CLB nào sẽ vô địch Premiership?

Ars hết thời nâu ồi!!!!!!!ngay cái tên của họ cũng ngu ngốc nữa là=))=))
(arse lah cái hump đóa)
Iem thì iem thích MU từ nâu ồi nhưng mah quả thật MU bây h chẳng còn bản sắc nữa, lối chơi nhiều khi bế tắc đến chán,lại quá fu. thuộc vào cầu thủ trẻ như rooney=> quá thiếu chiều sâu.Mah sao lại đi bán Van Nistelrooy chớ, bó chiếu!!!!!!!!!!!!
 

CrazyA3

Member
MU cũng thường thôi ... được mỗi C.Ronaldo !
Ars năm nay ko có hy vọng j` nhiều nhưng các cầu thủ trẻ của họ đang trưởng thành từng ngày đấy . V.Persie hay Fabregas là những cái tên nổi bật nhất ... Fabregas thì khỏi cần nói , cứ nhìn nó đá thì biết => trưởng thành từ lò đào tạo của Barca có khác ( quảng cáo cho Barca tí B-) ) , còn v.Persie thì liên tiếp ghi bàn mấy trận gần đây và đang có fong độ rất cao ( ghi bản cho đội tuyển QG ) . Còn chưa kể đến Hleb hay Senderos ..v..v..
Tuy nhiên ( keke , phải có từ này mới hay :p ) , Ars chỉ có thể bắt nạt mấy thằng nhóc ở Ngoại Hạng Anh thui , ra C1 thì >:) ... Năm ngoái vào được chung kết là may mắn thui ............ Nói túm lại là BARCA vẫn là hay nhất :D kekekekeke
 
xin đính chính lại ông anh Sơn riêng ở MU thằng Cristiano là em ghét nhất nó đá ko hiệu quả rê dắt rất ngứa mắt ko ra thể thống gì đơn cử là trận thua thằng con gà Arsenal á nó làm tới 2 fát mất bóng vì rê dắt , lạm dụng kĩ thuật và 1 trong số đó là bước ngoặt đó X(
 

CrazyA3

Member
Anh cũng chẳng thíck je` cái thằng đấy ! Nhưng công ra công tội ra tội chứ , thực tế thì chính nó là thằng xông xáo , nhiệt tình nhất , ghi bàn hoặc kiến thiết , giúp MU giành chiến thắng ... trớ trêu thế đấy :( ( chắc tại nó sợ CĐV trả thù vụ thẻ đỏ của Rooney hồi WC :p ) !!! Rooney thì tịt ngòi suốt , Solskjaer thì mới trở lại nên ko có fong độ tốt (mặc dù ghi được mấy bàn rồi đấy! ) , Giggs thì già roài chạy một trận thì phải nghỉ mấy trận :p , còn Saha trận được trận ko .... [-(
 

Brazilchampions

New Member
Chelsea lại... bày trò

Ai tức tối? Kệ! Ai khinh miệt? Mặc! Vì chiến thắng cho một cuộc chiến của danh dự, duyên nợ và thù hận, Chelsea sẵn sàng làm tất cả. Kể cả những trò...”tiểu nhân”.
Những tấm ảnh được đăng trên tờ nhật báo The Sun hôm qua khiến người Barca bàng hoàng. Chỉ trong vòng 1 tuần, kể từ trận tiếp Aston Villa cuối tuần trước, mặt sân Stamford Bridge bỗng xấu xí bất ngờ, được “trang điểm” bởi cả tấn cát. Theo lời giải thích từ một quan chức của Chelsea, tận dụng khoảng thời gian các ĐTQG tham dự vòng loại EURO 2008, CLB thành London quyết định nâng cấp hệ thống thoát nước: “Suốt 3 năm qua, hệ thống thoát nước cũ kỹ ở Stamford Bridge luôn là vấn đề nhức nhối. Hễ mưa lớn là mặt sân như đầm lầy. Với lần cải tạo này, chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết gọn vấn đề thoát nước”.


Mourinho chuyên nghĩ kế
Đúng là hệ thống thoát nước ở Chelsea có vấn đề thật. Tháng 12/2004, Scott Parker từng bị trượt ngã trên mặt sân lầy lội sau một pha tranh chấp trên không, dính chấn thương dài ngày. Đúng là quãng thời gian 2 tuần nghỉ thi đấu vừa đủ để Chelsea nâng cấp hệ thống thoát nước. Tất cả dường như rất hợp lý. Đúng luật nữa, chẳng phạm quy định nào của FA lẫn UEFA. Nhưng đúng thì cứ đúng, hợp lý thì cứ hợp lý; người Barca vẫn “căm” hành động ấy của Chelsea. Rõ ràng, đây là ý đồ chơi khăm của Chelsea đối với Barca.

Cuộc chiến Chelsea - Barca, cuộc chiến được chờ đợi nhất vòng bảng Champions League 06/07, chỉ còn 10 ngày. Trong 10 ngày ấy, mặt sân Stamford Bridge không thể đẹp lung linh trở lại. Sẽ chỉ là một Stamford Bridge cằn cỗi như sa mạc, mấp mô như đồng ruộng. Và trên mặt sân như thế, Chelsea chưa đá đã dẫn 1-0. Đơn giản, trong khi lối chơi Chelsea thiên về thể lực thì Barca dưới thời Rijkaard chỉ quen với lối đá thiên về kỹ thuật, bật tường một chạm và tốc độ - vốn chỉ phát huy tối đá hiệu quả trên mặt sân tốt và bằng phẳng. Người Barca vừa bàng hoàng, vừa căm ức. Ức đến mức Iniesta phải đối đáp theo dạng cùn: “Họ thích tống khứ thứ gì lên mặt sân thì cứ tống khứ. Barca sẽ lại chiến thắng”.

Ức thì ức thật. Nhưng dù sao, không đến nỗi quá bất ngờ. Thực ra, đây chỉ là vở cũ diễn lại. 8 tháng trước, trận luợt đi vòng 1/8 Champions League ngày 22/2, Chelsea từng tiếp đón Barca với mặt sân trơ trụi, hơn 1/3 diện tích của Stamford Bridge thiếu vắng màu xanh của cỏ. Dù giành chiến thắng 2-1, Barca đã gặp cực nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi sở trường. Vài ngày sau trận ấy, mặt sân Stamford Bridge đã đẹp trở lại.


http://www.epop.com.vn/default.aspx?MNU=82&CT=1423
 

CrazyA3

Member
X-( Bổ sư tố cái thằng Mourinho chứ .... Rùi Chelsea cũng lại thua như năm ngoái cho mà xem , đến lúc đấy thì xem cái mẹt thằng "ng` đặc biệt" đó nó dài ra bao nhiêu :D !!! Chelsea mà thắng thì nó lại ra vẻ lạnh tanh như một chuyện "tất lẽ dĩ ngẫu" ... Chelsea thua thì nó lại "đái dầm đổ tại chym" cho mà xem !!! =))
 
Mourinho là cái thằng làm chòe, iem vẫn nhớ quả nó làm chòe năm ngoái hồi thắng Arsenal o? highburi năm ngoái(quay 8 phía bắt tay các cộng sự ngay trước ống kính). Mịe nó chứ, đến hôm thua Barca thì đổ tại Messi làm chòe, pó mịe chiếu:)):)):))
Đội hình mạnh thế mà đêk vô địch iem cũng chịu
 

Sirius

Member
kiwi_vn said:
he he , nhưng thua sếp Wenger ..
Bậy....đính chính ông anh chút xíu.Fan lâu năm Arsenal không ai gọi giáo sư Wenger là sếp cả.Chỉ gọi là giáo sư thôi.Em tham gia mấy buổi họp off của Arsenal fan club đều gọi giáo sư như thế cả.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top