Chết đuối vì sụt cát ở bãi Đá
Khoảng 15h chiều 22/4, một nhóm học sinh trung học rủ nhau ra khu vực kè đá sông Hồng thuộc phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) chơi, không may cát sụt dưới chân làm một đôi bạn nam nữ tử vong.
Nạn nhân là Ngô Minh Sang, 20 tuổi đã bị nước cuốn sau khi xuống cứu bạn Mai Thu Trang, 18 tuổi. Cả hai cùng trú tại Thanh Xuân, Hà Nội.
Vụ việc này đã gây xôn xao trong thế giới blog suốt những ngày qua. Theo thông tin từ Jan blog, khi Trang đi ra chỗ nước sâu bị lún cát. Nhìn thấy bạn mình gặp nạn, người con trai tên Sang mới nhảy xuống theo cứu bạn nhưng không ngờ cũng bị tụt xuống hố cát lún. Thấy vậy, người bạn trai của Trang cũng đòi nhảy xuống cứu nhưng có người giữ lại.
Mãi đến lúc hơn 17h, mới tìm được xác của Sang và Trang. Khi tìm được xác, tay hai bạn trẻ còn nắm chặt nhau, gỡ mãi mới ra. Người bạn trai của Trang khóc: "Không về, đã bảo không về là không về, em ở lại với Trang". Mặc cho mẹ và chị gái nói: "Thôi em về đi, chị đưa cả Trang về mà", nhưng cậu bạn trai vẫn nằm gục khóc trong lòng một người bạn.
Còn người mẹ khóc trách: "Mấy đứa đi chơi kiểu gì mà thế này". Rồi tiếng khóc thương thút thít ở đâu trong nhóm bạn lại đáp lại: "May mà giữ được Zin đấy ạ, không thì cũng...".
Đoạn sông hai người chết chỉ có một khúc ngắn thôi mà mãi mấy tiếng dùng lưới mới tìm được xác.
Đây, xem xong rồi còn ai muốn đi bãi đá nữa ko? ))