D2 và những trò con khỉ!

wanted

New Member
dạ các bác em đây....mấy hôm trước có bài kiểm tra nên hơi bận:(
hôm nay kiểm tra xong rồi sướng vãi!!!!:D :D

dạo này chả topic ko có chử đề gì mới nhỉ??hôm trước đang post chuyện cười hay thì tổ cha thằng cót post 1 bài làm em mất hứng...X(
mấy hôm bận chưa chửi đc thằng cót hôm nay lên chửi bù:p .........>:)
 

ptgd

New Member
Dạ bẩm cụ Thọ, em xin hầu cụ một chuyện nho nhỏ để cụ đọc đỡ buồn:
Vào một ngày đẹp trời, nắng vàng ấm áp, gió nhè nhẹ khẽ rung chiếc lông tơ đít chim vàng OANH...con chim nhỏ chợt rùng mình sung sướng vì làn gió mát lạnh... :)) các bác tưởng tượng phần còn lại đi nhé
 
dm , Hai do*' lai tho* van bay me. len tit' tang` cao roi`....lai kieu NANG' Va`ng Trai dai` tren fo^',......hahhahah:))
Cu. THot. nhieu` chuyen lam' co* ma, len day thinh thoang faia cho anh em them chuyen de di giao luu chu*'
 

wanted

New Member
hehe....mẹ ông thọ lên rỉa đc 1 bài rồi lại chim cút đi đâu rồi ko bít nữa?>>>:D
các anh lợi dụng cơ hội này tiếp bước hải lớ nghĩ nốt phần kết đê.....em 5 phẩy văn nên hơi khó trong cái vụ này:))
 

Vũ "nhị"

Member
Các bác thông cảm, dạo này em lo chuyện thi cử nên không có thời gian + cảm hứng lên trên đây post bài được. Chỉ có 1 chuyện là hôm nay ông giáo Triết đột nhiên hứng chí cho nghỉ liền 4 tiết Triết =D>. Em bèn đến trường cũ để lấy cái bằng tốt nghiệp. Hôm nay diện quả quần bò áo phông đến trường, qua cổng chính đụng ngay bác Mão. Hehe, cũng như mọi khi, bác luôn có thói quen nhìn từ dưới lên trên (Vì sao các bác biết rồi đấy!). Khi nhìn thấy cái quần em, bác quát to :"Ai cho phép conX-( ...!!!", đúng lúc đó ngẩng lên nhòm thấy cái mặt, bác liền hạ giọng, cười "về chơi hả?". Em thú thực với các bác là em đi muộn cũng đến hơn chục lần rồi nhưng chưa lần nào có "vinh dự" vào phòng giám thị của bác Mão cả. Hề hề, lần này về được ngồi chơi phòng bác mới thấy hơi hơi có cảm giác ngày xưa (Vụ này chắc bác Hải khổ quen quá rồi).

Em đến sớm nên khoảng 8h30 mới vào phòng hiệu bộ lấy bằng được. Lấy xong còn vi vu đi tham quan trường nữa, nhất là những nơi có chiến tích anh em D2 để lại ở nhà A,B,E. Bọn trẻ nó còn nhờ em lên "nói chuyện" với cụ Vinh công dân "hồi tôi còn ở đây tôi nhịn ông hơi nhiều rồi đấy...", rồi đến cụ Đại "ông tưởng ông to ở đây hả, gào lắm điếc tai. Đây, tôi lấy xong bằng rồi xem ông làm gì được tôi..." Bấy nhiêu cũng đủ thấy tinh thần sục sôi của lũ trẻ.

Anh em ơi, khi nào về trường quậy đi nhỉ.>:)
 

wanted

New Member
he`he` nghe chuyện vêg lại trường thấy hay quá nhỉ????
mà các ông ơi hôm nào lấy bằng đc?????có ông nào đi lấy bằng ko để hẹn nhau về thăm bác mão,bác thắng,bác đại tí nào....
thằng nào đi thì gọi tao với nhé:)

nhớ trường da diết;-) ;-) =)) =))
 
dm, cha thang de' nao len post bai ca, luoi nhu* hui?......minh` len doc cha co' veo j` thie' nay`....hehe ... ve^` truong cu~ ah`, hay da^y'.... nhung ma` lay' bang tot nghiep ah`, co' can thiet fai lay' khong thie'????
 

vanvit90

Member
Truyện cười : Có 1 ông chồng thường xuyên đi công tác xa nhà . Một hôm ông ta muốn thử lòng vợ mình xem thế nào anh ta đột nhiên về mà ko báo trước ... và đã bắt được quả tang vợ ông ta ngoại tình ... ông ta rủ cái thằng đó ra ngoài đấu súng và cuối cùng cả 2 đều chết ... bà vợ hồn nhiên vào trong nhà tắm gọi rõ to :" Anh yêu ơi ra đi , 2 thằng ngu kia chết hết rồi !!! " =))
 

vanvit90

Member
Xin tiền là 1 nghệ thuật và người xin tiền là 1 nghệ sĩ ... quan trọng là do cách xinh của mình ... bí quyết thành công của tôi chính là dẻo mỏ đấy cái bạn à =))
 

ptgd

New Member
buồn quá, em xin paste chuyện vui của bác Thọ vào đây mọi người đọc cho vui :D
Một cô gái đi thi hoa hậu tới phần thi vấn đáp ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thấy ghi:"bốn đời chồng nhưng vẫn còn Gin" liền đặt câu hỏi:"tại sao có 4 đời chồng mà vẫn còn gin?" Cỗ trả lời: Lấy chồng lần đầu là một anh chàng công tác tại Phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, do vậy không làm ăn gì hết ! ly dị ! Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện, nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM, ly dị luôn ! Người chồng thứ ba công tác tại viện bảo tàng nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT, lại ly dị! Đến người chồng thứ tư công tác tại phòng kế hoạch CHỈ VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ KHÔNG LÀM TIẾP, ly dị luôn!
 

wanted

New Member
chả thấy anh nào có ý kiến gì...em post vài cái hình cho nó vui tí.....anh nào thích bình phẩm hay ghép gì thì cứ làm:) :) :)

thằng vương "cứt"


lại thêm ông trung "tình" nữa:D :D



chả hiểu sướng cái gì mà cười to thế ko biết>:) >:)



hè hè hè B-) B-) B-)






các anh ai up lên trang ảnh thì up hộ em,em ko bít up lên đó thế
 

wanted

New Member
;-) ;-) tiếp nào tiếp nào


thằng xuân anh có nhu cầu lấy cái ảnh này thì liên hệ nhé ,anh rửa cho chú rồi đấy;-) ;-) ;-) ;-)



lơp trưởng cường đao




hải lớ ......................









>:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D<
 

wanted

New Member
đông thế mà ko có mình:) :) :)



đông vãi !!!!anh nào ko có mặt giơ tay cái nhảy:)) :)) :))



hình như đây là hôm cuối mặc đồng phục thì phải ;) ;)

 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top