Dãy hành lang kỷ niệm

Maika

New Member
Cuộc sống bận rộn, đi học, đi làm, ôn thi...thế mà bỗng nhiên muốn gác hết lại một bên mà lẩn thẩn ngồi nhớ lại ngày xưa ... Bao nhiêu gương mặt, bạn bè, mái trường cũ lại hiện về, vẹn nguyên như mới ngày hôm qua...Nhớ từng bạn thân , thầy cô và cả những người chưa từng quen biết, chưa một lần nói chuyện ...
Nhớ cái hành lang tầng ba nhà B năm học cuối cùng , gió mùa đông hun hút thổi từ đầu này đến đầu kia . Nhớ có lần cả lũ con gái lớp mình đá bóng dọc hành lang, rồi vác chổi, mũ cối mà đuổi nhau, đánh nhau , bác giám thị kêu ầm lên ''chúng mày nghịch sắp bằng bọn con trai lớp toán rồi đấy''. Nhớ cái Phương đuổi nhau kéo nhầm cả thắt lưng của thằng Phương .Nhớ ảnh mấy đứa con gái bị dán đầy trong nhà WC nam ...Nhớ cuối năm cả lớp hăng hái tập hát bài '' hoài niệm trường xưa '' để hát ngày bế giảng ra trường . Đến hôm tổng duyệt hăm hở xuống duyệt , tập trung bên ngoài , nghe bạn Thanh Thảo bên D5 hát bài đó hay quá, hơn hẳn mấy cái giọng choe chóe của lũ con gái lớp mình thì bấm nhau mà lẳng lặng đi về ,nhưng hình ảnh cả lớp hát bài đó hôm liên hoan thì chẳng bao giờ quên được , có đứa hát nhầm lời lung tung nữa ...Nhớ cả hôm tổng kết cuối năm ,cả lũ bỏ hết tiền thưởng học sinh giỏi, tiên tiến , đoạt giải thành phố lên Nhật Tân uống bia, ăn thịt chó ... Dãy hành lang hồi đó như một con tàu với những ô cửa màu xanh và những vuông nắng vàng , tiếng guốc gõ rộn cả cầu thang gỗ. Bọn con trai lớp toán cứ đến giờ nghỉ lại chạy rầm rập '' đi vệ sinh tập thể '' , rào rào qua lớp mình ngay cạnh nhà WC nam . Ô cửa lớp Anh thì vắng hoe, giờ nghỉ cũng ngồi học, ôn bài trật tự trong lớp, ô cửa lớp mình thì lũ con gái cãi nhau chí chóe , ô cửa lớp toán lúc nào cũng đến chục thằng chen chúc nhau nhìn xuống sân trường ...
Nhớ mấy ngày cuối năm bọn con trai chuyên toán nhảy vào nhà WC nữ chụp ảnh, lớp mình cũng tranh nhau chụp ảnh trong cái nhà WC mà đứa nào cũng tự hào '' đẹp nhất HN ''... Nhớ hôm bế giảng trời mưa líu ríu nắm tay nhau , che chung cái áo mưa bé xíu, lũ chuyên toán ngồi trong mưa hát '' vòng tay bè bạn''...Ngày bế giảng cuối cùng và chuyến đi thăm quan nhớ đời của hai lớp ...
Thế mà đã 4 năm rồi, về dự khai giảng gặp được vài đứa lớp mình, chuyên Anh chẳng thấy ai , bọn con trai chuyên toán vẫn đá bóng bên sân vận động ...Không biết bao giờ lại được nhìn lại những gương mặt một thời đã quá đỗi thân quen ...nhớ quá, cái dãy hành lang và những kỷ niệm ngày ấy ...
 

chip

New Member
Đại diện D2 lên tiếng nhé

Chà, đọc bài của bạn thấy cả tên của chuyên anh D2 nên lên tiếng trả lời vậy. Công nhận nhanh thật, mới đó mà đã mấy năm, mọi người đi du học, còn người ở nhà đã sắp ra trường....
Hồi đó mà cửa sổ D2 lại vắng và lại được mọi người coi là chăm học á.... híc, chắc mọi người trong lớp nghe được ngã lộn cổ mất thôi... Nhưng cũng phải công nhận, ra trường rồi, cả lớp cũng ít hội họp được hơn, được đứa này thì mất đứa kia, có về trường, nhưng lại về theo tốp bạn chơi thân với nhau... chẳng biết đến 100 năm thì cva thay đổi thế nào nhỉ.... và mọi người về còn nhận ra nhau??????????
 

cinderella83

New Member
Đối với tớ dãy hành lang kỷ niệm nhất là hành lang nhà A, tầng 3. Ở nơi đó, ngày lớp 12, cứ giờ nghỉ giải lao là tụi tớ được gặp chú Giáp hiền khô, ngày cuối năm chia tay, chú còn hái cho tụi con gái lớp A4 tớ chùm phượng vĩ to to,đẹp và rực rỡ lắm.

Lớp A4 tụi tớ có thể coi là nhìu con gái nhất khối (39 đứa) vậy mà được nhà trường ưu ái cho cái WC nam ngay bên kề. Vẫn ngày lớp 12 đó, mấy đứa con gái ham mê đá cầu lớp tớ lười biếng cứ đứng trơ ngoài cửa lớp mà chơi. Chơi cứ chơi, không ai cấm.Chỉ tội 1 lần 1 bạn trai A2 vừa từ WC ra bị trúng ngay giữa chán quả cầu do tớ đá vào. Bạn ấy đỏ mặt, tớ đỏ tai. Sao mà vui vui, ngượng ngượng. Kỳ thế !

Vẫn cái WC đó,một ngày trời nắng chắc hẳn tụi con trai phải uống nước nhiều.Giang còi lớp tớ nghĩ ra cái trò đóng cửa WC tạm thời. Nó lấy cái tờ giấy A4 và cái bút dạ xanh đẹp của nó ghi dòng chữ to đùng "WC đang sửa chữa.Không dùng được". Giờ nghỉ hôm đó, cứ thấy hội con trai chạy tới tấp tới đó rồi vội vàng phanh kít lại. Tụi tớ tủm tỉm cười.Sao mà đáng yêu ghê cơ :D

Hành lang đó vẫn thế.Đợt nào về nước tớ cũng ghé qua trường. Vãn vương và lưu luyến một thời thật đẹp. Rất nhớ những người bạn yêu thương.
 

chip

New Member
không biết các bạn lớp A đã từng ngồi học ở khu nhà thí nghiệm bao giờ chưa nhi? Ở đấy vui dã man... Nhớ hồi học kỳ lớp 11, ba lớp chuyên: anh, văn và toán phải ra "ở riêng"... ở khu nhà thí nghiệm sau nhà B mà lại thấy vui... Sướng nhất là vụ lấy xe, vèo một cái đã ra chỗ lấy xe, khỏi phải tranh giành nhau...
Ở đó còn sướng nữa là, tha hồ hò hét, chạy nhảy, chơi đùa mà chẳng có bác giám thị nào vào "hỏi thăm" , bác Mão cũng năm thì mười họa mới quá bộ vào "chơi". Ở đó vui và có lẽ là nhiều kỷ niệm nhất...
 

Vova

New Member
Để gió cuốn đi
- Trịnh Công Sơn -
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em ...... biêt không ?
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi! trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi giao lời dối gian

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Để gió cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi ....

..........

Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn .......không nói năng
Để buốt trái tim, để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót đang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai. dù vắng bóng ai, dù vắng .....................
 
Thu điên ơi hồi đấy có mỗi lớp mình học ở cái phòng thí nghiệm đấy hay sao ấy chứ nhỉ Nhớ lại hồi ấy zui we, hixhix, nhớ lớp mình ghê.
 

hatovica

Member
kakaka said:
chip cứ gắng đợi đi
người đó sẽ lên tiếng ngay thôi
còn ko thì kakaka đợi chip vậy :d
Chip có người yêu lâu rồi ông ơi, Chip nhỉ? Cái anh mà hôm mình gặp ở trên thư viện ý!!! ;)
 

chip

New Member
To :Nguyễn Ban Mai
ai dám gọi ta là Thu điên hả? Gây sự hả? Hay là Hải đấy? Chắc lại lấy nick của cái Quỳnh hả? Coi chừng tao xử lý mày đó nhé... gru gru.... hahaha
To Sơn: Không phải người đó đâu.... Coi như là người quen cũ đi...
To Vovo: Xưng anh với thế nhỉ? ;) Cẩn thận à nghen... không phải xưng anh một cách dễ dàng thế đâu?
 

kakaka

New Member
ý của chip, là bây h chip ko có người yêu
ai thik thì cứ đợi
vụ hoa hậu CVA 98-01 vote cho chip 1 phiếu
dù rằng chip bây h nhìn có hơi buồn đôi con mắt :d
 

Vova

New Member
Lại nói chuyện CHIP dự thi danh hiệu Hoa hậu Chu Văn An trên chuvanan.org. Cô đã có buổi phỏng vẫn chớp nhoáng với phóng viên báo Con vẹt

PV: Xin chúc mừng chị. Phải nói hôm nay chị thật tuyệt
CHIP : Cảm ơn , tôi vẫn còn thấy choáng, nhưng được cái là giám khảo biết tiếp thu cái đúng, tôi cho đó là cái tốt cần phát huy, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, mọi người cứ thích đứng trên đôi chân của mình mà không biết rằng dựa cột sẽ rất đỡ mỏi chân..
PV: Nhân nói về cái tên của chị, chắc chị có vấn đề gì đó với một bịch khoai tây rán khi còn nhỏ?
CHIP : à, ừ, cái đó anh tự hiểu lấy. ngốc
PV: dù sao tôi cũng là fan khoai tây, xin có lời chúc tới bộ nông nghiệp
CHIP : Ô hay cái ông này, mời ông sang đó mà chúc, ông đang phỏng vấn ai thế.
PV: ấy chết, xin lỗi chị, tính tôi hay nhầm. tại hôm qua viết bài về vụ anh LQD tôi lại nhớ nhầm anh ấy là nạn nhân mới 13 tuổi được đưa lên KS cho em Y hành sự, bị khiển trách nên hơi lơ mơ.. Xin hỏi tiếp chị, động lực nào khiến chị đi thi hoa hậu vậy, à quên, có lẽ là hoa liễu...
CHIP : thôi anh cứ dùng từ cũ cũng được, từ mới tôi e xã hội chưa chấp nhận rộng rãi lại sinh hiểu nhầm. Tôi đi thi hoa hậu vì tôi nghĩ tôi là người đẹp nhất..
PV: Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị đã từng ước :” Nếu tui trắng hơn một tí, cao hơn một tí và nhứt là mặt hông có mụn là chắc tui đi thi hoa hậu được rồi”. như vậy thì... đẹp ... nhất....Không ngờ chị biến ước mơ thành hiện thực nhanh quá...
CHIP : Tôi có thói quen đã ước là làm, chả cần tiên với bụt gì sất.
PV: Cảm phục. nhưng tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà chị đã thay đổi hoàn toàn vậy, trắng đến lạ lùng, cao lênh khênh và mặt mũi thì nhẵn nhụi vậy.
CHIP : Anh sống ở kỷ Jura hay sao thế, nhờ mỹ phẩm, nhờ phẩu thuật thẩm mỹ đó.
PV: à, nhớ rồi, có 1 ông nhận làm phẫu thuật thẩm mỹ cho chị, tôi thấy ông ta có tài đấy chứ..
CHIP: ha ha, tất nhiên là có tài rồi.
PV: thế còn khoản trắng với mụn thì sao ạ
CHIP : Đove với 1/4 hàm lượng vôi bột, nó làm tôi nhớ đến câu thơ của nhà thơ nổi tiếng Hàn Mặc Tử :” Da em trắng quá nhìn như ma “ ..còn Menbeđazôn trong thuốc làm mụn không lấy được thức ăn mà chết..
PV: à, bây giờ thì tôi đã hiểu.
CHIP: “Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhìn mặt trong gương vẫn thấy buồn
Giờ đây tôi khác hơn hồi trước
Tôi chờ từng phút những lời khen”
PV: chà, chị có nhiều tài quá, tôi được biết ban giám khảo đánh giá rất cao trình độ hiểu biết của chị. Chị có phải học nhiều không
CHIP : Học , học nữa, học mãi.. Tôi nhớ Gớt từng nói:” Thế giới được trao cho tôi như một mảnh vườn kỳ diệu, tìm hiểu và khám phá nó là cuộc đời tôi, cuộc đời chỉ có khoa học là mục đích ” , bởi vậy tôi đọc rất nhiều.
PV: Chị nói tới Gớt làm tôi nhớ đến những phạm trù triết học
CHIP : Vâng, từ bé tôi đã băn khoăn về gà với trứng.Tôi hỏi thầy cô thì họ chỉ bảo được gà là 1 loài chim không biết bay, còn trứng là biểu tượng cho chữ O, cái nào có trước thì họ không quan tâm, hết. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu thứ nào có trước, có điều tôi nhận ra một vài điểm khác và giống nhau giữa hai khái niệm đó.
PV: Chị nói cụ thể được không ạ.
CHIP : Tất nhiên, để khai sáng cho những thằng ngốc như anh lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Hai thứ đó có điểm chung là chế ra được nhiều món, và anh không thể ăn ngay nếu không lột bỏ đi 1 khái niệm nào đó. Còn khác nhau, đó là ăn 1 con gà sẽ no hơn là ăn 1 quả trứng. Nhân đây cũng thắc mắc là thuật ngữ duy vật biện trứng hình như dùng sai từ, tôi nhớ là trong chế biến món chỉ có bác trứng thôi thì phải.
PV: Choài, bây giờ tôi mới bắt đầu thẩm thấu được những ý nghĩa uyên bác đó.
CHIP : Bố khỉ anh, dốt mà cứ giấu thì bao giờ mới khá được. Mãi cho đến đợt trước Tết tôi mới thôi băn khoăn về chuyện đó vì tôi sợ virus cúm gà lây qua con đường tư duy.
PV: Tất nhiên chị nên cảnh giác. tôi còn nghe phổ biến là virus đó lây cả qua đường truyền Internet, thế giới đúng là ngày càng nguy hiểm. Bây giờ chị chắc là an toàn chứ..??
CHIP: Yên tâm đi, mình đã có Software rồi... Chỉ có lây cho người khác chứ không bao giờ lây ngược trở lại. Làm một cuộc phỏng vấn nữa đi...

:p lượng thứ lượng thứ......... :D
 

binhan_tran83

New Member
không theo dõi từ đầu, chẳng hiểu các bác nói gì, mà dạo này, em nhớ các bác quá, bên này suốt ngày chỉ có ngồi net, đi đá bóng thì toàn thằng gà, chán chẳng buồn vung chân hic hic
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top