trangceline_89
Member
đã thú tội với papa mama, 1 người không nói gì, 1 người thở dài, không khí lạnh lẽo bao trùm căn nhà,...
tình hình là bị kẹt roài, đi du học cũng không ổn, mà ở nhà cũng trượt đại học, có khi phải đi giao lưu rồi về học Rmit rồi lại đi thì xem ra mới sống :-<
từ Rmit thì đi được NUS, vẫn còn cơ hội,
bây h có người yêu rồi lại chả muốn đi du học, chán quá !!
tình hình là bị kẹt roài, đi du học cũng không ổn, mà ở nhà cũng trượt đại học, có khi phải đi giao lưu rồi về học Rmit rồi lại đi thì xem ra mới sống :-<
từ Rmit thì đi được NUS, vẫn còn cơ hội,
bây h có người yêu rồi lại chả muốn đi du học, chán quá !!