Bằng Đại học chẳng là cái quái gì !!! Bằng VN qua nước ngoài cũng chỉ tương tự như tờ giấy .... chùi đít ( sory nhưng đúng là thế thật !! )
Mọi người cứ nghĩ theo kiểu "ko vào đại học" hay "ko có bằng" thì chẳng làm được cái gì . Đấy chỉ là suy nghĩ người Việt Nam thôi
tầm nhìn chỉ eo hẹp trong "lũy tre làng" , bao h mới khá lên được . Hôm nọ em đến BC, nghe được dân teen của UK chỉ có 70 % học xong cấp III muốn vào Đại học, mà bên đó thì làm gì lắm "hoàn cảnh khó khăn" nhỉ . Mà nền giáo dục của UK so với mình thì rất chi là ... khập khiễng . Đại học ko phải là con đường duy nhất , mà chỉ là con đường rộng nhất , bằng phẳng nhất , còn ko vào Đại học chỉ là những đường ngõ quanh co, tối thui và "gập ghềnh" . Người Vn thưởng chỉ thấy đường to, đường đẹp mà nhắm vào, ko chú ý đến "ngõ nhỏ" ở 2 bên . Nhưng biết đâu được , con đường to chỉ dẫn đến .... kí túc xá , trong khi đường ngõ nhỏ hẹp kia lại dẫn đến .... khách sạn . !!!!
Bằng Đại học ở VN cũng chẳng có giá trị mấy , chẳng đáng để mà "sốt" ! Ngồi "mốc mõm" trong trường ĐH 4-5 năm để chờ người ta "thải" cho 1 cái bằng , học đến vài chục môn "cao cấp" mà cuối cùng chỉ có vài môn là sử dụng trong ... chuyên môn của mình . Chưa kể đến chuyện bằng giả, người ngồi 5 năm hay người ngồi .... nửa ngày cũng chẳng khác gì nhau !!! Thế thì bằng ĐH đâu còn giá trị nữa . Thế mà mấy ông già bà già cứ thích lôi chuyện đó ra mà so sánh với nhau . " Con tôi học trường .... Quốc gia" chẳng hạn, nghe oai thế !!! Chẳng bù nhà kia, con học cái trường gì đó "vô danh" bên Trung Quốc . Thế mà đi sang nước ngoài, cái cậu "vô danh" được chấp nhận, còn cái anh "Quốc gia" thì ... ăn cháo !!! Nhục !!!
Thà chuyên tâm vào 1 hay nhiều cái gì đó, chẳng cần vào ĐH , học hỏi và đúc kết kinh nghiệm, chỉ cần mình có khả năng , có đam mê và " ko sợ thất bại " thì sớm muộn gì chẳng thành công, còn cái bằng Đại học thì cứ để đó cho .... chó gặm
CHắc mọi người cũng biết chuyện Bill Gates nhỉ
Em cũng ko có dự định lấy bằng Đại học VN , nếu đi nước ngoài được thì tốt, còn nếu ở VN thì ko định vào Đại học, mà có vào thì xong năm thứ nhất cũng tìm cách ... bay