"Học thêm 1 vấn đề nan giải"

shrewishgirl_151

New Member
Chắc là cũng có đấy
bọn con giai nào
nó xác định sau theo nghề
bơm vá sửa xe
thay dầu pha nhớt gì đấy
thì sẽ cố học cho nghiêm chỉnh môn đấy
(đúng là 1 tương lai sáng lạn, viva!!!!!)
 

shrewishgirl_151

New Member
Có mà dễ được như thế đã tốt
nấu ăn mà đơn giản thế
thì đầy đứa đã theo roài
nhưng hình như là
theo em bít
chả có mấy ai theo cả (những người em quen)
toàn học cái điện với cái gì gì ý (cắm hoa thì phải)
chả hỉu nữa
(uầy anh Minh ko biết nấu ăn, bi h mới thấy)
 
Hie hie hie
em đang sợ là đồng cảnh ngộ với chị nè
Hôm nay
đang tắm
con em họ em gọi điện đến:
CHị ơi, em phải học Kim CHung rồi :-(
Hie hie hie
@ về bộ sách CN: em chọn môn ..... Nấu ăn (giống huynh!)
 

shrewishgirl_151

New Member
Uầy
sao cùng cảnh ngộ thế hả giời
à em em nó học lớp mấy
nếu lớp 9 thì có C1, còn lớp 7 thì chịu
Á em KẸo chọn nấu ăn à
cũng hay đấy nhỉ (nhưng ... mình nấu cái gì, nát bét cái ấy, học liệu có đủ 3điểm ko :(?)
ui giời
tính sau
bạn mình nó học gì, mình xách dép chạy theo môn đấy :D
 

chocomog_257

Moderator
(uầy anh Minh ko biết nấu ăn, bi h mới thấy)
Ai biểu anh ko biết nấu? :p
ở nhà toàn phải làm cơm trưa cho cả nhà đấy thoai, cơm rau thịt đầy đủ cả hết nhá :cool:
À còn muội Nhung, ở nhà có biết nấu cơm ko?

Còn lý do chính anh chọn nấu ăn là: vừa được nhìn sách (mà nhất là nhìn các sách nấu ăn có ảnh là thèm luôn :x), vừa đc thưởng thức luôn, hie hie :D
 

shrewishgirl_151

New Member
Theo như suy đoán của em
thì khả năng là có nấu
(chỉ nấu thoai, còn món thì... mama chịu trách nhiệm)
oạch
nếu thế thì giống mình quá trời
có bít làm món gì đâu
toàn le te giúp được gì thì giúp
nếu mà nấu 1 bữa đầy đủ
có khi cả nhà lăn ra ôm bụng mất
(hichic có ăn được gì đâu, nên đói quá)
 
shrewishgirl_151 said:
Uầy
sao cùng cảnh ngộ thế hả giời
à em em nó học lớp mấy
nếu lớp 9 thì có C1, còn lớp 7 thì chịu
Á em KẸo chọn nấu ăn à
cũng hay đấy nhỉ (nhưng ... mình nấu cái gì, nát bét cái ấy, học liệu có đủ 3điểm ko :(?)
ui giời
tính sau
bạn mình nó học gì, mình xách dép chạy theo môn đấy :D
hie hie hie
em đây nè
năm lớp 6 em học công nghệ nấu ăn
:D
toàn 9 với 10 hie hie
siêu ko???
(toàn nhờ cô làm hộ :D)
 

shrewishgirl_151

New Member
Úi giời
biện pháp quá hữu hiệu
nên nhân nào cũng áp dụng
thảo nào mờ điểm công nghệ hồi đấy lớp mình đỉnh thế
nấu xong bọn nó còn xâu xé vào ăn (cảnh tượng khíp hồn hãi vía)
nhưng được cái vui ơi là vui
(hớ hớ, vui đấy, nhưng trong cặp đứa nào đứa nấy cũng đều thủ sẵn...berberin )
@ cụ Nghĩa : chăm học quá ==> ko lên net nữa, chăm thật!
 

Barcaboy

New Member
ko phải là ko lên nữa, nhà ti vi ko có, điện thoại ko có, máy tính ko có, ko lên net nữa để mẹ già ở VN điên lên vì lo à. Chẳng qua ít có điều kiện và thời gian tiếp cận internet, sống thời kì mông muội ăn lông ở lỗ =))
 
úi dời
chị Hà có nhơ hôm 26-3 ko???
khủng khíp
Hôm đấy lớp em làm bún chả + nem rán
chấm xong bọn nó lao vào xâu xé
ngồi xổm trên ghế như ngồi ngoài chợ
vừa ăn vừa...... húp nc' mắm (cô.... em làm mừ:D)
ăn xong bọn nó bỏ chạy hết
để bọn em dọn :-(
may có mấy bạn con trai lớp khác tốt bụng đến giúp đỡc
kê bàn ghế
ko thì tự tử!!!!
 

Barcaboy

New Member
hồi lớp 7 lớp anh nó làm món cơm rang, lúc chấm điểm xong cả lớp vào xâu xé, hixhix, có thằng nó lấy tay bốc cả 1 nắm cơm rồi bóp bóp lại thành cục cầm cắn 1 cách nó nê, thế mới sợ chứ, hixhix, hãi hùng.
 
úi dời
anh Nghĩa ơi
hồi xưa mẹ em cũng nắm cơm cả Xôi choe m như thế
dễ ăn lắm
mẹ em bảo
đấy là nắm .... chim chim
:D
chả bít có đúng ko hay mẹ trêu em
:">
 

Barcaboy

New Member
đúng, anh cũng đã từng nghe đến cụm từ " nắm chim chim " đó rồi, đúng là như thế đấy, xôi thì làm thế được, đây là cơm rang, toàn dầu mỡ, nắm thế bẩn bỏ bố
 

chocomog_257

Moderator
Barcaboy said:
ko phải là ko lên nữa, nhà ti vi ko có, điện thoại ko có, máy tính ko có, ko lên net nữa để mẹ già ở VN điên lên vì lo à. Chẳng qua ít có điều kiện và thời gian tiếp cận internet, sống thời kì mông muội ăn lông ở lỗ =))
đi du học thì phải chịu thế thôi mấy em ơi :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top