"Học thêm 1 vấn đề nan giải"

shrewishgirl_151

New Member
Barcaboy said:
ko phải là ko lên nữa, nhà ti vi ko có, điện thoại ko có, máy tính ko có, ko lên net nữa để mẹ già ở VN điên lên vì lo à. Chẳng qua ít có điều kiện và thời gian tiếp cận internet, sống thời kì mông muội ăn lông ở lỗ =))
Ặc
sao khổ thế hở cụ
nhà chả có 1 cái gì như thế
(ơ, thế ngoài thời gian học, cụ ngồi...ngắm tường à, chết chửa)
xiem ra hoàn cảnh não nề quá :( hichic
á, mịe già á
mẹ cụ đâu đến nỗi quá già, chỉ ... hơi hơi thoai
(nhưng nói thật, cụ rất chi là dừ <hơn mama :)>)
 
Barcaboy said:
đúng, anh cũng đã từng nghe đến cụm từ " nắm chim chim " đó rồi, đúng là như thế đấy, xôi thì làm thế được, đây là cơm rang, toàn dầu mỡ, nắm thế bẩn bỏ bố
cơm rang thì lại là chuyện khác
:D
hồi xưa em kết nhất món cơm nắm ... chim chim rồi cho ruốc vào trong ý
hie hie hie!
toàn ăn phải 5-6 phát như thế
sao bây h vẫn ngầy nhẩy???
 

shrewishgirl_151

New Member
Uấy
ăn uống chất lượng vật
thế vẫn gầy
chịu thật
như chị đây nè
ăn như sấm ý
nhất là dính đến rán, xào, quay...and so on
cứ cái gì thơm ngon bổ dưỡng ăn hết
(ặc, iem có thể xơi gọn...3 lạng thịt 1 bữa, thật đấy )
 
hie hie hie
chị chỉ đc cái giống em
:D
Hôm thứ 6 vừa rồi
em phải đi học thêm tối
trc' khi bc' chân ra khỏi nhà
bà đã đút cho hộp sữa
vẫn đói ra ngoài làm bát phở
tối về thêm 2 bát ô tô
vẫn đói
làm thêm gói mì + hộp sữa nữa
hie hie hie
:)
ăn uống phè phỡn!!!
 

shrewishgirl_151

New Member
Chắc chắn roài
anh Minh thì
úi giời quá đảm (sau này lấy vợ, bị vợ nó đè đầu cưỡi cổ bắt nấu nướng cả ngày, tội nghịp)
sau có gì cho đàn em học hỏi tí nhớ
(em ngu khoản này nắm :D hờ hờ)
 

chocomog_257

Moderator
anh chỉ biết vừa vừa thôi, còn lại phải để cho vợ nấu hết chứ
ai dại mà làm đầu bếp ôsin cho cả nhà :)
@ muội: huynh còn tài spam & rút dép nữa mà, quên rồi à? mấy thứ tài đấy huynh toàn truyền dạy cho muội mà còn chối :p
 
ấy chít
sao chị Hà nói thế
khổ thân Huynh của em
chị phải nói là
anh Minh đảm đang như thế
sau này vợ con nó đc nhờ!!!
=))
@ huynh Minh: ơ kìa cái lão Huynh này hư nhẩy
muội dạy cho huynh mà huynh dám phản... thầy à
???
chết thật
dạy mãi mà ko khá lên đc
:D
 

chocomog_257

Moderator
chết thật chết thật, ko ngờ muội mình lại đổ đốn thế này
chả hiểu có phải tên Tú đú kia dạy cho cái kiểu ăn nói đấy ko mà... chẹp chẹp...
 
ặc
lão nào dạy
Huynh càng ngày càng hư
càng ngày càng phản... muội
:-(
muội nuôi nấng Huynh lớn tồng ngồng như thế này
mà Huynh nỡ lòng nào phản Muội
Huynh thật là... thật là... bất hiếu
 
có cãi nhau đâu
đấy anh Ngọc thấy chưa
bao nhiu công em dạy dỗ chăm sóc nó.. nhầm
Huynh Minh
h đây dám pảhn chủ... nhầm
phản muội như thế
người ngoài nhìn vào nghĩ sao????
 

shrewishgirl_151

New Member
Oạch
làm trò gì đấy Kẹo
ai lại biểu Huynh mình là nóa
hờ hờ, lại còn xưng chủ tớ nữa
hư quá đi mứt
chít thật
Ờ anh Ngọc nói phải
đảm thì cứ nhận
lại còn phải chối
mất thì h nhẩy
(xời, vợ con nó được nhờ, nhờ mãi đâm quen, ứ thèm động chân động tay làm gì nữa, thía là... tèn tèn ten, đầu bếp ô sin đâu, ra đây bà xếp lịch nấu ăn =)))
 

shrewishgirl_151

New Member

xưng hô thế nó mới phải đạo
(hiehie mà dù có hơi hỗn náo trong những trường hợp cần thiết cũng no vấn đề)
chị nhắc nhở thía thôi
chứ em thik nói gì chả được
anh Minh ko nề hà gì đâu, hìn quá đấy mờ (tội nghịp)
À, thời buổi này làm ô sin hơi bị sang đấy mọi ngừi ạ
cho nên cũng đừng coi thường, lương cao ngất ngưởng lun
 

rosekiller

Member
hix
cãi nhau hoài không thấy chán sao ?
đọc HHT hum nay đi
có phần viết là con trai mà đảm đang nội trợ là No 1 trong mắt con gái đấy
:> :> :> :>
 
ối giời
cái lão Huynh này
đổ đốn quá
bao nhiu ngày wa
muội tốn cơm tốn canh tốn cả thịt (--> money) để nuôi nấng dạy dỗ Huynh đến ngày hôm nay
vậy mà :-( Huynh dám bất hiếu với muội
muội thật ko ngờ
bao nhiu công lao lớn đến nỗi nguyên nc' nghiêng thành của muội lại đổ hêt ra sông biển
:-(
@ anh Ngọc: anh post dùm em cái bài vít đó lên cái!!!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top