Full House - Ngôi nhà hạnh phúc :x :*

ark

Active Member
Sơ lược về nội dung:
Han JiEn là một cô gái có ước mơ là trở thành 1 nhà tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng. Song sự nghiệp của cô có vẻ như rất khó khăn . Co sống tại ngôi nhà có tên là "Full house" do cha cô để lại . Nhưng 2 người bạn của cô đã lừa cô sang Trung Quốc và bán ngôi nhà đó cho Lee Young Jea.
Young Jea là một diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng ở Châu á . Anh thầm yêu Hye won là cô bạn thân thủa nhỏ . Nhung Hye Won lại đem lòng yêu Min Huyk. Trong 1 lần đi sang Thượng Hải biểu diễn , trên chuyến bay anh ngồi gần Ji En và cô đã nôn hết vào người anh.
Khi biết ngôi nhà mình đã bị bán , cô đã phải làm "ô sin " cho Young
Tea . Chuyện gì sẽ xảy ra vơi 2 con người này.... Chờ phim này chiếu nha , 1/8 bắt đầu trên đài HN :d:



Cái poster này nhìn :x nhất
 

ark

Active Member
4 diễn viên chính
1. Han Ji Eun ( Song hye Kyo)

2. Lee Young Jea ( Bi)

3. Kang Hye Won (Han Eunjung)

4. Yoon Min Huyk (Kim Sungsoo)
 

ark

Active Member
Bài này type từ HHT :>

Sau khi tả xung hữu đột từ Hàn Quốc sang Trung Quốc, Hồng Kông, cơn sốt "Ngôi nhà hạnh phúc" (Full house) đặt chân đến Việt Nam và ko hề suy giảm độ sốt. Vì sao fim này được teen khoái vậy?

Một tình yêu vô cùng.... hợp lý.

Fim Hàn thường khoái xây dựng những mối tình đến rất nhanh , chỉ sau vài ánh mắt , vài câu nói. Thậm chí nhiều đôi cho đến hết fim , khán giả còn chẳng biết tại sao họ yêu nhau nồng nàn đến thế khi còn chưa kịp hiểu những điều cơ bản về người kia. Nghĩ mà xem, ngoài cuộc sống khó có những tình yêu chóng vánh mà lại sâu sắc được như vậy lắm.
Trong Full house , hai nhân vật chính đã có cả quá trình dài khám phá tính cách, sở thích của nhau thì mới dẫn đến tình yêu. Có những khi họ ghét nhau thậm tệ , họ cãi nhau như cơm bữa , thậm chí còn để ý tới người thứ ba... Nhưng chính nhờ những chuyện hoàn toàn bình thường đó , tình yêu của Ji Eun và Young Jae mới "thật" hơn nhiều. đúng không?

Lời thoại và hành động rất teen.

Đừng có mơ tìm được ở Full house những câu thoại mùi mẫn , sến chảy nước vốn chỉ thấy trong các tiểu thuyết tình cảm. Cả 2 nhân vật chính đều liến thoằng luôn miệng , lại thêm khoản bướng bỉnh có thừa nên suốt ngày chí chóe. Ko tập nào ko tranh cãi và mớ lý luận hai người đưa ra thì buồn cười chết thôi.
Đương nhiên, 2 kẻ (cá tính đầy mình) như Ji Eun và Ỵoung Jae ko bao h bày ra những trò "sến thật sến" như lang thang dưới mưa hay khóc lóc ỉ ôi trước cổng nhà. Cách biểu hiện tình yêu của 2 người dễ thương vô cùng : Đó là khi Young Jae ngượng ngùng với nụ hôn đầu tiên, khi Ji Eun chăm sóc Young Jae bị ốm bằng bộ dạng lóng nga lóng ngóng , khi cả 2 cùng nhận ra mình đã yêu người kia mà vẫn kiên quyết ko chịu nhận , vì xấu hổ mà...

Trang phục đẹp ngất ngây.

Nhưng chỉ là trang phục của Ji Eun thôi đấy, Bộ váy nào của Song Hye Kyo cũng diện nhưng cực đẹp và rất đúng ý dân teen. Từ những chiếc váy hoa mềm mại , hoa to sặc sỡ đến váy bò khỏe khoắn đi cùng áo phông trẻ trung. Còn Bi thì ôi thôi , ngay sau tập đầu tiên đã bị các fan la oai oái sao mà xấu thế, lòe loẹt thế, sao mà ngôi sao ở HQ trông kì cục thế? Hehe , may sao càng về sau Bi ăn mặc càng ổn hơn nhiều.

Một cái kết vui vẻ.

Full house là fim tình cảm hài nên đương nhiên cũng phải kết thúc 1 cách vui vẻ nhất " Ji Eun cùng Young Jae đi hưởng 1 tuần trăng mật thực sự ngọt ngào. Chẳng cần nhờ đến phép màu nào, cô nàng Lọ Lem ko nhà cửa, ko ja đình , ko tiền bạc, bằng chính cá tính của mình đã jành được trái tim chàng hoàng tử là diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Chưa kể Ji Eun lẫn Ỵoung Jae đều trở nên "đẹp" hơn nhiều : Ji Eun bớt hẳn mấy vụ nhõng nhẽo trẻ con, Young Jae đã bít nghĩ nhiều đến người khác. Một tình yêu dựa trên tình cảm chân thành và hiểu biết lẫn nhau chẳng phải là điều dân teen vẫn đang mơ ước hay sao?
 

dkny

New Member
Film này xem nhắng vãi hàng =)) =)) .Song Hee Kyo xinh đến hoàn hảo :x :x
Gia' ma` film dai` dai` ti' cho minh` nga(m' Song Hee Kyo nhiều hơn ;-) :9 :9
 

unni_x

Active Member
hùi trước đọc truyện rùi :D phim hơi khác truyện 1 tẹo mí lị anh Bi hông hào hoa được bằng Tom trong truyện :D nhưng ko sao, rất mong đợi đến ngày 1/8 :x
 
hài hước, vui vẻ, cười tưng bừng!!! diễn viên thì wá đẹp!!! Bi thì khỏi chê, ko đẹp ngất ngây nhưng siêu cute, nhìn BI cười cũng muốn cười theo!!
 

ark

Active Member
Box 03-06 thì sao :) 03-06 thì ko được nói về fim à

Fim này đang chiếu trên HTV 7 lúc 22h30, 1-8 bắt đầu chiếu trên đài HN :x
 

ark

Active Member
Bi và Song Hye Kyo - cặp diễn đẹp nhất Hàn Quốc/

Vào vai một ngôi sao nổi tiếng ích kỷ trong bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc", Bi không mấy khó khăn để hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Nhưng thể hiện tính cách một cô nàng ngổ ngáo lại là một thách thức đối với Song Hye Kyo.


Bi và Song Hye Kyo.
Trước nay Song Hye Kyo chỉ xuất hiện với hình ảnh mẫu phụ nữ mềm yếu. Với những gì thể hiện trong Ngôi nhà hạnh phúc, Song Hye Kyo đã làm hài lòng khán giả với một hình ảnh hoàn toàn mới. Sự kết hợp của Bi và Song Hye Kyo góp phần tạo nên thành công cho Ngôi nhà hạnh phúc, một phần nhờ vào danh tiếng "ngôi sao ăn khách" tại Hàn Quốc và nhiều nước châu Á khác. Song Hye Kyo chinh phục hàng triệu trái tim người yêu truyền hình bằng tài năng diễn xuất qua Trái tim mùa thu, Một cho tất cả... Còn Bi là ngôi sao nhạc pop hàng đầu của làng K-pop hiện nay.

Song Hye Kyo bước vào điện ảnh sau khi đoạt giải nhất cuộc thi người mẫu toàn quốc. Kể từ đó, cô luôn bị đóng khung vào những vai diễn nhí nhảnh, hiền lành. Những vai diễn nhỏ trong phim Áo cưới, Mối tình đầu, Một buổi sáng hạnh phúc... không gây ấn tượng khiến cô chán nản và chuyển sang làm người dẫn chương trình. Sau một thời gian làm công việc mới, cô bắt đầu được chú ý và quyết định trở lại phim trường.

Năm 1999, khi tham dự cuộc thi tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Trái tim mùa thu, Song Hye Kyo đã chinh phục đạo diễn bằng khả năng diễn xuất truyền cảm và được giao vai chính. Eun Seo của Trái tim mùa thu đã giúp cô tạo dựng tên tuổi. Ngay sau vai diễn này, cô trở thành “nữ hoàng quảng cáo” với mức cát-xê lên đến 10 tỷ won.

Khi cơn sốt Một cho tất cả tạm lắng xuống, cuộc tình Song Hye Kyo - Lee Byung Hun tiếp tục gây tò mò cho làng giải trí. Những tưởng mối tình kết thúc bằng một đám cưới linh đình, giữa năm 2004, đôi tình nhân chia tay nhau vì ai cũng có lý do riêng.

Trong số hàng trăm nguyên nhân chia tay của cuộc tình được bình chọn đẹp nhất Hàn Quốc này, có dư luận cho rằng kẻ thứ ba chen vào chính là Bi. Bi tên thật là Jeong Ji Hun (sinh năm 1982, cùng tuổi Song Hye Kyo), được mệnh danh là thiên vương của K-pop. Vốn là cậu bé trầm tĩnh, ít nói và khép kín, Bi không có nhiều bạn bè. Đến một ngày, khi cả lớp từ chối tham dự hội diễn văn nghệ của trường, Bi dũng cảm ghi danh. Bi khiến mọi người ngạc nhiên về khả năng vũ đạo mà theo lời Bi thì anh bắt chước trên tivi. Buổi biểu diễn ấy thắp lên trong lòng Bi niềm mơ ước trở thành ca sĩ. Năm 2001, Bi được bầu sô phát hiện và trở thành tên tuổi nổi bật trong làng ca nhạc. Năm 2004, Bi tỏa sáng và bắt đầu thử nghiệm những vai diễn đầu tiên ở điện ảnh.

Theo kết quả trên một trang web tại xứ sở kim chi, Bi - Song Hye Kyo được bình chọn là cặp diễn viên sẽ trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc nhất nếu họ kết hôn. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có thông tin nào cho thấy Bi và Song Hye Kyo yêu nhau.


Theo Người Lao Động
Nguồn VnExpress
 

blue eyes

Moderator
KaIgEnN said:
Hmm... Diễn viên đẹp, phục trang đẹp, nhà đẹp + soundtrack hay... Vậy thôi. Nội dung thì bt!
Hờ, phim Hàn Quốc nào chẳng giống nhau
Xem phim Hàn Quốc, xem cảnh với người là chính, nội dung thì chưa xem hết cũng đoán đc kết cục.Cũng chỉ có mấy trường hợp thôi mà
Hồi xưa là Ung THư, bây giờ là yêu tay ba, kiểu gì cũng có một đứa nhà rất giàu , rồi một đứa khác ganh ghét và cũng là tình địch luôn :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top