D2 Paradise

E-chip

Member
sau khi bo*i' bai rac D2, tao tim` dc cai nay`
I.Vị đạo sĩ
những tia nắng sớm lọt qua kẽ lá, trổ lấm tấm trên mặt đất đầy cành khô, lá mục uớt đẫm sương đêm. Rừng rộng mênhmông vắng lặng
Một vị đạo sĩ, trên lưng đeo 1thanh kiếm, bọc trong ống tre., lần theo các thân cây lâu năm...Vị đạo sĩ này dáng ngoại lục tuần, râu tóc bạc trắng, nhưng trông vẫn khỏe mạnh, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn.Ôngta vừa đi,vừa lẩm bẩm;
- Đạo quân UNDEADcủa ta đã sống dậy rồi,!! thê giới này là của ta.!
Không ai khác, đó chính là đạo sĩ NgUYỄN Quốc Hưng.

Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người Yên viên, Gia lâm. Tương truyền, lúc mới sinh, trênnóc nhà y có đôi rồng giao hợp; đồng thời, hàng ngàn lòai sâu bọ, có hình dạng ki quái, tựa như dương vật xuất hiện. Lên 6tuổi, Qh đã thông thạo chuyện chăn gối, tất cả các trò dâm dục trên đời,ko rì y không biết. Năm 14 tuổi, một vị cao tăng, pháp danh Dâm dục đại sư đã truyền lại cho hắn nội công của DỤC CHÂN KINH, khiến dục công của y tăng lên gấp bội, trở thành đệ nhất thiên hạ. Từ sau khi luyện xong DỤC CHÂN KINH, thì ở YÊN VIÊN, ko còn cô gái nào là đối thủ của QUỐC HƯNG cả. Nhưng đột nhiên, năm 20 tuổi, Quôc Hưng từ giã giang hồ. Từ đó đến nay, ko ai nghe tin tức rì về y cả

Vị đạo sí lướt đi như bay, ko để lại chút vết tích gì trên mặt lá. Khu rừng chợt im lặng như tờ, ko một tiếng cầm thú. Bốn bề lặng ngắt. Đột nhiên, vị đạo sĩ dừng chân giữa một khoảng rừng trống trơn, vây xung quanh là 5 cây cổ thụ cao to, thẳng đứng, có khấc ơ đầu, gân guốc mọc thẳng như muốn đâm thủng trời xanh. Vị đạo sĩ cất tiếng cười hả hê. Chỉ tiếng cười thôi ma khiến cho sét đánh, sấm vang 4 bề, khiến lá khô bay xào xạc. Trên mặt đất bỗng hiện ra một lỗ tròn sâu hoắm, hình thù kì dị. Vị đạo sĩ ngẩng mặt lên trời cười to:
-HA HA HA... Vậy là ta đã tìm thấy âm hộ của đất rồi... HA HA HA...

Nói đoạn, y rút ngay dương vật ra, nhìn chiéc dương vật cứng ngắc, đên trũi, cũng đủ biết y đã luyện DỤC CHÂN KINH tới cảnh giới thượng thừa. QUỐC HƯNG vận nội công hét lớn:
-Dài ra,dài ra...
Lập tức, chiếc dương vật bắt đầu phinh to ra, càng ngàycàng lớn mãi. Tới khi đã vượt quá ngọn cây cao nhất, y mới dừng lại. Đoạn, thi triển khinh công, phong vụt lên trời, rồi nhắm ngay cái lỗ mà cắm xuống. “ SỤT “ một tiếng, dương vật của y đã cắm tới lút cán.y giữ một lúc, rồi vận khí, thi triển tất cả các tuyệt học của DỤC CHÂN KINH, khiến cho trời long đất lở, mặt đất bị cày xới nhưng có hàng ngàn con voi dữ chạy qua. Sau ba canh giờ vận công không ngừng, tinh lực tu luyện suốt nửa đời người đã phóng ra gần hết. QH vận công, thu lại chân khí rồi ngã vật ra. Quốc Hưng vừa thở dốc, vừa cười lên sung sướng:
- Thành công rồi... Ha ha.. Thành công rồi!
Tuy đã thấm mệt,nhung Quốc Hưng vẫn cố gựong dậy, Hô vang:
- Hỡi các con của ta.. Hãy sống dậy mà cùng ta làm chủ thế giới!!!
Tức thì, năm cây cổ thụ ban đầu chợt bừng sáng, rồi dần dần chuyển thành màu vàng nâu, ỏ cây dần trở nên mềm nhũn.Đoạn vỡ tung, lộ ra bên trong là 5 viên ngọc trai khổng lồ.KHông gian trở nên tĩnh lặng, trên trời, mây đen mù mịt kéo đến như báo trước một thảm họa sắp xảy đến. Bất chợt, 5 viên ngọc chợt vỡ vụn, 5 Ma nhân được giải phóng, bay vút lên bầu trời, thét lên những tiếng kêu dũ dội, hòa cùng sấm sét rồi hạ xuống, quỳ trước mặt Quốc Hưng mà đông thanh:
chúng tôi tuy không phải con ông, nhưng ân tái tạo của ông với chúng tôi như cha! xin hãy nhận chúng tôi làm con nuôi
Quốc Hưng cười ha hả:
- tốt lắm, các con hãy đứng dậy đi,cùng ta về nhà nào.
Sau đó, các ma nhân cùng vị đạo sĩ rơi khỏi khu rừng, tiến về Frozen Throne, kinh đô của DARK FORCE, nơi Quốc Hưng đanh trị vì. Năm ma nhân kia ko ai khác chính là 5 sứ giả của Thần chết mà LICH KING gửi cho hắn.
Cyber Paladin LENA, tự lục long
Dread Lord FUNNYBOY, tự Việt Thành
Black Master MELODT, tự Hông Nguyên
Dark Ninja ZERA, tự là Josua
 

E-chip

Member
Pha^`n nay` cua thang` NAPS, ban? thao? Le Ton 1 bi mat kha nhieu nen chi luu giu dc ngan nay`
-Rầm!!!
Phạm Tuấn Long, chủ tướng Light Force, giận dữ đập tay xuống bàn. Đã mấy tuần nay, tất cả các đạo quân của y đều bị đánh bại tan tác. Tin thất trận truyền về liên tiếp, chỉ trong mấy ngày, gần 20 cửa ải quan trọng đã lọt vào tay Dark Force. Đáng buồn hơn nữa khi hôm qua, Tuấn Long trong lúc luyện Dục công, sơ ý bị thượng mã phong, khiến toàn thân đau nhức, không thể ra trận được.
Tuấn Long đưa mts nhìn bá quan, nói:
-Các khanh! Ai có cao kiến gì hãy nêu ra đi!
Bá quan ai nấy nhìn nhau, lắc đầu so vai, chẳng có mưu kế gì. Tuấn lòng thấy thế thì đau lòng khôn xiết, chán nản vô cùng.Trong lúc ai nấy đang vò đầu bứt tai, cố tìm phương kế, chợt có người bước ra nói:
-Chúa công chớ vội lo buồn! Tôi có kế này có thể đẩy lùi 5 đạo quân Dark Force.
Tuấn Long vội ngẩng lên trông, thì ra là Đại dâm tiên sinh Phạm Sơn Hải, thì mừng rỡ vô cùng.
Sơn Hải tên chữ là Hải Dớ, là một vị Dâm dục đại sư đã đắc đạo, được Tuấn Long mời về chỉ dạy nội công. Sơn Hải tuy tuổi ngoại lục tuần nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, dáng đi mạnh mẽ,nhanh nhẹn. Y nổi tiếng trong dan gian vì võ công tuyệt luân và tài thơ phú thiên bẩm.
Thấy Sơn Hải, Tuấn Long mừng rỡ hỏi:
-Tiên sinh có gì chỉ dạy?
Sơn Hải liền thưa:
-Tôi trông quân Dark tuy đông, thế khoẻ nhưng trong quân vẫn có loạn. Loạn ấy là ở tướng cầm quân. Nay, năm đạo quân cầm đầu là năm ma nhân. Nừu chúng liên thủ với nhau, ta khó lòng địch nổi. Nhưng loài quỉ ma vốn hay ganh ghét, thiếu đoàn kết. Tôi trông, Việt Thành thì gian xảo, Lục Long thì tinh khôn, Joshua thận trọng, không thể để chúng hợp lại với nhau. Ta nên cử người, làm kế li gián, ắt chúng sẽ mâu thuẫn với nhau. Mặt khác, ta nên phòng thủ chặt ba cửa ải quan trọng là Low,Mid,Highway. Có như vậy thì mới mong toàn được.
Tuấn Long nói:
-Ta cũng sớm nghĩ việc đó, xong không biết cử ai thì tiện!
Sơn Hải tâu:
-High way thì để Thành Đạt, Mid way thì để Tuấn Trung, còn tôi xin ra giữ Lowway.
Tuấn Long bật cười, nói:
-Quân sư quả liệu việc như thần!
Nói rồi, ra chiếu lệnh mọi người y kế thi hành, chuyện không nói nữa.
Lại nói Việt Thành, từ khi nhậm chức thủ lĩnh tiền quân, vinh hoa phú quý không gì là chưa hưởng, nhưng trong lòng vẫn hậm hực không yên. Hắn thầm nghĩ:
-Tài năng như ta mà phải chịu làm tay sai cho người khác sao!
ý nghĩ đó day dứt hắn, thôi thúc hắn cướp ngôi. Trong lúc đương ngồi nghĩ ngợi trong trướng, chợt có quân vào báo:
-Sứ giả LightForce xin gặp!
Việt Thành cười thầm, nói:
-Truyền vào!
Sứ giả LightForce vào gặp, trông thấy Việt Thành thì làm bộ tiếc nuối lắm. Việt Thành thấy lạ liền hỏi:
-Sao ngươi cứ lắc đầu chép miệng thế?
Sứ giả thưa:
-Tôi tuy ngu dốt nhưng có biết xem tướng. Nay tôi thấy tướng quan mình hổ lưng gấu, vóc dáng oai vệ, trên trán có chữ dương vật, dưới cằm có chữ âm vật. ấy là điềm lạ! Hơn nữa, hai tay tướng quân có 2 vết chàm, nom như đôi rồng đang tiến vào nhau. ấy là điềm long giao hợp, sau này tất sẽ làm hoàng đế. Thế nên tôi mới tiếc cho tướng quân tài ba mà chịu làm bầy tôi người ta.
Việt Thành bị Nguyên nói trúng tim đen, thất kinh, thổ lộ:
-Tôi cũng uất ức lâu nay chưa biết làm sao!
Sứ giả nói:
-Tướng quân vốn thông minh, sao chuyện này lại hồ đồ làm vậy. Binh quyền tướng quân nắm giữ, chỉ cần tướng quân kéo quân về Evil Side, chặt đầu Quốc Hưng thì có thể xưng bá thiên hạ rồi!
Thành nói:
-Ta biết bụng dạ ngươi rồi! Ngươi nói vạy cũng chỉ muốn ta rút quân, giữ lại mạng sống cho quan Light các ngươi chứ đâu có muốn giúp gì ta!
Sứ giả thấy vậy, cười to, nói:
-Tướng quân sao còn hồ đồ như vậy? Quân Light nay đã như ngọn đèn trứơc gió, chẳng sớm thì muộn cũng tiêu tan. Nhưng thời cơ chỉ có lúc này! Joshua và Lục Long đang tiến quân như vũ bão, công trạng liên tiếp! Nếu để chúng lập công đầu, thì chức thống soái của ngài cũng lung lay! Lúc đó thì giữ mạng còn khó, chứ đừng nói gì đến nghiệp bá!
Thành thấy sứ giả nói có lý, trong bụng đã xuôi đến 7,8 phần. Y hỏi:
-Vậy phải làm sao bây giờ?
Sứ giả nói:
-Việc ấy không khó! Nay Quốc Hưng tin cẩn mà giao cho ngài mọi quyền hành. Ngài chỉ việc lấy danh nghĩa Quốc Hưng, triệu tập quân về kinh, nói là có việc cấp bách, ắt các cánh quân kia phải nghe theo. Khi các cánh quân đã rút về rồi, ngài hãy sai chúng đi các nơi xa xôi, hẻo lánh, nhất thiết không để lập thêm công trạng. Lúc đó, công lao chỉ là của mình ngài, quân đội cũng chỉ của riêng ngài, ai còn có thể tranh đoạt nữa!
Thành nghe nói thì khoái lắm, vỗ chim nói:
-Việc lớn ta thành, ta ắt không quên công lao của ông đâu!
Sứ giả tâu:
-Không dám! Thật không dám!
Rồi sứ giả và Thành còn ngồi bàn bác tới đêm khuya. Sớm hôm sau, Thành triệu họp binh sĩ, lấy cớ quân Light mạnh yếu khó lường, cần phải bàn bạc lại, ra lệnh rút tất cả các cánh quân về. Quân sĩ trong bụng nghi hoặc phân vân nhưng không ai nói ra, lòng quân xao động không yên.
Vài tháng sau, trong đại hội Undead, Evil side, thủ đô Dark Force lại náo nhiệt vô cùng. Đại hội diễn ra rất căng thẳng, gay gắt. Việt Thành nhờ một loạt các chiến công lừng lẫy đã được phong chức Tiết chế, thâu tóm toàn bộ binh quyền. Trong đại hội quân sự, Quốc Hưng nói:
-Tình hình chiến sự đang rất cam go. Quân ta tuy thắng thế nhưng vẫn không thể đè bẹp quân Light. Ai có cao kiến gì không?
Lục Long đứng lên nói:
-Thế quân Light giờ đây vô cùng yếu ớt, tính mạng như “chỉ mành treo chuông”. Theo tôi, ta chỉ cần tập trung quân lực, nhân lúc chúng còn yếu ớt mà dốc sức tấn công. Nhanh thì ba tháng, chậm thì một năm thể nào cũng lấy được đầu Phạm Tuấn Long.
Quốc Hưng nói:
-Quả đúng như thế, ta nên chia ba đạo quân, khởi hành càng sớm càng tốt, cấp tốc tấn công quân Light.
Việt Thành nghe thế, sợ nếu lại để cho Lục Long cầm quân thì hậu họa khôn lường, liền đứng dậy nói:
-Dốc sức tấn công thì tốt. Nhưng nếu quân thổ phỉ từ phương Bắc kéo tới thì lấy ai chống cự.
Quốc Hưng thấy phải, liền hỏi:
-Thế ý Tiết chế thế nào?
Thành nói:
-Ta nên chia ba đạo quân. Hai đạo quân tấn công Midway và Lowway, đạo còn lại chia lên phía Bắc dẹp quân thổ phỉ, rồi mới vòng lại hợp quân đánh. Kế ấy mới vẹn toàn.
Quốc Hưng hoi:
-Việc này nên giao cho ai?
Thành nói:
-Hai đạo quân kia, nên giao cho Đình Thành, Joshua tấn công Lowway, tôi và Nguyên đánh Midway. Còn như việc đánh phỉ, phải đi vào vùng băng giá khắc nghiệt, việc này phi Lục tương quân ra thì không ai đảm nổi.
Quốc Hưng thấy phải, ưng thuận, ra lệnh mọi người y kế mà làm, gấp rút chuẩn bị lên đường.
 

vichia

Active Member
Ôi nhớ cái thời Lê Tồn Nguyên Kịch vang bóng quá :(( .Nhà tao còn bản thảo trận "Âm quan bát quái" đấy >:)
 

Mr.Damduc

New Member
huyentrang said:
box của d2 chắc kỉ lục về số trang quá......làm fien các bạn 1 tí......có bạn nào cho tớ chút "'thông tin"về bạn Nguyên đc ko???????bạn hum đi thi vẻ đẹp hocj sinh chu văn an ấy.........thanks a lot!
ơ
thằng anh họ của mình nổi tiếng ghê nhỉ :D
 

Volodia

Member
Sao tự nhiên chú Nguyên lại đc hỏi thăm nhỉ, kì lạ quá ta! :))
Rất chào đón các bạn khác tới với D2, rất sẵn sàng phục vụ các bạn mọi nhu cầu từ A->Z.

Bọn mày ơi, tao vừa đi camp 3 ngày về, mệt vãi! Cố lết lên mạng xem có gì hay thì thấy hay thật! :))
Còn vụ ảnh em xin rút kinh nghiệm! :D
Mà sao tự dưng post truyện lên đây vậy! Rảnh rỗi quá ta! :))
 

huyentrang

Member
imagineT_T said:
melody_d2 nick ym nó đấy ( nhưng gần như 1 tháng check 1 lần :)) )
thông tin thêm thì cứ liên hệ tớ ~:> . vụ này xem ra rất có ích... >:)
cảm ơn ấy trước nhé!!!!!!!thế bnaj nguyên ko bao h vào 4rum a???????:">
 

vichia

Active Member
đ** mẹ. Tao nghĩ là tao dêk cai net được. Vừa mất 40ph để câu trộm net từ tầng 2 lên tầng 3. Thế mà bây giờ lại buồn ngủ. Mẹ nó.

Post truyện Lê Tồn thi phải giới thiệu về Lê Tồn chứ. Mở ngoặc, cái tiểu dẫn này là tác giả tự viết :|

Tiểu dẫn

Lê Tồn tên khai sinh là Lê Hoàng vũ, sinh ngày 25-121988 ở Hà nộ, trong một gia đình có bề dày truyền thống văn chương, nên từ nhở ông đã sớm tiếp xúc với văn học. đến với văn chương từ khi 12 tuổi, ôing nhanh chóng gây được sự chú ý với người đọc, nhất là với 2 tác phẩm “Thạch Sanh” (2001) và lời gốc bài hát “những nẻo đường phù sa” ( 2002). Nhưng tài năng của lê Tồn chỉ thực sự nảy nở khi ông vào cấp ba. Đỗ trường Bưởi với điểm số Văn khá cao (9 điểm), Lê Tồn được xếp vào lớp D2. Tại đây, ông được tiếp xúc với phong trào thơ ca thế giới, gặp gỡ những nhà tư tưởng lớn như Lục Long, Sơn Hải. Với ảnh hưởng của phong trào thơ mới D2, sáng tác của Lê Tồn giai đoạn này đã đạt tới sự hoàn thiện về cả nội dung lẫn phong cách, với hàng chục truyện vui đặc sắc và hai bộ tiểu thuyết lớn “Cầm Dương hiệp khách” (2003) và “d2 anh hùng truyện” (2005). Tuy nhiên, bản góc của 2 bộ sách đều đã thất lạc. Với những đóng góp của mình, Lê Tồn được bầu làm Chủ tích Hội Nhà Văn D2, uỷ viên Chấp hành hội Thơ mới, và gần đây nhất là Trưởng ban tuyên giáo của đảng TD. Năm 2005, Lê Tồn được phong danh hiệu Chân Nhân.
 

vichia

Active Member
Còn đây là phần hay nhất của Lê Tồn. Trận "Âm quan bát quái"


Hồi thứ hai.

Lại nói Đình Thành, Joshua, nghe tin Hoàng Vũ một đao mà kết liễu Chu Xiêng thì thất kinh. Đêm đó, hai người cùng bàn bạc tới khuya, cố bóp trán nghĩ ra phương kế. Thành nói :

“Không ngờ quân Holy lại có người tài như vậy ! Võ nghẽ của ta và Chu xiêng ngang ngửa, vậy mà hắn chả mất một giọt mồ hôi cũng chém chết Chu Xiêng ! Xem ra ta không phải là đối thủ của hắn!”

Joshua nói :

“Dùng binh, cốt ở mưu kế, không cứ sức khoẻ. Tôi có cách này có thể một trận quét sạch Low way.”

Thành liền hỏi :

“Kế sách gì vậy ?”

Joshua đáp :

“Ngày mai, ta sẽ đem toàn bộ binh lực, đến trước thành, bày trận “Âm quan trận pháp” , thách quân Holy ra phá. Trận này có 9 cửa tử, 1 cửa sinh. Nhưng tôi đã nghĩ cách bố trí, làm mất cửa sinh rồi ! Quân Holy mà ra phá, tất sẽ thất bại; nhược bằng không, ta dốc sức đánh thành, thì vẫn còn có cơ thắng lợi.”

Thành nói ngay :

“Cũng chỉ còn cách ấy”

Hôm sau, mờ sáng quân Dark đã kéo tới chân thành, bày binh bố trận. Joshua đứng trên một bục gõ lớn, tay cầm hai lá cờ xanh đỏ, phất tay điều chỉnh trận đò. Sơn Hải trong thành nhìn xuống, cười nói :

“ Joshua là đò trẻ ranh mà cũng học đòi thi trận pháp ! Đây là trận đồ “Âm quan trận pháp” mà đứa trẻ mới sinh cũng hiểu rõ ! Ai sẽ ra phá trận này ?”

Hoàng Vũ xin đi, Sơn Hải cười nói :
“ Có Lê Tồn gánh vác, thì trận đồ khó mấy cũng dễ như trở bàn tay ! Tướng quân cứ vào trận theo cửa phía nam, đánh lên cửa Tây Bắc, ấy là cửa sinh ! Nếu tướng quân khó khăn, xin cứ nhìn lá cờ đỏ này mà tiến theo thì sẽ ra khỏi trận.”

Hoàng Vũ lĩnh mệnh, lên ngựa vác giáo , xông vào trận. Joshua thấy Hoàng Vũ oai phong, thần thái kì khôi thì trong bụng nể phục, thốt lên :

“Hoàng Vũ mới thực là hổ tướng đó !”

Rồi liền cho quân dàn trận, sẵn sàng chờ chiến. Nguyên trận Âm quan có hình bầu dục, với những lớp quân xếp chồng nhau, lớp trước lớp sau, vây vào thành hình tròn ở trung tâm. Trận đồ có thể mở rộng hay co lai, tuỳ theo người điều khiển nên biến hoá khôn lường khó đoán trước. Vì hình dangs như chiếc âm vật nên mới có tên là “Âm quan trận đồ”. Lại nói Hoàng Vũ tế ngựa, xông vào cửa nam cửa trận đồ, nơi có khe hở giữa hai lớp quân. Ngựa vừa qua, tức thì lớp quân khép lại, vây lấy Vũ ở giữa trận địa. Vũ không chút sợ hãi, phóng ngựa xông lên, nhằm trung tâm trận địa tiến tới. Quân Dacrk bủa vây, giáo mác lăm lăm xông lên đâm Vũ, bị Vũ dùng giáo gạt ra hết cả, phăm phăm xông lên như vào chốn không người, Joshua thấy thế, nghĩ thầm : “thật là siêu phàm!”

Thế rồi Joshua vẫy cờ xanh, mở trận phía trước. Vũ thấy cửa trận mở, phóng ngựa tràn qua. Mấy trăm quân Dark xô vào, không sao địch nổi. Vũ tế ngựa qua trung tâm trận địa thì bất chợt, Joshua phất cờ đỏ, trận đồ đổi thay, quân Dark thay đổi vị trí, khiến Vũ bất ngờ. Xung quanh, các cửa đều bịt kín, vây khốn Hoàng Vũ. Vũ liều chết đánh giải vây, những năm lần bảy lượt đều bị đánh bật trở lại, bị vây trong trận đồ, không thấy lối thoát.

Lại nói Sơn Hải đang đứng trên thành quan sát, đột nhiên thấy trận pháp biên chuyển, cửa sinh bị bịt kín thì cả kinh, vội nghĩ cách giait trận. Nguyên trận Âm quan có 10 cửa thì 9 cửa tử, 1 cửa sinh, phơi ra toàn cửa tử, vây lây Hoàng Vũ. Cửa sinh bị một hàng quân chặn kín, đứng mấp mé ở góc tây bắc,. Hải đứng trên cao, nhìn thế trận, biết không phá cửa sinh khong xong, liền sai cắm lại cờ đỏ về phía Đông, làm hiệu cho Vũ. Họ Lê trong lúc vây khốn, trông thấy lá cờ đỏ đổi chỗ, biết Sơn Hải chỉ lối cho mình, liền vác giáo nhắm góc Đông Bắc đánh tới. Quân Dark xô lại vây kín. Hoàng Vũ trong lúc hiểm nguy, bèn trổ hết Dục công, tả xung hữu đột, đâm trên đánh dưới, đường giáo như hoa rơi tuyết rụng, biến hoá không lường, đánh bạt cả đám quân Dark, mở tung cửa sinh xông ra. Joshua thấy Vũ giải được trận pháp, thì kinh sợ vẫy cờ hiệu, cho quân ập vài, định vây lấy. Nhưng Vũ đang hăng mấu, khí nóng tràn lên đầu, Dục lực phát tán, toả ra xung quanh những đạo hoà quang lấp lánh, thổ kình, múa tít ngọn giáo, không ai lại gần được. Vũ tiến đến đâu, quân Dark dạt ra đến đấy. Chẳng mấy chốc, trận đồ tan rã, quân Dark kinh sợ chạy tán loạn. Joshua thây nguy lên ngựa chạy trốn. Vũ trông thấy, tế ngựa đuổi theo định phóng giáo đam chết. Nào ngờ ngựa gôi mỏi, chồn chân vấp ngã, Joshau may nắm chạy thoát. Vũ bỏ ngựa, tuốt kiếm xông vào chém quân Dark. Hải Dớ thấy trận đò tan rã, tức thì hô quân đánh tràn lên. Quân Holy chiến khí đang hăng tinh thâng hưng phấn nên chiên đấu vô cùng dũng mánh. 10 vạn quân Dark bị tiêu diệt gần hết, thây chết phơi đầy nội máu chảy thành dòng trên mặt đất. Đình Thành, Joshua khiếp sợ, thu nhặt tàn quân, chạy thẳng về biên giới Evil Force, bỏ lại hơn 20 châu huyện mới cướp được. Sơn Hải được trận to, đẩy lùi Dark Force, liền khao thưởng quân sĩ, dâng biểu về triều tiến cử Hoang Vũ, chuyện không kể nữa.
 

Volodia

Member
Bọn nó chăm chỉ học hành chứ có ai hư như mày đâu! :)) =))
Truyện của Lê Tồn đúng là hay thật, bi h mới đc đọc, quả là đáng tiếc, đáng tiếc! :(
 

Volodia

Member
Bọn mày ơi, danh sách lớp mình đây có phải ko?
1. Ngô Đức Anh
2. Nguyễn Tuấn Anh
3. Đặng Vương Anh
4. Đoàn Thị Lan Anh
5. Nguyễn Nhã Hải Bằng
6. Lê Bá Cường
7. Ngô Quỳnh Chi
8. Nguyễn Hiền Chi
9. Đàm Linh Chi
10. Ngô Minh Châu
11. Phạm Thành Đạt
12. Bùi Xuân Dũng
13. Phạm Ngọc Hiếu
14. Phùng Quốc Huy
15. Nguyễn Thị Hải Hòa
16. Hoàng Thu Hà
17. Nguyễn Quốc Hưng
18. Lê Quý Hưng
19. Phạm Sơn Hải
20. Nguyễn Ngọc Khánh ???
21. Đỗ Diệu Linh
22. Nguyễn Võ Linh
23. Phạm Tuấn Long
24. Chu Tuấn Long
25. Lục Hoàng Long
26. Ngô Hoàng Long
27. Lâm Thị Ngọc Liên
28. Phạm Hoàng Minh
29. Nguyễn Hoài Nam
30. Đàm Hồng Nguyên
31. Trịnh Thị Hồng Phương
32. Trần Hồng Quân
33. Nguyễn Tuấn Trung
34. Nguyễn Thu Trang
35. Nguyễn Việt Thành
36. Nguyễn Đình Thành
37. Hoàng Nguyên Thùy
38. Ngô Ngọc Tuấn
39. Nguyễn Anh Tuấn
40. Nguyễn Thanh Vân
41. Bùi Đức Việt
42. Lê Hoàng Vũ
43. Phạm Ngọc Hoàng Việt
44. ???
Tao gõ dựa theo trí nhớ, thiếu mất một đứa, ko nhớ là ai cả, với cả tên ko bít chính xác ko, có gì sửa hộ tao để còn post lên! :D Nếu thêm đc ngày sinh với nick thì càng tốt nhé! Thanx :x
 
Volodia said:
Bọn mày ơi, danh sách lớp mình đây có phải ko?
1. Ngô Đức Anh
2. Nguyễn Tuấn Anh
3. Đặng Vương Anh
4. Đoàn Thị Lan Anh
5. Nguyễn Nhã Hải Bằng
6. Lê Bá Cường
7. Ngô Quỳnh Chi
8. Nguyễn Hiền Chi
9. Đàm Linh Chi
10. Ngô Minh Châu
11. Phạm Thành Đạt
12. Bùi Xuân Dũng
13. Phạm Ngọc Hiếu
14. Phùng Quốc Huy
15. Nguyễn Thị Hải Hòa
16. Hoàng Thu Hà
17. Nguyễn Quốc Hưng
18. Lê Quý Hưng
19. Phạm Sơn Hải
20. Nguyễn Ngọc Khánh ???
21. Đỗ Diệu Linh
22. Nguyễn Võ Linh
23. Phạm Tuấn Long
24. Chu Tuấn Long
25. Lục Hoàng Long
26. Ngô Hoàng Long
27. Lâm Thị Ngọc Liên
28. Phạm Hoàng Minh
29. Nguyễn Hoài Nam
30. Đàm Hồng Nguyên
31. Trịnh Thị Hồng Phương
32. Trần Hồng Quân
33. Nguyễn Tuấn Trung
34. Nguyễn Thu Trang
35. Nguyễn Việt Thành
36. Nguyễn Đình Thành
37. Hoàng Nguyên Thùy
38. Ngô Ngọc Tuấn
39. Nguyễn Anh Tuấn
40. Nguyễn Thanh Vân
41. Bùi Đức Việt
42. Lê Hoàng Vũ
43. Phạm Ngọc Hoàng Việt
44. ???
Tao gõ dựa theo trí nhớ, thiếu mất một đứa, ko nhớ là ai cả, với cả tên ko bít chính xác ko, có gì sửa hộ tao để còn post lên! :D Nếu thêm đc ngày sinh với nick thì càng tốt nhé! Thanx :x
Ngu thật, thiếu thằng Long xoăn rồi.
 

lebacuong

New Member
Thằng HV ăn ........
Tao kêu gọi nhanh chóng thành lập D2 Family-hết năm đến nơi rồi -mà bây giờ bài vở nhiều vãi ra !
Chủ tịch đảng TD đã ký .
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top