Hỏi nhân thế tình yêu là gì?

rosekiller

Member
mở sách công dân 11
bài 22
có tức thì
nhưng hơi phiến diện
vì cũng có cả tình yêu đồng giới.
ví dụ như là..........................................
 

smooth

Member
cả cái lớp 11 môn GDCD chỉ chờ để được học bài 22 :D, thế mà cuối cùng lại cắt mất, ai bảo nó ở gần cuồi làm gì :(, khổ thế, đến nỗi bây giờ chỉ biết mỗi "yêu mẹ yêu cha yêu hết cả nhà nhưng nhất là yêu....:( :("
 

Sit

Member
Yêu là khổ
Không yêu còn khổ hơn
cả thế giới người ta yêu nhau,tội gì mình ko yêu,vấn đề là lại yêu đúng người và đúng lúc,có những lúc dành hết cho tình yêu nhưng có lúc fải gạt sang 1 bên để làm chuyện khác.
Từ thời Thần ĐIêu Đại Hiệp đã hỏi câu đấy mà ko trả lời được thì bây giờ cũng thế thôi,chẳng ai trả lời hết được câu "Tình yêu là gì?"
Trong sách mà có giải thích thì fải thêm câu " Học sinh cứ yêu thử đi sẽ biết tình yêu là gì" hehe :D
 

kiwi_vn

Active Member
Thần Điêu là lũ đầu đất thì làm sao mà trả lời được chứ? Thời nay có nhiều cách giải thích TY là gì? Nhưng giải thích thì dễ ợt. Vấn đề ở chỗ làm sao phân biệt được yêu & thích. Chán!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Red Devil

Member
Phân biệt làm cái gì vì có phân biệt được đâu. Càng phân biệt càng thấy mình..........ngu. Mà kể ra chuyện tình 4 năm mà có kết cục vậy là hơi đau.
 

kiwi_vn

Active Member
Thế là đẹp rồi ! không là kẻ thù mà là bạn của nhau là đẹp rồi , còn đòi hỏi gì nữa. Nói chung là đến Lê Thanh Nghị vẫn được chào đón như xưa.
 

unni_x

Active Member
thực tế là rõ ràng nhất, cứ iu đi thì bít tình iu là gì :cool: oáp, nó là cái thứ làm mình sáng nay nhớ, trưa nay tủi thân, chiều nay buồn, tối nay khóc, còn đêm thì mất ngủ X(
 

DVT2810

Member
Sao tui tưởng : "Yêu là mất trong nhà 1 ít" chứ!!!
Cái bài GDCD đó thầy Vinh mà dạy chắc khỏi chê luôn. Hồi học lớp 11 thấy thầy Lực bỏ qua bài đó nói các em tự nghiên cứu và đã biết khỏi nói nên chuyển qua bài khác luôn. Thế mới hay chớ!!!
thực tế là rõ ràng nhất, cứ iu đi thì bít tình iu là gì oáp, nó là cái thứ làm mình sáng nay nhớ, trưa nay tủi thân, chiều nay buồn, tối nay khóc, còn đêm thì mất ngủ
Thiếu 1 cái thì ko còn là tình yêu hử???
Mà sao buổi trưa lại tủi thân vậy???? Tối nào cũng khóc thì định chít dần chít mòn vì tinh yêu sao => tình yêu mù quáng.
Khi đứng trước mặt người ta mình thấy tim đập nhanh (như kiểu phim Hương mùa hè) + cảm thấy thanh bình, hạnh phúc. Khi xa người ta rùi thì nhớ phát điên lên. Thế đã gọi là tình yêu chưa.
Chẳng biết nữa nhưng Quỳnh nghĩ xác định chính xác cho 1 tình cảm của mình khó lắm. Quỳnh đã xác định nhầm rồi nên biết mà. Ranh giới giữa thích và yêu khó nói lắm.
 

unni_x

Active Member
những hôm buồn thì thế thui chị Quỳnh à :D chứ những hôm vui thì : sáng hào hứng, trưa nhớ mong, chiều vui vẻ, tối buôn phone, còn đêm thì nhắn tin :)
 

unni_x

Active Member
1 năm lớp 10 2 lớp học sát nhau mà chẳng bít bạn ý là ai :D
1 năm lớp 11 bít bạn ý nhưng ko nói 1 câu nào :)
chuyện tình cảm nó chậm chạp thế đấy em à :cool:
 

DVT2810

Member
những hôm buồn thì thế thui chị Quỳnh à chứ những hôm vui thì : sáng hào hứng, trưa nhớ mong, chiều vui vẻ, tối buôn phone, còn đêm thì nhắn tin
Thế mới vui chớ!!! Em có vẻ hiểu ghê ha!!!
Chuyện tình cảm chậm thì tốt hơn. Chứ đốt cháy giai đoạn dễ giải tán "Mỗi người 1 nơi" lắm. Chị rút kinh nghiệm nhiều lần roài.
Bị oanh tạc hử??? Cứ từ từ. Buông xuôi mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả mọi chuyện đó.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top