Du học Đức nè

cuong_phong

New Member
Ted anh không hiểu là em nói về đề thi gì nhưng theo như anh được biết thì thi studienkolleg chỉ phải thi tiếng đức thôi mà . Vậy tại sao lại lòi thêm cái đề thi toán nào nữa ??? chắc mấy đề thi bạn em đưa là đề thi phải làm lúc thi giữa kỳ hoặc tốt nghiệp ra khỏi studienkolleg, nhưng lúc đó em sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị mà . Nếu em thi vào studienkolleg ( aufnahmesprüfung ) thì em chỉ thi tiếng đức thôi và trình độ cần thiết để thi đỗ là grundstuffe 3 ==> anh tin chắc rằng không bao giờ em trượt, nếu không tin hay mình cá độ đi ;), anh thích nhất là cá cược, chơi gì cũng được =D> . Có gì em hỏi lại bạn em cho chắc chắn về chuyện đề thi ?
Chúc mừng em vẫn còn độc thân, những người chậm chạp thường lại hay dành được giải to ( trâu chậm uống nước đục mà ! ) . Sang bên này khỏi lo nghĩ nhiều chuyên tâm vào học hành càng tốt phải không em và quan trọng là còn rất nhiều giải thưởng vô cùng độc đáo đang chờ em đến ... rước .
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hm... mình nghĩ là chuyện phải thi nhiều môn khác nhau là chuyện bình thường đấy chứ nhỉ? Có thể ngày xưa dễ hơn, chỉ phải thi mỗi tiếng Đức? Mình thấy ở Áo họ bắt thi thêm nhiều môn lắm (tùy theo mình học ngành gì)...

Nguyệt ơi, thế họ có bảo cho em biết trước là em sẽ phải thi những môn gì không?

Còn em Phong sao chưa gì đã lôi kéo em Nguyệt thế? Em ý vừa mới chân ướt chân ráo thì cho em ý thở 1 chút đã chứ... ;)
Übrigens, korrekt heißt es "Aufnahmeprüfung" - groß geschrieben und ohne "s" ;)
 

teddybear

Member
to chị Hà:
Trường nó gửi giấy gọi về cho em là phải thi 2 môn là Toán và tiếng Đức mà. Tiếng Đức em thi 60' còn Toán thi 45'.
Hihihi, em thì ai yêu được chứ...mà em cũng không nghĩ em sẽ yêu ai được đâu, thật đấy chị ạ...
to anh phong:
Em không cá với anh đâu...hic,nhưng mà có thật là nó dễ đến thế không ạ? Em không tin đâu.
Mà anh đang học bên Đức phải không? Anh đang học gò và học ở đâu thế?
 

cuong_phong

New Member
Hi all,

ko ngờ sự tham gia của mình lại gây ra tranh luận thế này .Ted anh học kinh tế nhưng xong rồi giờ chắc đang chuẩn bị về Vietnam xin việc, nếu em sang sớm thì may ra con gặp được nhau ;) . Nhưng mà thi studienkolleg anh có dẫn mấy đứa đi thi mấy lần ở Berlin và Postdam bọn nó chỉ thi tiếng Đức thôi . Ko hiểu Ted định thi ở thành phố nào, nếu muốn anh sẽ hỏi thêm tin tức cụ thể cho em . Còn chuyện đề thi dễ thật sự là anh dám cam đoan với em, nếu không dễ em cứ chặt đầu anh đi (và cả đuôi nếu em muốn ;) ) .

Bạn Hà nếu thích già trước tuổi thì cho làm chị . Cảm ơn chị đã chữa lỗi chính tả cho em . Em viết vội và ít viết hoa lắm trừ khi là những văn bản phải làm ;) , còn viết cho anh em mình thì hoa hay ko cũng kệ . Ngoài ra em học lớp G khoá 93-96 do thầy Hưng dậy Vật Lý làm chủ nhiệm, thầy giờ đã về hưu rồi . Các thầy cô dạy em hồi ấy chắc đã về hưu cả rồi trừ thầy Toàn dạy thể dục . Hồi ấy cô Tố Nga còn làm tổng giám thị nghiêm khắc lắm . Bọn em hồi ấy đâu có sướng như bây giờ . Có đợt lớp 11 còn phải học ở nhà để xe cũ, mùa đông lạnh sún hết răng . Bạn bè em giờ chồng con hết rồi, còn mỗi em cô đơn . Đi lâu quá rồi chưa về lần nào thành ra quên mất nhiều thứ lắm . Hà Nội 9 năm rồi chưa gặp, CVA 9 năm rồi chưa đặt chân . Hồi đi em còn nợ cô bún ốc 1500 đồng mà đã trả được đâu . Chỉ nhớ muốn ăn bún ốc hồi đấy còn phải trèo rào sau trường ;) vào thẳng nhà cô ngồi húp sì sụp xong lại trèo ra .

Lan man nhiều quá vì mọi thứ tự dưng hiện về . Ted em cứ tự tin đi, đâu sẽ có đó thôi . Cố gắng giữ sức khoẻ, ăn nhiều chút lấy mỡ sang bên này mà chịu rét, có sức khoẻ sẽ có tất cả đúng không nào ;) ? Đã quyết rồi thì đi, đi thì thi, mà thi thì đỗ . Suy nghĩ lo lắng nhiều cũng chẳng để làm gì, tận hưởng nốt những ngày ở Vietnam đi rồi sang chiến đấu ;) . Chị Hà giữ sức khoẻ dể bảo ban thêm cho các em nhé, " mình nghĩ " ít thôi, Áo và Đức khác nhau nhiều lắm ;) .
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
cuong_phong said:
Chị Hà giữ sức khoẻ dể bảo ban thêm cho các em nhé, " mình nghĩ " ít thôi, Áo và Đức khác nhau nhiều lắm ;) .
"Em" Phong sao tự nhiên lại "ngoan" thế...
Nếu em nói như thế thì ngay cả trong nước Đức cũng khác nhau nhiều lắm đấy em ạ.
Ví dụ như về Uni thì so Bayern với Duisburg-Essen hay Bielefeld thì tương đương với 1 trời 1 vực :D
 

cuong_phong

New Member
chao chi Ha
vay Uni o Mün va Berlin khac nhau 1 troi 1 vuc la khac cho nao ? em cung da tung hoc duoi Mü va ca o Berlin . Studienkolleg cung tung thi va hoc qua, nen em moi dam tra loi nhu vay, con chi em thay hoc ben Ao tu gymnasium nhung van de gi ben Duc chi cung tra loi rat "hôn` nhiên" nen em hoi giat minh ;) . Egal di, em chi muon aufmuntern may em sap qua ben nay, con chi chac cung muon giup chung no nhung giup kieu khac . Chung ta cung chung muc dich vay la tot roi hehe . Thoi bay gio em phai di nhau da, thu 6 máu hon thu 7 ma . Schönes wochenende wünsch' ich dir . machs jut !

p.s : a quen chua hoi chi Ha . Ben Ao bay gio regierungspartei ist eine mehr recht orientierte Partei oder ? dang cam quyen o Ao bay gio co tu tuong ho+i phat xit dung ko ? hab nur in der zeitung vor paar jahren gelesen über die wahl bei euch, weiss nicht ob es stimmt ;) .?
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Chào em Phong

Lúc trước chị viết Berlin là ý nói là TU của Berlin, sợ người khác hiểu nhầm sang Humbold-Uni của Berlin nên chị đổi ví dụ thành Duisburg và Bielefeld... Những cái này chị lấy ở Uni-Test gần đây nhất của Đức (mượn link của anh HA bên Ams). Nói chung là tính trung bình thì Bayern là bang có được nền giáo dục tôt nhất nước Đức... (obwohl die Deutschen Bayern gar nicht als ein Teil von Deutschland anerkennen wollen :D )

Còn chuyện Politik của Áo thì như em thấy đấy, mọi thứ có thấy khác trước gì đâu, mà chị sống ở đây từ trước đến giờ chưa thấy Diskriminierung bao giờ cả - trước Koalitionswechsel lẫn sau Koalitionswechsel. Wenn du schon die Nachrichten verfolgst, wieso tust du es nicht von Anfang bis zum "bitteren Ende" - wenn schon denn schon ;)
Na dann feiere schön brav! Wünsch' dir viel Spass :D
 

cuong_phong

New Member
manchmal soll man sich auch züruckhalten, statt den kopf gegen die wand duchzuschlagen, unglaublich ! ! !

Trích dẫn trong " how to win friends and influence people " của Dale Carnegie : " cách duy nhất để có được cái tốt đẹp nhất trong tranh luận là hãy tránh tranh luận " .

Ab jetzt zieh' ich mich zurück, danke für eure interresse !

=)) =)) =)) =D> =D> =D>
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Uije, hab ich dich jetzt verjadgt?? Das wollt' ich ehrlich nicht...
Falls ich auf dich ein bissi "streitfreudig" wirke, oder falls du von meiner Antwort dich angesprochen fühlst, dann tut es mir wirklich leid, und nimm es bitte nicht persönlich.
Ich hab das Ganze immer nur als Scherz gesehen und nie ernst genommen, wirklich (du siehst ja meine Smilies mit diesem fetten Grinser " :D ").
Dürfte ein großes Missverständnis gewesen sein... :)
 

bee2a

New Member
Nguyệt hâm, sắp đi rồi ah.

Sang bên đấy nhớ cẩn thận ăn uống nhé. Đừng nghe lời các anh chị mà lại béo ra ko ai yêu thì khổ.

Mày yên tâm, bên này chúng nó học toán kém lắm. Cái chính là đầu tư học tiếng là tốt nhất. Học như thế lúc mới sang đỡ vất vả hơn.

Ở đâu thì cũng thế thôi.
Chỗ tao co tuyết rồi, lạnh nhất nước mĩ đấy. Chán ghê cơ.
 

teddybear

Member
bee2a said:
Nguyệt hâm, sắp đi rồi ah.

Sang bên đấy nhớ cẩn thận ăn uống nhé. Đừng nghe lời các anh chị mà lại béo ra ko ai yêu thì khổ.

Mày yên tâm, bên này chúng nó học toán kém lắm. Cái chính là đầu tư học tiếng là tốt nhất. Học như thế lúc mới sang đỡ vất vả hơn.

Ở đâu thì cũng thế thôi.
Chỗ tao co tuyết rồi, lạnh nhất nước mĩ đấy. Chán ghê cơ.
Ah, 2mày,lâu rùi không gặp mày trên 4r này nhỉ? Dạo này mày thế nào rồi, học hành vẫn ổn cả chứ? Hè này có về Vn chơi không?
To anh Phong:
em học ở Hannover,rõ ràng là em phải thi cả toán nữa mà! Hic hic, sao có mỗi anh bảo đề thi là dễ thôi, ai cũng bảo là khó lắm mà :(( :(( :((
 

mrknight

New Member
Pham Vu Ngoc Ha said:
"Em" Phong sao tự nhiên lại "ngoan" thế...
Nếu em nói như thế thì ngay cả trong nước Đức cũng khác nhau nhiều lắm đấy em ạ.
Ví dụ như về Uni thì so Bayern với Duisburg-Essen hay Bielefeld thì tương đương với 1 trời 1 vực :D
Bà chị, công nhận tui phục bà chị nghe
Ở Österreich mà phán việc ở Đức cứ như thánh. Thế nào là khác nhau 1 trời 1 vực ??
Có biết câu: Biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe ko ?? Hay là đi lâu rồi nên quên rồi ??
Còn bà chị thích nổ tiếng Đức thì forum của người Đức ko thiếu đâu, nhiều hơn tiếng Việt nhiều. Người Việt nói chuyện với nhau thì dùng tiếng Việt đi, còn nếu bà chị thích thành người Österreich thì cứ tự nhiên. Có thấy trong 1 forum tiếng Việt tự nhiên cả 1 thread toàn tiếng nước ngoài, hơn nữa lại là 1 thứ tiếng ko được gọi là phổ biến, có thấy kệch cỡm ko hả ?
to cuong_phong:
ông anh, ko biết ông anh sang đó bao lâu rồi, nhưng bây giờ mọi chuyện thay đổi nhiều rồi. Bây giờ sang đó ko còn là những tinh hoa ngọc quý của đất nước nữa đâu mà còn lẫn cả sỏi đá nữa. Hơn nữa do số lượng sinh viên nước ngoài càng ngày càng đông, độ khó của đề thi cũng phải tăng lên để sàng lọc. Bây giờ cũng ko thiếu gì trường hợp sang 2,3 năm rồi cũng chưa thi tiếng xong cuối cùng phải ngậm ngùi về nước đâu. Những người muốn đi du học thì tốt hơn hết là phải tìm hiểu thông tin cho rõ ràng. Ko thì ôm hận đấy.
 

teddybear

Member
Ôi ồi ôi... he he, em đã thi xong roài... và cũng đã đỗ roài... hic hic... nhưng mà đi học lại là một vấn đề lớn vô cùng mà em không lường hết được... Cụ thể là 3 môn GGP, BWL và VWL em nghe mà như vịt nghe sấm, thầy cô bắn như súng liên thanh... dân Châu Á ngồi méo mặt... dân Châu Âu ngồi rung đùi nghe, bình thản như không vì chúng nó hiểu hết... trời ạ... :-( :-(
 

mrknight

New Member
teddybear said:
Ôi ồi ôi... he he, em đã thi xong roài... và cũng đã đỗ roài... hic hic... nhưng mà đi học lại là một vấn đề lớn vô cùng mà em không lường hết được... Cụ thể là 3 môn GGP, BWL và VWL em nghe mà như vịt nghe sấm, thầy cô bắn như súng liên thanh... dân Châu Á ngồi méo mặt... dân Châu Âu ngồi rung đùi nghe, bình thản như không vì chúng nó hiểu hết... trời ạ... :-( :-(
giáo dục ở Hannover nghe có vẻ kinh nghê, GGP là gì thế bé con, /me chưa nghe bao giờ ?? BWL và VWL hình như là Betriebswirtschaftslehre ??
Nói chung tình hình mới sang bao giờ cũng thế thôi, phải chịu khó đọc sách nhiều để bổ sung nếu nghe ở lớp ko hiểu. Thường thì dân châu Á bao giờ giao tiếp cũng kém hơn dân châu Âu hay châu Phi, do bản tính nhút nhát, tự ti, nhưng được cái là về ngữ pháp và viết thì bao giờ cũng giỏi hơn. Sau này dần dần thì dân Châu Á vẫn học xuất xắc hơn bọn châu Âu nhưng chỉ lý thuyết thôi :D
Nói chung ko sợ đâu, mới sang bao giờ cũng bị khớp, ở đây 1,2 năm thì lại thành cáo cả thôi.
Viel Spass !!
 

teddybear

Member
Hic hic...khủng khiếp quá đi mất. Giai đoạn mọi cái lạ lẫm đã qua roài... cuộc sống đã lô nguyên hình là vô cùng khắc nghiệt... hic hic... nhớ nhà quá đi mất thoai... :9
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
em Đạt said:
Bà chị, công nhận tui phục bà chị nghe
Ở Österreich mà phán việc ở Đức cứ như thánh. Thế nào là khác nhau 1 trời 1 vực ??
Có biết câu: Biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe ko ?? Hay là đi lâu rồi nên quên rồi ??
Còn bà chị thích nổ tiếng Đức thì forum của người Đức ko thiếu đâu, nhiều hơn tiếng Việt nhiều. Người Việt nói chuyện với nhau thì dùng tiếng Việt đi, còn nếu bà chị thích thành người Österreich thì cứ tự nhiên. Có thấy trong 1 forum tiếng Việt tự nhiên cả 1 thread toàn tiếng nước ngoài, hơn nữa lại là 1 thứ tiếng ko được gọi là phổ biến, có thấy kệch cỡm ko hả ?
Oh, hôm nay chị mới đọc được bài viết này... Đọc thấy em viết hay ghê, lại nghĩ đến VN mình có câu "suy bụng ta ra bụng người" :)

Chị nói nó là "1 trời 1 vực" dựa trên nhiều thống kê trên những tờ báo khá uy tín. Mà nói thẳng ra thì kể cả em có học ở Đức thì em cũng làm sao mà học hết được tất cả các trường đó mà so sánh?

Còn chuyện chị nói tiếng Đức với thành viên Phong là vì thành viên Phong bắt đầu nói với chị bằng tiếng Đức trước. Mà nhiều khi được hỏi bằng tiếng Đức thì trả lời cũng bằng tiếng Đức thì tiện hơn :) Còn tại sao thì nhiều lý do lắm, chị nghĩ là em cũng hiểu nên chị không cần phải giải thích kỹ hơn.
Còn 1 box toàn nói tiếng Đức trong forum thì tại sao không?? Nhiều HS, SV ở VN cũng muốn học tiếng Đức, nên chị muốn tạo điều kiện cho những người đấy tập nói tiếng Đức, có gì thì trao đổi với nhau, học hỏi nhau. Chuyện đấy với em là xấu xa hay sao?
 

mrknight

New Member



hehe, bà chị, có 2 việc phải phàn nàn với bà chị
thứ nhất là đừng có cậy là admin mà tự tiện thêm từ "em" vào trước cái tên của tôi thế (thêm Mr hay Sir :D thì đây ko có ý kiến gì ). Lần sau xin khiếu cho nhé.

thứ hai là post cái bài kia lâu quá rồi, có nóng giận thì cũng bay mất tiêu rồi, bà chị thích đánh giá thế nào thì cứ tự nhiên, nếu mà bà chị trả lời sớm khi /me mới post cái bài đó thì có khi cãi nhau to rồi :D
Nhưng, bà chị ko ở Đức mà tự tiện đánh giá thế thì tự bản thân thấy thế nào ? Nói có sách mách có chứng, bà chị lôi được tờ báo nào có câu "1 trời 1 vực" ra đây làm chứng ko?? Đến Der Spiegel của Đức cũng ko dám tuyên bố 1 câu bố láo như của bà chị đâu nhé. Vấn đề ở đây ko phải là bà chị đúng hay tôi đúng, mà là đề nghị lần sau bà chị phát biểu 1 cách cẩn trọng hơn khi nhận xét về 1 vấn đề ko thuộc phạm vi của mình. Lấy ví dụ , 1 người học ở 1 nơi được gọi là "vực" như của bà chị sẽ cảm thấy thế nào khi nghe câu nhận xét của bà chị ?? Nói rộng ra hơn thì những Professor, Assistent làm việc ở những nơi "vực" sẽ có cảm giác gì khi đọc câu của bà chị ?? Người ta khi so sánh trình độ giáo dục bậc đại học ở Đông Đức và Tây Đức thì sự chênh lệnh lớn nhất có thể chỉ là về điều kiện đào tạo, ví dụ như sách vở, thực tập, Computer ... mà thôi .
Nói thế thôi , nếu bà chị thích cãi nhau tiếp thì xin mời ...
PS: còn vụ tiếng Đức ý thì là do bản thân tôi thấy khó chịu khi mà nhìn thấy 1 cái thread toàn tiếng Việt tự nhiên lại chêm 1 1vài câu tiếng Đức vào. Tôi ko biết bà chị thế nào nhưng tôi thấy người Châu Á nói chung lúc bình thường thì oai lắm, thể hiện tiếng đầy người, nhưng gặp Tây thì cứ lắp ba lắp bắp, chán.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
em Đạt said:
hehe, bà chị, có 2 việc phải phàn nàn với bà chị
thứ nhất là đừng có cậy là admin mà tự tiện thêm từ "em" vào trước cái tên của tôi thế (thêm Mr hay Sir :D thì đây ko có ý kiến gì ). Lần sau xin khiếu cho nhé.

thứ hai là post cái bài kia lâu quá rồi, có nóng giận thì cũng bay mất tiêu rồi, bà chị thích đánh giá thế nào thì cứ tự nhiên, nếu mà bà chị trả lời sớm khi /me mới post cái bài đó thì có khi cãi nhau to rồi :D
Nhưng, bà chị ko ở Đức mà tự tiện đánh giá thế thì tự bản thân thấy thế nào ? Nói có sách mách có chứng, bà chị lôi được tờ báo nào có câu "1 trời 1 vực" ra đây làm chứng ko?? Đến Der Spiegel của Đức cũng ko dám tuyên bố 1 câu bố láo như của bà chị đâu nhé. Vấn đề ở đây ko phải là bà chị đúng hay tôi đúng, mà là đề nghị lần sau bà chị phát biểu 1 cách cẩn trọng hơn khi nhận xét về 1 vấn đề ko thuộc phạm vi của mình. Lấy ví dụ , 1 người học ở 1 nơi được gọi là "vực" như của bà chị sẽ cảm thấy thế nào khi nghe câu nhận xét của bà chị ?? Nói rộng ra hơn thì những Professor, Assistent làm việc ở những nơi "vực" sẽ có cảm giác gì khi đọc câu của bà chị ?? Người ta khi so sánh trình độ giáo dục bậc đại học ở Đông Đức và Tây Đức thì sự chênh lệnh lớn nhất có thể chỉ là về điều kiện đào tạo, ví dụ như sách vở, thực tập, Computer ... mà thôi .
Nói thế thôi , nếu bà chị thích cãi nhau tiếp thì xin mời ...
PS: còn vụ tiếng Đức ý thì là do bản thân tôi thấy khó chịu khi mà nhìn thấy 1 cái thread toàn tiếng Việt tự nhiên lại chêm 1 1vài câu tiếng Đức vào. Tôi ko biết bà chị thế nào nhưng tôi thấy người Châu Á nói chung lúc bình thường thì oai lắm, thể hiện tiếng đầy người, nhưng gặp Tây thì cứ lắp ba lắp bắp, chán.
:) mệt nhỉ...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top