hehe, mấy em nhà tao ăn uống khủng luôn, tối qua về cho 2 cái bánh mỳ, 2 hộp sữa, 2 chai lavie, 2 lon coke, sáng nay hết sạch 8-}. Đi xuống ăn sáng, ăn hết 6 quả trứng tất cả, 4 viên bơ, 4 lát bánh mỳ, 2 bát cơm, 2 cốc sữa và sinh tố 8-} May là không phải chuẩn bị bữa trưa cho chúng nó, không chắc phải đem cả cái nồi cơm đi mất 8-}. Mà chúng nó goị trứng tráng là trứng ốp lết, còn ốp lết thì gọi là fried egg 8-}, ăn tái thì là half-done, ăn chín là well-done, sáng nay phải lên tra từ điển, mình nghèo từ quá T_T, quả này mà đi du học thì xác định là không nên ra nhà hàng :-S
Hehe, em Tyler nhà tao tuy mới 13 tuổi mà ai nhìn cũng khen đẹp zai, giống Harry Potter :">. CÒn em Torsten thì hơi bị hào phóng, cho tao mượn cái ipod video, cầm sướng cả tay.