Khi tình yêu không còn đẹp

Grenouille_vert

Moderator
Cho một người
Anh Ngọc

Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế

Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế

Như đáng mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả

Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi

Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói

Bởi đơn giản thế thôi
Biết làm sao cho được
Khi người thì yêu tôi
Còn tôi yêu người khác
1980
:( :( :( :(
 

unni_x

Active Member
Chia tay.... buồn một lúc rùi quên ngay thui...bi giờ gặp lại người ta....ko cảm xúc...đôi khi còn thấy khó chịu khi chẳng may chạm mặt.....rùi tự hỏi sao có thời gian mình iu người ta thế? :)
 
Đó chỉ là những kỉ niệm đã qua thôi mà,...nghĩ đơn giản vậy sẽ đỡ phải suy nghĩ nhiều ...cuộc sống vẫn còn rất nhiều người và nhiều thứ mình phải quan tâm.Hãy sống hết mình và yêu đời - đó là châm ngôn sống của NY!
 

vanvit90

Member
Tình yêu chỉ đẹp khi nói được xây dựng từ cả 2 phía mà thôi. Bí quyết để có 1 tình yêu đẹp của mình là :
1. Có niềm tin
2. Biết cách quan tâm đúng nghĩa chứ ko phải là quản lí
3. Tôn trọng lẫn nhau
 

rikku

Active Member
.. . .

trắng ngắt khoảng trời đêm, tự nhiên thấy lòng se lạnh

sẽ chẳng còn những tiếng gọi thân thương

vòng tay hụt hẫng.

mất đi tất cả.

buồn.

mất niềm tin.

mệt mọi với cái ý nghĩ níu kéo.

vô nghĩa với cái ý nghĩ bỏ đi tất cả

. .

trống vắng

. .

theo đuổi một dự định mới

bắt đầu ?

à, . .

. .

hơi lặng ? .. .

về thôi . .

dù chẳng gì đang đợi . . .

ngày mai sẽ không có một nụ hôn nào dù là vớt vát

hay là . .

thói quen hay ý nghĩ ? biến những điều ngọt ngào thành nhạt nhẽo.

bực.

Thôi bỏ đi . .

. .
 
Tình yêu chỉ đẹp khi nói được xây dựng từ cả 2 phía mà thôi. Bí quyết để có 1 tình yêu đẹp của mình là :
1. Có niềm tin
2. Biết cách quan tâm đúng nghĩa chứ ko phải là quản lí
3. Tôn trọng lẫn nhau
có cả 3 điều trên... nhưng dù sao vẫn kết thúc...
 

rikku

Active Member
nó chỉ thực sự là đúng với người post đoạn đó thôi, .. chuyện tình cảm mà ai cũng giống ai thì .. ^^ ko biết thế giới này sẽ thế nào.
 

fruit NHO

Active Member
thì thế giới sẽ toàn nhân bản vô tính

và lúc đó thì không còn tình yêu nữa
:D

vì làm gì còn cảm xúc , Tú nhỉ?


tớ nói rồi ..Zai và Anh Zai khác nhau chỉ ở chỗ ...Anh Zai tạo ra 1 cảm xúc khác Zai ....:"> ....


chắc là với con trai cũng thế ;)
 

VoxPopuli

Member
khi tình yêu k còn đẹp
khi em k còn là em và tôi đã đánh mất bản thân mình
còn jì jữa chúng ta??
còn jì cho hi vọng
liệu còn lại những jì???
 

MinhTrang_711

New Member
11 h đêm, HN đêm về, lạnh ngăt', buôt' ja', buồn tênh...

...năm' lay' điện thoại..ko dam'..mở để đọc du` chi? là một mes cu~..biêt'..là đã qua, và buộc phải qua rồi...

...chẳng còn trống trải..sau đến chừng ấy thời gian..

...chẳng là khát khao môt cảm giác được quan tâm..giữa cái buốt giá này nữa..giờ chỉ còn trơ trọi và khác khoải..một mình...

..nhớ cái cảm giác được ngồi đằng sau xe,....lặng thinh , yên ả...

...đúng, chẳng biết bây h muốn j`..có lẽ chỉ là ước mơ...được cất giấu mình trong yên ả....

....giá mà chỉ thế mà thôi....
 

fruit NHO

Active Member
dạo này nhẹ nhõm ..có thể delete all mess một cách không nuối tiếc

xóa lun cả mấy cái ms trong archive

có phải ...mọi thứ đã đi qua ????


khi mình đã cố không còn nhớ ??

gặp lại ....giờ còn xa lạ hơn ng mới quen :">
 

bumbi_bebe

New Member
chẳng bao giờ có ty nao` la` vĩnh cửu sặc mùi lý thuyết cả.Phũ thật đấy nhưng phải chấp nhận thôi.Nếu đã yêu thì sẽ có chán nhau,có điều là sớm hay muộn.
Nếu chán nhau sớm sẽ dẫn đến chia tay
Còn chán nhau muộn sẽ không thể chia tay với một đống ràng buộc của trách nhiệm hôn nhân,con cái,thói quen ở bên nhau và sự mệt mỏi khi nghĩ đến việc bắt đầu lại...dù gì không còn tình sẽ còn nghĩa...
Ầy dà...Hỏi thế gian tình ái là chi...mà đôi lứa phải thề nguyền sống chết :))
 
ieu^ lam` chi
à áh, iêu là chi để rồi mai chia li hả :))

Nói chung cứ bảo fải có niềm tin, rùi tôn trọng nhau và yêu nhau nhưng vẫn biết một điều ko bao h thay đổi được đó là "Cuộc sống không có giá trị tuyệt đối và tình yêu cũng vậy, đôi khi chẳng hiểu tại sao nhưng đơn giản có khi chỉ vì hết yêu là hết yêu". Bít làm sao được cuộc đời. Rất nhiều người bạn,kể cả anh giai tui mà thậm chí là tui thôi, ai sau khi chia tay một mối tình hay kể cả mối tình đầu cũng thế, đều mong người tiếp theo đến với mình là người cuối cùng nhưng tình yêu vẫn ra đi, dù nó có lí do hay không.

Chia tay lại nhớ đến anh, có một người chia tay một người 5 năm sau mới có thể yêu một người khác, mong rằng người đó sẽ là người cuối cùng của mình, thế mà vẫn chia tay để h đây ảnh "chưa muốn có' tình yêu. Khi tình yêu không còn đẹp vượt qua giây fút đó để tình yêu bền vững đã khó, nếu nó tan vỡ thì vượt qua càng khó hơn nhưng chắc chắn khi thực sự vượt qua ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

Yêu thật lòng thực ra là thế nào nhỉ?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top