Đêm và những cảm xúc

C500

New Member
Đêm à, đúng thời điểm hoạt động của bọn em rồi :D Các anh đã bao giờ xuống Phùng Khoang chưa? Cave đứng đầy đường trêu bọn đấy khoái vãi =)) Đêm nhìn cảnh sinh viên trường em vượt tường thì hơn đặc công (trong đó có cả em) Tội lỗi, adidaphat :9 ...............................
Cảnh uống rượu đêm la liệt trên vỉa hè, cảnh mấy thằng say dìu nhau về vượt tường không có gì tả hết :(
Cave nghỉ giữa hiệp ( mặt đứa nào đứa đấy mệt nhoài nhưng đầy vẻ mãn nguyện ===> do vừa được tiền vừa được cảm giác sung sướng adidaphat :9 )
Đêm đi dạo vài vòng của phố phường Hà Nội cũng rất thú vị, may mắn cho em được vào trường này nên mới biết được những cảm giác đó (Sau những đêm khó ngủ bọn em thường ra ngoài thuê xe đi chơi, hôm nay cũng vậy)
Đêm có rất nhiều chuyện để nói, rất nhiều chuyện để bàn.... :) =)) :D
 
Thông cảm nhé các bé, đầu tiên anh nói giúp thằng Toàn Trương yêu dấu bạn anh: "mẹ mấy đứa dở hơi vào đây lắm thế!", và bây h là đến lời của anh:

1. Trêu cave bẩn tay, bẩn mồm, ngắm cave bẩn mắt, phịch cave bẩn *im, trả tiền cho cave là lãng phí. Dưới mắt anh dính đến đĩ điếm là loại không thèm chấp.

2. Uống rượu là cái thú chứ không phải trò hành xác, anh không thích trèo tường đi uống rượu nên không thấy cái trò đi uống rượu đêm của các chú có gì thú vị cả.

3. Đi dạo đêm ở Hà Nội đúng là rất tuyệt. Nhưng đi dạo đêm thì đi trong yên tĩnh mới thấy được hết cái đẹp của đêm. Đi cả hội thì còn gọi quái gì là dạo. Thế thì ở nhà nằm đếm cừu còn hay hơn.

Tóm lại, anh khuyên chú Công nên sử dụng tài vượt tường của mình để vào một đêm đẹp trời nào đấy đến trước cửa phòng giáo ban mà đái bậy.
 
Rồi từ ngày ấy, nước sông ngăn cách đôi lòng

... em tôi đành ôm ... mà đi

--------------------------------------------
....

em vẫn đợi anh về, như ... căng đợi ...
như ... ... đợi chim
như ... em khát anh
....
 

imdabomb

Member
đêm ngồi ngắm PC, nghe chó sủa, gà gáy, mẹ ngáy, với cả ngồi đập muỗi ...=))
thôi em đi ngủ đây..:)|
 

PSơn_D2

Member
Thằng Hoài toàn dạy bọn trẻ con những điều khốn nạn =))
Mà sao hôm qua tao lại mơ thấy thằng Hoài đái bậy vào phòng lão Đại say nhể?
Đêm ngoài đếm cừu, vượt tường, đái bậy, ngắm cave, nghe người khác ngáy các chú thì không biết làm gì nữa à? Kém thật, buổi đêm mà làm mấy chuyện đấy còn x gì gọi là sung sướng nữa. Tích cực mà... ngủ vào =))
 

sieuquayd2

New Member
Hô tao quên không hỏi thằng Hoài là nó đã nhìn thấy ai đang đái bậy dưới tường nhà nó. Tao nghĩ đó là ông Th... chúng mày ạ.
 
hít trong khi tau phải giữ giọng để lồng tiếng,thông báo cho các chú anh đang luyện thanh để thi vào tuyển hát xẩm DT6.
rồi cả phần ánh sáng nè,viết kịch bản nè,rồi xin tài trợ nữa chứ,bề bộn lắm
thỉnh thoảng mấy cô diễn viên bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm,anh lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm diễn viên,muốn có hàng trẻ đẹp,ngon miệng thì phải cát xê cao rồi chiều mấy em đó thì mệt nắm,đó là chưa kể phải đến tận nhà gặp bố mẹ các em ý để có nhời gọi là công khai việc đóng phim..chậc,gặp bố mẹ dễ tính thì không sao ,chứ gặp mấy ông bà cụ khó tính ,tao phải nói khó mới thuyết phục được,cứ như Linh Hoan chẳng hạn,gặp em ý khó lắm,may tao có thước phim 20' quay..trộm nên mới ép được gia đình họ,chặc,hôm đó Sơn Tùng vửa quay vừa bịt mũi,thương ghê cơ
 

C500

New Member
Ông anh Việt Hoài có vấn đề hay sao ý? Thất tình hay ngoại hình dị dạng chắc, phát ngôn toàn những câu có vấn đề thôi! =)) Ông anh hình như hơi đàn bà thì phải, hay là bị ai thiến mất rồi =)) =)) =)) =)) =)) =))
Ông anh đứng trước gương nhìn lại mình đi hahahahhahahhhahahahhahahahha
 
xin báo cáo với chú là anh không thất tình, cũng không ngoại hình dị dạng, ngược lại rất hào hoa phong nhã, cứ hỏi mẹ chú ý ;) Nhưng phải thú nhận đúng là có thằng nó thiến anh chú ạ, cái thằng mà chú gọi là bố ý ;) Nhưng không sao, anh không thù hận vì nó phải nuôi thằng con anh suốt 19 năm nay ;) Chung quy thì anh cũng hoàn thành nghĩa vụ với tổ tiên rồi nên cái đấy cũng không quan trọng nữa :))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top