hi ..........năm nay lên chu 3 rùi, vẫn còn nhớ cái hồi ở chu 2, hồi đó học A1, cái lớp mà hoh hỉu sao lúc nào cũng bị các lớp khác ghét.....po' tay, nhưng mờ vui, kỉ niệm về thầy cô à? nhiều lắm
nhớ thầy Lương chủ nhiệm, hôm cả lớp bí mất tổ chức sinh nhật cho thầy, làm 1 cái thiệp to đùng khổ A0, thầy đã khóc trước lớp.....
nhớc cô Kim chung dạy lịch sử.........ui sao mà đáng sợ ghế á! nhưng mừ bi giờ học sử các cô khác lại thấy chán.........vì ko dạy hay bằng cô
nhớ cô Hoàng Lan dạy tiếng Anh, hồi cô có bầu sao mà cô hay cáu với lớp thế, mà bi giờ cô đã đẻ rùi, hum nọ vừa đi thăm cô xong.............nhớ các thầy các cô ghê!