bt nói đúng rồi . lúc đầu cả lớp điểm kém thì kêu thày lâm ra bài khó. rồi đến khi thi hk mới thấy điểm kiểm tra còn cao hơn -> mình dốt thật chứ còn j. mà tao thấy thầy lâm cũng đâu đến nỗi kinh khủng thế. dạo này cũng dễ rồi mà. mâyd bài 1 tiết sau đứa nào điểm cũng lên còn j. mà chả hiểu phụ huynh đứa nào làm to chuyện lên nhi?
bất ngờ kiểu của mày như đúng rồi thì tao đi xin làm j` hả giời =))
Lâm ko kinh khủng kiểu cô Mai mà quái đản kiểu khác :| xác định là có xin điểm = fong bì cũng ko ăn thua, tiền thì mất mà điểm cũng chả thấy đâu )
chúng mày đi xin điểm thì đừng có lôi phụ huyng hay phong bì vào đây:|
mk chết thẳng cánh đấy :|
Nói chung là lớp mình học ngu thế thôi :|
Thầy Lâm chỉ hơi nguyên tắc thôi chứ có j` mà đáng sợ :|