điều làm em yêu anh!

Em chẳng biết vì sao mình iu anh... Có lẽ... anh giống trong tưởng tượng của em... Mà cũng đơn giản... chỉ vì iu... chỉ vì cảm xúc thật khác lạ...
 
Thật sự thì câu hỏi này khó trả lời lắm Oanh ah!
Khi yêu 1 người thật lòng rùi thì lí do đâu có ý nghĩa gì
Lúc đó chỉ biết mình yêu người ấy thôi và ko có ai khác ngoài người ấy!^.^!
 
Mình mà biết tại sao mình yêu người ta thì mình có thể dùng lý trí để ngăn lại việc yêu người ta, đáng tiếc lại không biết, chỉ biết là thấy ấm áp, sung sướng, an toàn khi ở bên người ta - một thứ chỉ có thể gọi là hạnh phúc. Mà cái đem lại hạnh phúc là tình yêu - yêu người ta từ lúc nào không biết :">
 

fruit NHO

Active Member
vì ng ta nhìu lúc rất ........ngố...................................... hehe ......đừng có cáu khi đọc mấy dòng này nhé ông xã !!!!!!!!!!!! :))
 

unni_x

Active Member
Thích nhìn lúc người ta cười à...cứ ngây thơ, trong sáng kiểu gì ý :">
Thích nghe lúc người ta kể chuyện à...vừa hóm hỉnh, vừa dễ thương :">
Thích cảm giác ở bên người ta....hạnh phúc và bình yên :">
Nhưng yêu người ta vì cái gì thì ko biết :D có lẽ là vì người ta là người ta mà thui :)
 

lovelypink

Member
cũng chẳng biết vì sao mà nhớ anh
vì 2 đứa có cùng sở thích
hay vì đôi mắt biết cười khúc khích..
nụ cười duyên?????
ko cho riêng em đôi mắt ấy biết cười..
với tất cả ko phân chia đối xử
em như đứa trẻ ko biết chữ
ôm khư khư cuốn sách đọc vẹt hoài
cũng chẳng hiểu vì sao lại nhớ anh?
nhưng cũng chẳng hiểu con tim mình nữa
thôi cứ dại dột tuổi học trò 1 thuở
nếu biết vì sao thì đã chẳng nhớ đâu
=>>>>>>>bài thơ này chắc explain được 1 phần
 

rikku

Active Member
Nhoc_Maruko said:
Tình yêu có rất nhiều ý nghĩa - không ai phủ nhận. Và tình yêu gây ra nhiều mệt mỏi - cũng không ai có thể phủ nhận. Yêu 1 người là...

5. Tình yêu gây nhiều ảo tưởng, và ảo ảnh. Tất cả là do trí óc nhạy cảm và giàu tưởng tượng của con người. Những điều hoàn hảo nhất được hình dung ra chỉ qua 1 ánh mắt, 1 lời nhận xét lịch thiệp (dù chẳng có mấy ý nghĩa) hay 1 cử chỉ nhã nhặn...Thế rồi 1 lời thề "chỉ có cái chết mới chia rẽ chúng ta" lại vẫn có thể tiêu tan trong vòng 48h. Nếu không tin, bạn cứ thử hỏi Briney Spears và Jason Allen Alexander!

4. Tình yêu nhiều khi rất...mất mặt. Bạn có bao giờ đếm hết được những điều kỳ cục mà con người làm vì tình yêu? Từ 1 anh chàng ôm con gấu bông cao 1m60 đi dọc thành phố để tặng cho người yêu, mặc dù anh ta chúa ghét thú bông, cho đến 1 cô gái cũng đi khắp thành phố chỉ để tìm được 1...cái bật lửa mà cô nghĩ là người yêu mình sẽ thích, mặc dù bản thân cô chưa bao giờ hài lòng về việc hút thuốc lá? Đấy là chưa kể những lần các cô gái ôm gối nằm khóc cả đêm mỗi khi 2 người cãi nhau và cả nhà ai hỏi gì cũng không nói...

3. Tình yêu có rất nhiều đòi hỏi. Những bông hoa và những món quà bạn cần phải tặng (tất nhiên, có những khi là bạn muốn tặng, nhưng xin đừng phủ nhận là có những khi bạn "phải" tặng, không thì không xong đâu!) Những bài thơ bạn phải sáng tác. Và đôi khi cái tôi "vĩ đại" của bạn cũng phải dẹp!

2. Tình yêu là mù quáng. Lúc mới yêu, con người thường mù quáng. Những điểm khác biệt được coi là đáng yêu. Những nhược điểm cũng trở nên ngộ nghĩnh và dễ chấp nhận. Và qua thời gian thì [đa số] những gì mà một thời là "dễ chấp nhận" ấy lại trở thành "sự lập dị và khó ưa".

1. Tình yêu dễ gây tổn thương. Dù nóng hay lạnh, tình yêu là điều dễ gây đau khổ nhất.

Nhưng...

5. Tình yêu là được thoải mái. nếu 1 người yêu bạn thật sự, bạn sẽ không bao giờ phải giả vờ trước mặt người đó. Nếu bạn buồn bã, cáu giận..., bạn không cần phải giả vờ tươi cười. Người bạn yêu biết rõ điều đó, chỉ có điều họ sẽ không đánh giá bạn nghiêm khắc như những người bình thường khác.

4. Tình yêu tạo nghị lực. Tình yêu như "châm ngòi" cho 1 cỗ máy tự động. Những người mới yêu nhau có thể làm những điều mà trước đó họ không làm được, 1 người chuyên đi ngủ sớm có thể thức khuya để nói chuyện điện thoại hàng tiếng với người yêu; 1 người chuyên dậy muộn có thể dậy sớm chỉ để đi chạy bộ cùng người yêu (thậm chí trước đó còn không bao giờ chạy bộ). Đối với những người đang yêu, mọi điều dường như đều có thể.

3. Tình yêu giúp hàn gắn. Tình yêu có thể giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống. Làm nhẹ bớt những gánh nặng. Làm giảm bớt căng thẳng. Bạn có thấy rằng chỉ cần nhìn thấy người đó thôi là bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi?

2. Tình yêu giúp đỡ bạn. Như Melvin Udall (Jack Nicholson) nói với Carol Connelly (Helen Hunt) trong As good as it gets: "Em làm anh muốn trở thành người tốt hơn". Tình yêu thật sự giúp cho bạn tin tưởng và tích cực, làm cho bạn phát hiện và phát triển được những điều tốt nhất trong con người bạn.

1. Tình yêu làm giàu cho bạn. Vì bạn càng cho đi nhiều thì bạn càng nhận được nhiều


^^

Nice quote :) I love it.
 

lovelypink

Member
nếu yêu mà có lý do có khi chẳng ai yêu nhau được lâu bền cả.sức hút của người kia là điều duy nhất,nhưng mà chẳng thuốc nào chữa được
 

fruit NHO

Active Member
lý do bi h thì tao có thể viện ra cả ngàn lí do vì sao chọn ng ấy mà ko phải ai khác ..........
nhưng toàn những " lí do ko lí do " ........chả phải là lí do ......
ngố!
 

t.jerome

Member
fruit NHO said:
lý do bi h thì tao có thể viện ra cả ngàn lí do vì sao chọn ng ấy mà ko phải ai khác ..........
nhưng toàn những " lí do ko lí do " ........chả phải là lí do ......
ngố!
vì như thế là chị đã chọn lựa theo tình yêu của mình
khi yêu nhau thì không có lí do nào cả chị ạ:)
 
Lúc yêu đúng là không có lí do nhưng khi chia tay rùi mới nhận ra những lý do đó .. Nhìn lại những gì đã qua và chắp nối lại quá khứ sẽ suy ra được nhiều điều.. Yêu người ta chỉ bởi đôi mắt đẹp, nụ cười đáng yêu, bởi sự hiếu thắng , bởi cái tính xấu hay bắt nạt mình,bởi cả sự phũ phàng người ta dành cho mình , bởi mọi thứ thuộc về người ấy.. mọi thứ ... ???
 

NightMare

Member
fruit NHO said:
có lần NHO đã nhận đc những dòng này từ 1 ng bạn...và đã thật sự xúc động....*Anh sẽ nắm tay em mỗi khi đi ngoài đường, và nắm chặt hơn khi em bước xuống lòng đường.
*Anh sẽ luôn muốn làm em phải ngạc nhiên, bằng một bông hoa...hay là một món quà ngốc ngốc nào đó. Có thể là một bức tranh anh vẽ chàng ca sĩ em mê mẩn (dù với anh đó là sự hy sinh lớn lắm đấy)
*Nếu anh nói anh sẽ gọi điện vào lúc 10h thì anh sẽ gọi vào lúc 9h40. Anh ko muốn em phải đợi lâu (mà thật ra anh cũng chả đợi được)
*Anh ko ngại đi mua những món em thích ăn như ômai hay cóc dầm(nơi toàn con gái vào)...nhưng chỉ là những khi em mệt chứ bình thường anh nagij vào những chỗ đó lắm.
*Anh thích nhìn vào mắt em thích nghe giọng em, dù đôi khi em hát (sai nhạc) một bài mà bình thường anh chả ưa.
Bởi anh muốn biết tâm trạng em từng phút
*Anh muốn em gặp bạn bè và gia đình anh_ những người đó rất quan trọng với anh. Anh làm vậy vì em cũng quan trọng vô cùng
*Anh sẽ có óc quan sát tuyệt vời hơn bao giờ hết. Dù em chỉ đổi sơn móng tay từ hồng nhạt sang đậm
*Anh tin em và tôn trọng em cũng như những gì em làm
*Anh muốn giúp em những việc nhỏ trong cuộc sống, như đổ xăng cho xe em. Tuy nhiên hãy để anh là MR. Đôi Khi Giúp Đỡ chứ ko phải là MR. Giúp Everything
*Đôi khi anh sẽ ko đi xem bóng đá cùng bọn bạn để đi xem bóng đá cùng em, được ko?
*Anh sẵn sàng đưa chìa khóa xe máy cho em, nhưng em đừng đi đâu quá lâu nhé( em đừng hiểu lầm,ý anh là nếu đi đâu vất vả như thì em phải để anh đèo em đi chứ.)...
Tất cả những điều trên anh làm có một ý nghĩa cực kỳ đơn giản: Anh luôn muốn được quan tâm đến em đấy, em hiểu ko?
Con gái chỉ yêu con trai khi anh ta làm những việc khổ vậy sao...=> sướng nhỉ...liệu có cô nào yêu tôi nếu tôi không nói được những việc trên không???
Một điều rút ra từ các điều này: Con gái vẫn cứ yêu bằng tai...hehe...muốn cưa gái anh em ta cần phải...bốc phét ....như phim Hàn Quốc :D
 

Hoàng Ánh .Bùi

Active Member
thế thì anh lại là trg` hợp cụ thể khác! ko phải ai cũng như anh

ng` ta nói ng` ta thik ánh trc' nhưng ánh ko(thèm) để tâm,bây h` ng` ta chán rồi bơ mình đi mới thấy ..hình như mình thik ng` ta rồi~~thế này có đc gọi là ''điều làm em rung rinh'' ko nhỉ?
 

son_moi

Member
hành động bao giờ cũng khó có cơ hội hoặc cần thời gian để thể hiện mừ....
....lời nói thì chỉ cần nói ra thôi ...nhưng có tình cảm thì mới nói được chứ :D:))
...nhưng đã "thương" ai rùi thì chắc mình sẽ chờ được tới lúc hành động thôi...
...ai đang " rung rinh " còn chờ gì nữa....valentine tới rồi...
.............chíu chíu...cupid nó bắn tên thể nào cũng có pa vỡ đầu như chơi :D:D:D....
 

mike

Member
Yêu là thế nào nhỉ? có lẽ là mình phát hiện ra có cảm tình với một người chỉ vì một hành động, một câu nói hay chỉ là cái gì đó nhỏ nhoi của người ta mà mình biêt được, điều đó sẽ luôn trong tâm tư của bạn và bạn cảm người ta. Và khi đã cảm thì dường như có cố ý hay vô ý, dường như lúc nào bạn cũng gắn lấy họ dù chỉ là một sợi chỉ liên hệ nhỏ nhoi. DÙ biết là mình đã đến chậm nhưng bạn vẫn muốn ở bên người ấy, lúc nào cũng nghĩ đến, quan tâm đến người đấy. Nếu người đó vui bạn cũng thấy vui và khi người ta hâm hâm, bạn cũng ko thể thấy bình thường được... Liệu đấy có phải là yêu không? mà nếu đúng là yêu, sao lại đau khổ như thế, tại sao yêu là mình lại mất đi lý trí và sự khôn ngoan hàng ngày để rồi khổ như thế?? đây vẫn là câu hỏi mà nhiều người chưa tìm ra, và đến bây giờ, tôi, một kẻ tình trạng bất ổn như vậy vẫn chưa tìm ra được lối thoát cho mình!!!!
 

fruit NHO

Active Member
mike said:
Yêu là thế nào nhỉ? có lẽ là mình phát hiện ra có cảm tình với một người chỉ vì một hành động, một câu nói hay chỉ là cái gì đó nhỏ nhoi của người ta mà mình biêt được, điều đó sẽ luôn trong tâm tư của bạn và bạn cảm người ta. Và khi đã cảm thì dường như có cố ý hay vô ý, dường như lúc nào bạn cũng gắn lấy họ dù chỉ là một sợi chỉ liên hệ nhỏ nhoi. DÙ biết là mình đã đến chậm nhưng bạn vẫn muốn ở bên người ấy, lúc nào cũng nghĩ đến, quan tâm đến người đấy. Nếu người đó vui bạn cũng thấy vui và khi người ta hâm hâm, bạn cũng ko thể thấy bình thường được... Liệu đấy có phải là yêu không? mà nếu đúng là yêu, sao lại đau khổ như thế, tại sao yêu là mình lại mất đi lý trí và sự khôn ngoan hàng ngày để rồi khổ như thế?? đây vẫn là câu hỏi mà nhiều người chưa tìm ra, và đến bây giờ, tôi, một kẻ tình trạng bất ổn như vậy vẫn chưa tìm ra được lối thoát cho mình!!!!

từ những cái gọi là chia sẻ , gần gũi ......rùi chả bít :
em cũng ko bít nữa
khi nào ta yêu nhau ........

thế mà trc đấy thì còn lâu mới tin :">
 

mike

Member
có lẽ đây là câu hỏi có thể có nhiều câu trả lời bởi mỗi người sẽ tìm ra cho mình 1 câu trả lời thích hợp
 

son_moi

Member
đúng rồi...tình yêu là gì mỗi người 1 khác ...
......giá như tình yêu là một quả cầu...để anh chỉ dành để ném nó về phía em....(hy vọng em ko bị vỡ đầu...cũng đừng để anh vỡ đầu vì em ném lại...:D:D)
....
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top