HỌC HỌC HỌC....chít mất thui

Mọi người ui, giờ iem mới bít thía nào là sự khác bịt giữa cấp 2 với cấp 3. Cấp 2 tự tin là thía, học hành ngất ngưởng là thía, giờ lên cấp 3 đổ cái..rầm:-( :-( . Trình độ vẫn thía, cái gì cũng vấn thía mà sao điểm số lại kiém tắm thía không bít. Lại còn thêm cái quy định mới về điểm phẩy môn chuyên...:-O :-( chết mất. Chuẩn bị sẵn tư tưởng 3 năm không được học sinh giỏi:D :D
Cụ tỉ vấn đề là ở chỗ này:
-Dân chuyên Văn thì muôn đời phọt phẹt tự nhiên (chắc thía:D )~~> toán lý hoá...xong:-S :-S
-Với tình trạng điểm Văn mà cũng phọt phẹt như rứa thì...xong nốt:-( :-(
không bít các lớp khác thía nào, mọi người cho ý kiến nhá:d: :d:
 

LiA#1$

New Member
đúng thế, cứ xem d2 bọn tớ:học thì phờ phạc đến thân tàn ma dại mà môn chuyên có mấy ai được quá 6,5 đâu.:-( :-(
Không tin cứ hỏi thằng trungvb thì khắc rõ.
Ngoài ra môn thể dục cũng đảo ngược điểm số, bó tay
 
Hôm nọ gặp chị Hồng Anh_cựu D4 năm nay đỗ ngoại ngữ hay ngoại thương gì đấy, bảo là :chị mất những 2 năm học sinh giỏi cơ, hehehe có nên yên tâm không nhẩy;-) ;-)
Còn môn thể dục thì..ặc ặc iem có 6 phẩy ạ:-O :-O . Tưởng thể dục gỡ được cho văn...huhuhuh kéo xuống hết cả roài:-( :-(
 

cheryl

New Member
Ờ, đúng rồi đấy chắt chắt ạh, kiki học hộc máu mồm mà ... h đang lo ko được hs giỏi đây. Ban đầu mới vào thấy học cấp 3 còn sướng hơn cấp 2, nhưng mà h mới thấy sao điểm thấp thế ko bít nữa :( :-(.
Có ai có kinh nghiệm j` trong lĩnh vực này chia sẻ cho đàn em với :-(, lo quá đi thôi
 

ly huyen vy

Member
ac ac!!!!Dung la chuyen Van rat...kem tu nhien nhung mon chuyen cung...bi dat ko kem!biet the nay minh da...hoc van can than hon!
Co ai dong canh ngo ko nhay???Oi thoi cap 2 oai hung nay con dau(nho rung_the Lu)
 

chocomog_257

Moderator
sao cứ toàn phân ra ban xã hội với ban tự nhiên thế này?
còn ban tiếng Anh thì sao, lại bị kẹp giữa XH & TN à? thế thì dân Anh chỉ còn nước du học :| chứ còn thi khối D thì... :-S
 

tuankazzan

Member
Câu nói hay nhất trong tháng:Học học nữa hộc máu!
Ha ha ha ha ha
Buồn cười thật!
Em ủng hộ quan điểm của anh Việt!
Học nhiều mà làm gì?Đến lúc ra ngoài XH thành thằng ba ngơ à?Để sức mà còn chơi chứ!
 
bestboy_D1 said:
Đúng quá chứ còn gì nữa,lớp 10 như các em được chơi suốt ngày==>cố gắng mà hưởng thụ đi!!
Được thía thì phúc đức quá bà kon nhẩy;) ;) ;) . Hôm nọ nghe đàn chị D4 bảo cũng mất đến 2 năm học sinh giỏi mà vẫn đỗ ngoại thương ngoại ngữ ầm ầm nên...hết lo:) :) :) :) . Nhưng mà không lo không được vì...vẫn có đứa được học sinh giỏi=)) =)) =)) =))
Hôm qua ktra Thể dục được 8 điểm không bít có lên được tí nào không đây:-S :-S
 

bestboy_D1

Member
Oạch,anh bảo các em cứ chơi đi,bọn anh năm ngoái chơi suốt ngày mà vẫn học sinh giỏi này,đến học kì 2 thì điểm cao lắm(lớp anh có mỗi hai đứa học sinh tiên tiến,còn lại toàn học sinh giỏi lúc cuối năm)!!!
 
bestboy_D1 said:
Oạch,anh bảo các em cứ chơi đi,bọn anh năm ngoái chơi suốt ngày mà vẫn học sinh giỏi này,đến học kì 2 thì điểm cao lắm(lớp anh có mỗi hai đứa học sinh tiên tiến,còn lại toàn học sinh giỏi lúc cuối năm)!!!
Kinh dị, thật thế hả anh, thía có cần cách chơi để được như vậy không ạ;-) ;-)
 

bestboy_D1

Member
Suốt ngày chơi game online ko biết có phải là cách ko nhỉ??
Mà lớp anh được như thế là vì điểm toán cao lắm,lại còn nhân 3 mà,còn các môn khác thì nhờ tinh thần đoàn kết,kekekke
 
tuankazzan said:
Lớp 10 mà suốt ngày chơi á??
Anh mơ đấy à?
Học suốt ngày ấy!
Không, tớ thấy lên cấp 3 học hành không vất lắm (hoặc là chưa vất;-) ;-) ;-) ). Có lẽ cũng chính vì thía mà kết quả mới bi đát như giờ:-( :-( :-(
 

unni_x

Active Member
hùi cấp 2 chị học khá Toán, còn được đi thi hs giỏi :D thế rùi lên cấp 3, phẩy Toán tụt ko phanh, còn bị coi là diện phải xét lại môn Toán, thế đấy :D
 

Red Devil

Member
Học làm gì cho đời nó khổ
Khi Kt cứ giở sách ra quay
Kô quay được cũng đừng nản chí
Bạn bè đây luôn sẵn có nhau
....................
Học, học nữa, học mãi.........đúp học tiếp
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top