Thật sự tao cảm thấy hết hi vọng với cái cva.org này. Mình muốn làm cứ có người ở trên đạp xuống. Giả dụ ở 88, có thằng năng lực hơn tao mà muốn làm thì tao sẵn sàng nhường. Đằng này...
Mấy hôm nay sửa CVA, bản thân tao làm admin nhưng ông Lam cầm server, không cho tao toàn quyền trong khi ông ý config lởm. Cũng 1 phần tại vì nếu ông ý cho toàn quyền thì đồng nghĩa với việc các server trong công ty ông ý có thể bị tao kiểm soát (có thể thôi, tao cũng không biết). Biết vậy nên tao mới đề nghị giải pháp chuyển chuvanan.org sang server khác. Nhưng rốt cục thì ông Lam cũng chẳng nói chẳng rằng 1 câu.
Tao đã có buổi nói chuyện giữa 3 người: tao, chị Hà, anh Mai Thanh Hà - admin tổng của HAO (có đứa nào biết chị Hà sang HAO chưa?) Nói đến chuyện cải tổ, bên HAO cũng nhiệt tình giúp đỡ lắm, trước đây họ cũng muốn liên kết với CVA này. Đại loại hôm đấy nói về hướng phát triển cho CVA, tao sẵn sàng nhờ thêm nhân lực bên HAO nếu cảm thấy cần thiết. (Lại) nhưng tao thấy Lam trước mặt... :-<
Thật, tao bỏ thời gian ra sửa CVA này cũng chỉ vì tao thấy ngứa mắt. Nhưng lên admin thì cũng có thêm chút nhiệt tình. Tao với Nhật Anh là admin, nhưng ông Lam vẫn ở trên. Đến lúc bên HAO hỏi "Ai là admin tổng", làm tao không biết phải trả lời thế nào. Họ giúp được, nhưng không thể giúp 1 người không biết đón nhận. Việc đẻ ra post này là do sự nhiệt tình của tao bị chặn lại, ngán ngẩm!
Tao post trong này chỉ để mọi người biết tao nghĩ về tương lai website này thế nào, muốn ông Lam biết tao nghĩ thế nào (nhưng không muốn cả forum biết, dù sao cũng giữ thể diện cho ông ý chút) Có lúc tao cũng muốn làm 1 site CVA khác mà nghĩ có đáng ko?
Trong 1 tuần nữa mà ông Lam không giải quyết xong vụ traffic đi nước ngoài thì tao sẽ thương lượng, nếu không được nốt thì xin cáo nghỉ hưu.