chậc, cái vấn đề này thì học sinh nào chẳng bức xúc. Đầu năm mang 1 cục xiền đóng 600k phí xây dựng trường mà chả hỉu "nó vào đâu??"
h34r: . Cái nhà thể chất bị khóa chắc vì sự cố thi công kỹ thuật . Ai đời, mới có hơn 1 năm mà móng đã sụt lún, bửa hết cả bê tông ra,:-? đừng có đứa nào mon men ra đấy ko nó sập thì khốn!
) .....
Cái căng tin cũ thì chả được đầu tư, mốc meo cạnh hồ Tây nổi gió, có hôm cái miếng thịt trên thìa của iem nó suýt bây khỏi miệng^
^ , căng tin mới được cái khang trang nhưng thức ăn vừa cũ vừa đắt , ăn hết hơn 10k mà chả thấy no nê j|-) ............
Nhà bát giác- thư viện của trường với rất nhìu đầu sách thú vị và bổ ích thì chả mấy khi thấy nó mở, hoặc mở vào lúc mình ko vào được. Giờ làm việc của thư viện là từ 8h -11h thì phải--> mượn = niềm tin à? Giờ 20 min đi ăn, các giờ khác 10 min chạy từ nhà A ra cũng đủ chít rồi nói j đến việc mượn sách... hix hix......
Còn nhớ hồi trường ta mới cho trồng cỏ, thiệt là nhìu điều thú vị. cái sân to để học sinh đi lại thì lại trồng cỏ ngay chính giữa, đi được 1 lúc lại phải nhảy lò cò, chậc, ko hỉu trường rót bao nhiu tiền vào cái đống cỏ đấy mà chỉ 1 tháng sau dã trụi sạch^
^ . Còn tượng cụ Chu sau khi đã hoàn thành mà vẫn được trường ta cho tránh rét 2 tháng = mấy miếng vải bạt trùm kín đầu giống ninja:-j ......kể ra iem cứ thấy nó giống tượng Bác Hồ, chỉ khác mỗi là có thêm cái "củ tóc" ở trên thoai