Càng ngày mình càng thêm thấm thía tiền quan trọng đến mức nào...
Câu "nghèo hèn, giàu sang" thì chắc chắn đúng 1 vế, đó là vế trước.
Nghèo thì sẽ không có được điều kiện để làm những việc mình muốn, mình cần, và chắc chắn sẽ lép vế hơn và sẽ trở thành hèn. Còn giàu thì cũng chưa chắc là sẽ biết làm sang cho mình, nhưng mà chắc chắn sẽ có điều kiện để làm sang.
Trong cuộc sống, bất cứ cái gì cũng cần đến tiền, cũng bị phụ thuộc vào tiền - không ít thì nhiều.
Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng phải cần có tiền. Kế cả 2 người yêu nhau đến mấy, thật lòng đến mấy cũng không thể ngồi nhìn nhau mãi được. Vì để 1 tình yêu vẫn giữ được sự phong phú, để nó có được những kỷ niệm đẹp không thể quên, mình vẫn phải lấy tiền để "trợ giúp".
Không có tiền, cô ấy không thể làm anh ấy bất ngờ với 1 bữa ăn thịnh soạn ở nhà riêng của 2 người và sau đó mời anh ấy đi nghe 1 buổi hòa nhạc trong nhà hát được (mà cũng chẳng có quần áo phù hợp cho việc đi nghe nhạc thế này). Và không có tiền, anh ấy cũng không thể làm cô ấy bất ngờ bằng 2 ngày nghỉ cuối tuần ở đâu đó được...
Nhiều người đọc xong ví dụ này sau đó sẽ nói rằng có nhiều đôi nghèo khó mà họ vẫn hạnh phúc và chẳng cần những thứ kia... Đúng. Vì họ biết họ không có điều kiện thì họ làm sao làm thế được. Họ cũng có cách riêng của họ, vừa với sức họ. Thử phỏng vấn họ 1 lần, rồi xem họ nói gì? Cô ấy sẽ có công nhận là cô ấy vui đặc biệt khi có 1 hôm, anh ấy mang 1 con cá to và ngon về nhà để cải thiện bữa cơm không? Và anh ấy có vui đặc biệt khi cố ấy may cho anh ấy 1 cái áo mới không?
Suy cho cùng, người ta cố gắng đi làm ra tiền để đáp ứng nhu cầu và để cải thiện cuộc sống, nâng cao chất lượng cuộc sống của mình tùy theo sức và khả năng của mình. Người không có điều kiện học hoặc ít học thì làm kiểu khác, người có học và có kiều kiện thì nên cố gắng hết sức để có cái thật tối ưu.
Nói tóm lại, tiền rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết là người đó làm ra nó bằng cách nào và có biết cách sử dụng nó không thôi...