những tin tức trong suốt thời gian qua và với cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ lại một lần nữa chứng mình cho tất cả các đồng bào, các bạn trẻ cũng như dư luận thế giới thấy được cái hiện trạng của các phụ nữ Việt Nam bị buôn bán sang Đài Loan phải chịu những thảm cảnh như thế nào và chúng ta cũng sẽ cố gắng làm hết mọi khả năng mình trong thời gian sắp tới để giúp đỡ những trường hợp thương tâm này. Một lần nữa chúng con xin cám ơn Cha rất nhiều.
 

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Nói Chuyện Trực Tiếp Với Kẻ Đấu Giá Gái Việt

TAIPEI -- Ai đã chủ mưu cuộc bán đấu giá 3 thiếu nữ Việt Nam? Và quy mô buôn gái lớn tới mức nào mà dám bảo đảm có giấy chứng nhận còn trinh do bác sĩ Việt Nam cấp và thủ tục visa đưa “món hàng cô dâu Việt” được chính quyền CSVN cho dễ dãi với chính sách “một cửa”?
Những câu hỏi này được trình bày trong cuộc phỏng vấn sau đây do Tuổi Trẻ Lên Đường thực hiện, nói trực tiếp với kẻ thầu đấu giá này, hồ sơ thu băng còn lưu trên mạng lenduong.net. Dưới đây là toàn văn.
Cuộc đối thoại với kẻ chủ mưu đấu giá phụ nữ VN trên Ebay
"Thì tôi sẽ đi cùng với ông qua bên đó để lo việc này, hoặc có người nào khác từ Đài Loan này đi với tôi cũng được... 220,000 Đài Tệ, tôi sẽ lo toàn bộ mọi việc."
Kính thưa quý vị, đó là lời của "mmm0052g", kẻ chủ mưu trong việc đấu giá phụ nữ Việt Nam trên trang web Ebay.
Vấn đề đấu giá phụ nữ Việt Nam lên Ebay đã có nhiều người đồ đoán cho rằng đây là chuyện không có thật, hay có thể chỉ là chuyện "đùa dai" của một kẻ nổi hứng nào đó. Thế nhưng ngay từ những ngày đầu, qua sự tìm hiểu của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường, chúng tôi đã quả quyết khi cho rằng đây là một sự kiện buôn bán con người hẵn hoi.
Con người, phụ nữ Việt Nam, đã bị xem như một món hàng đem ra ngã giá mua bán giữa chợ đời. Hỏi có còn điều gì thương tâm và bất nhẫn hơn. Và một người bạn khi hay tin đã chia sẽ cùng chúng tôi rằng "Quốc nhục! Chỉ có hai chữ đó thôi. Chưa bao giờ, ngay cả trong thời hỗn loạn nhất của dân tộc, giá trị của con người Việt Nam bị hạ thấp đến như vậy. Đã nhiều lần tôi thử đặt tôi vào vai trò làm người thân của những người phụ nữ và trẻ em đáng thương này. Tôi sẽ phản ứng ra sao?"
Vào ngày 8/3/2004 MLTTVNLĐ đã phát động chiến dịch "Xin Cứu Phụ Nữ và Trẻ Em Việt Nam đang Bị Buôn Bán" ngay sau đó dư luận quần chúng đã dấy lên một sự phẫn uất tột độ. Nhiều cơ quan truyền thông Việt Ngữ đã đăng tải các thông tin này khắp nơi và các đài phát thanh về quốc nội cũng đã loan truyền những thông tin này. Vào cuối tuần vừa qua, ngày 14/3/2004 chúng tôi ghi nhận đã có hơn 100 cơ quan truyền thông lớn của ngoại quốc trên khắp thế giới cũng đã đều đi các bản tin liên quan đến sự việc đấu giá phụ nữ VN trên Ebay và ghi nhận hiện có nhiều cộng đồng và tổ chức người Việt tại Úc và Hoa Kỳ đang quyết tâm đấu tranh cho sự kiện này.
Trong những ngày qua, MLTTVNLĐ đã truy tìm ra kẻ chủ mưu việc đấu giá này. Kẻ đó với bí danh trên Ebay là mmm0052g mà hắn tự xưng với chúng tôi tên họ là Lưu, một người Đài Loan. Chúng tôi đã dàn cảnh để có một thân hữu của MLTTVNLĐ tại Đài Loan đóng vai giả dạng làm một người họ Dương có ý định tìm kiếm mua một cô gái Việt Nam đã được đăng trên Ebay. Với số điện thoại cầm tay của kẻ chủ mưu rao bán mà chúng tôi truy tìm được, thân hữu họ Dương đã liên lạc với kẻ chủ mưu và chúng tôi đã ghi âm lại được cuộc đối thoại này, vào trưa Chủ Nhật ngày 14/3/2004 lúc 1 giờ 30 trưa giờ Đông Bộ Úc Châu.
Như thường lệ phần âm thanh của cuộc đối thoại này được lưu trữ trên trang web của MLTTVNLĐ tại địa chỉ http://www.lenduong.net.
Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại dàn cảnh giữa một thân hữu của MLTTVNLĐ và kẻ chủ mưu mmm0052g tức họ Lưu.
Ông "Dương": Đây có phải là chỗ giới thiệu mấy cô gái Việt Nam không ạ?
"mmm0052g": Vâng, đúng vậy?
Ông "Dương": À, tôi họ Dương, chắc ông biết ý của tôi rồi chứ, tôi nghe là chỗ ông có những dịch vụ đó.
"mmm0052g": Đúng, đúng vậy.
Ông "Dương": Tôi không biết rõ về những việc đó, do đo tôi muốn gọi để hỏi thăm thêm.
"mmm0052g": Vâng, vậy ông từ đâu gọi đến?
Ông "Dương": Tôi từ Đào Viên.
"mmm0052g": Thế ông có số điện thoại không?
Ông "Dương": À... thôi, nói như vậy được rồi. Tôi thì năm nay 37 tuổi.
"mmm0052g": À.
Ông "Dương": Tôi muốn hỏi biết cách làm việc của ông như thế nào?
"mmm0052g": Thì tôi sẽ đi cùng với ông qua bên đó để lo việc này, hoặc có người nào khác của ông từ Đài Loan đi với tôi cũng được.
Ông "Dương": Vâng, vậy thì với một cô gái thì tôi phải trả bao nhiêu tiền?
"mmm0052g": Chỉ có 220,000 đồng Đài Tệ, tôi sẽ lo toàn bộ mọi việc.
Ông "Dương": 220,000? vậy ông có lo luôn visa không?
"mmm0052g": Đúng vậy, 220,000 sẽ bao luôn hai lần nhập cảnh qua bên đó.
Ông "Dương": Thế chắc bao luôn cả vé máy bay à?
"mmm0052g": Ừ. Đúng vậy. Nhưng ông phải tự lo việc phòng ốc khách sạn. À này, điện thoại của ông có tốt không vậy? Cái của tôi nó sắp hết pin rồi!
Ông "Dương": Hm.... Còn vấn đề tiền bạc, thì sao, tôi sẽ phải trả như thế nào?
"mmm0052g": Thì như tôi đã nói, trước khi đi ông phải trả trước một nửa số tiền.
Ông "Dương": Một nửa? Vậy tức là ông thâu trước 110,000 đồng Đài Tệ phải không?
"mmm0052g": Ừ đúng rồi.
Ông "Dương": Vậy tôi có thể gặp mặt cô đó trước được không?
"mmm0052g": Được, được chứ.
Ông "Dương": Hm... Theo như ông nói như vậy thì làm sao tôi ... tôi biết chắc được?
"mmm0052g": Biết chắc là chắc cái gì?
Ông "Dương": À.... ý tôi muốn nói là cô gái ấy có ... còn trinh hay không đó mà.
"mmm0052g": Ồ, có, có. Bảo đảm có. Tại vì bên kia tôi có giấy bác sĩ chứng nhận hẵn hoi.
Ông "Dương": Bác sĩ bên đó à?
"mmm0052g": Ừ, đúng đúng đúng rồi!
Ông "Dương": Thế thì liệu tôi có gặp khó khăn gì với chính phủ Việt Nam không?
"mmm0052g": Bảo đảm rằng không, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
Ông "Dương": Tại tôi có một thằng bạn đi trước rồi nhưng không biết sao mà tới bây giờ không thấy tin tức gì của nó cả.
"mmm0052g": Ông cứ yên tâm, tôi thâu tiền trước phân nửa nhưng sẽ ghi giấy biên nhận cho ông hẵn hòi, tôi không có quịt ông đâu, ông đừng có sợ. Vợ tôi cũng là người Việt Nam mà.
Ông "Dương": Vậy ông chắc là chính phủ Việt Nam không làm khó dễ gì chuyện này à?
"mmm0052g": Bảo đảm là không có khó khăn gì hết, chúng tôi bảo đảm như vậy mà.
Ông "Dương": Ờ...
"mmm0052g": Ông cho tôi xin số điện thoại của ông được chứ?
Ông "Dương": À thôi, để chút xíu tôi sẽ gọi lại cho ông sau, vì tôi muốn suy nghĩ lại một chút chắc được chứ hả?
"mmm0052g": Được, được.
Ông "Dương": Vậy thì tôi sẽ liên lạc với ông sau nhé.
"mmm0052g": Vâng, nếu có gì thắc mắc thì ông cứ gọi hỏi tôi.
Ông "Dương": À này, ông họ gì thế?
"mmm0052g": Tôi họ Lưu.
Ông "Dương": À, ok vậy cám ơn ông nhé. Nếu có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với ông sau.
"mmm0052g": Vâng...
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
:( Ngồi đọc xong mấy bài này mà mình cứ... thẫn thờ vì shock và đau xót...
Hàng ngày, nghe những chuyện buôn bán phụ nữ và trẻ em nhiều rồi, rất bức xúc nhưng mình cũng chẳng làm gì được, nhưng chuyên công khai đưa lên internet nữa thì thật không thể ngờ...
Chuyện này vẫn là vấn đề nan giải từ bao nhiêu lâu nay, nhưng mình thấy chẳng được giải quyết 1 cách triệt để mà nhiều lúc còn nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện.
Những sự việc này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn xảy ra ở hầu hết các nước đang phát triển (Thế giới thứ 3).
Đến bao giờ mới hết đây........ :(
 

GiangNguyen

Member
Công nhận vì tiền người ta có thể làm bất cứ điều gì , ngay đến chuyện buôn bán con người như 1 thứ hàng hóa k hơn k kém , đọc tin này mình rất bực mình và tức giận . Chẳng lẽ con người VN sinh ra là để bị như vậy ? Phụ nữ VN công dung ngôn hạnh là vậy , nhưng cuối cùng cũng bị coi như 1 thứ đồ vật để mua bán đổi chác ? :angry:
 

vip007hn

Member
khi đọc xong những bài trên tôi cảm thấy thật đau khổ cho người phụ nữ.tuy tôi là một người đàn ông nhưng tôi thấy những vấn đề này không thể giải quyết một thời gian ngắn được mà phải dựa vào mọi người trên quả địa cầu này .thật lòng mà nghĩ vấn đề này đã được quan tâm từ lâu nhưng nó là một cái gai khó nhổ nhất trong xã hội hiện nay ,giờ chỉ có những người có chức trách thẩm quyền lên tiếng mới được ,thật sự không ngờ rằng trong một thế giới đang phát triển như hiện nay lại vẫn còn tồn tại tình trạng mua bán phụ nữ .Chúng ta thử nghĩ xem người phụ nữ là đức mẹ của nhân loại chúng ta ,ngay cả đức mẹ mà bọn buôn người vẫn không tha thì chúng còn điều gì không làm cơ chứ .chỉ có cách phải sử thật nặng tay với bọn chúng thì chúng mới từ bỏ ý định này .tôi mong rằng những người có thẩm quyền phải làm thật chặt hơn .đó là điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ
 

fruit NHO

Active Member
tuy tôi là một người đàn ông nhưng tôi thấy những vấn đề này không thể giải quyết một thời gian ngắn được mà phải dựa vào mọi người trên quả địa cầu này
nghe có vẻ to tát quá!!ko hiểu có thực hiện được không?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top