vẫn duy trì, nhưng đá bóng với bọn bẩn maroc, chán chả muốn đá, mà đúng là tiếp xúc với cái bọn chó má hồi giáo rồi mới thấy là cái bọn đấy đi đâu cả thế giới đều ghétndhji said:hừm , vừa đọc phần bác Thụ cảnh báo xong Dạ, trước em cũng xin được hỏi thăm sức khoẻ của bác dạo này thế nào a. Hồi trước em nhớ có đoạn em chạy trước bác phải đến 3,4 mét, sau thấy vù một cái vượt lên đằng trước rồi, vù một cái thấy bác đỡ dính quả bóng, rồi bác tung chân sút vù một cái. Thế là cả đội lại phai... chờ để đi nhặt bóng.
Bóng xịn thì em cũng không đủ xiền thật nhưng mà vì tình yêu với đội bóng D1 em sẽ cố gắng hết sức để có một quả bóng mới. Về việt Nam, em hứa sẽ cùng với bác đi mua một quả bóng mới...
To anh An: nhanh thật đấy nhỉ, bây giờ anh đã đất Đức, anh vẫn duy trì đá bóng chứ a. Chuyện anh chơi được cả trung lộ thì em biết rôi a, em chỉ dám dùng hai chân trái và phải để đá thôi a.
Bác Thừa Ánh Sáng cũng thật là, bác có hiểu công phu của Nhất Đăng Đại Sư, người chưa tới mà tiếng đã tới không, Em to mồm trước, mà sáng cn rồi tới sân có thấy bác đâu hehekakaka said:đămsan to mồm quá
có thấy đi đá đêk đâu
phạt tiền