un à!tao biết mày đang cảm thấy thế nào vì tao cũng đã từng trải qua rất nhiều lần nhìn thấy chó mèo nhà mình chết vì bả chuột và rất nhiều thứ linh tinh khác....buồn thì buồn,vì tao yêu mèo lắm....toàn cho mèo vào ngủ cùng,mềm mềm ấm ấm,nghe mẹ kể mấy hôm tao đi chúng nó toàn trèo vào phòng mình kêu ầm ĩ vì nhớ mình,đêm thì nằm trên gối mình ngủ,có con còn ko thèm ăn,mẹ tao phải dỗ mãi,mua cả cá nục về nướng cho mới chịu ăn vì bình thường tao vẫn cho chúng nó ăn mà...nghe kể thế mình vừa vui vừa thương mà vừa nhớ chúng nó...buồn cười nhất là cái hồi sắp đi còn muốn làm visa cho chúng nó đi cùng....hê hê hê....
nhưng buồn thì buồn thôi....xét cho cùng...nó cũng chỉ là con mèo.đến bố mẹ mày còn có lúc chết chứ đừng nói là con vật.nó chết vài hôm thì mua con khác,con đã chết trở thành kỉ niệm đẹp thỉnh thoảng nhắc lại nó đáng yêu thế nào......giống như chiếc nhẫn có khắc bên trong dòng chữ:"điều đó rồi cũng sẽ qua đi"...cái gì rồi cũng qua thôi un ạ.