Chơi trong sân bóng của trường phải trả tiền ???

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Hà Nội: Chơi trong sân bóng của trường phải trả tiền!09:16' 07/02/2007 (GMT+7) (VietNamNet) - Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) có một sân bóng đá rộng khoảng 1.000 m2, gồm 3 sân mini. Không cần thiết phải là HS của trường, ai cũng có điều kiện chơi bóng ở đây nếu bỏ 50.000 đồng để thuê sân trong một giờ. Điều lạ lùng ở chỗ, quy định đó không ngoại lệ đối với cả HS trong trường.
Đá bóng trong sân của trường: Thuê hay miễn phí?
Để đá bóng trong sân này, HS đã trả 100.000 đồng cho hai giờ thuê. Ảnh chụp lúc 16h chiều ngày06/2. Nguyên Nhung

Trường Chu Văn An có hơn 2.000 HS, trong đó, gần 900 học sinh nam. Ông Nguyễn Văn Lâm, Hiệu phó nhà trường cho biết, "nói chung, sân đã phục vụ tối đa nhu cầu của HS. Về cơ bản là thoải mái, các cháu thích chơi lúc nào thì chơi, chỉ cần không phạm vào giờ học của lớp”.

Cũng theo ông Lâm, thời gian ngoài giờ học (không tính ngày Chủ nhật) được quy định từ 15h30 trở đi (tức là sau buổi học thể dục nếu có đối với khối sáng).
Khi đó, HS chỉ cần đăng ký với ban quản lý sân để được bố trí sân bãi. Ban quản lý (thuộc phòng Hành chính quản trị của trường) có nhiệm vụ cử người giám sát hoạt động của các em và xử lý khi có tình huống bất ngờ.
Ông Lâm khẳng định mọi HS trong trường đều biết quy định này. Tuy nhiên, những HS nam trong trường được hỏi ngẫu nhiên đều lắc đầu trả lời: “Chưa từng nghe thấy quy định đó!”. Ngược lại, nội quy truyền thống: “Từ khi chúng em vào lớp 10 đến nay đã thế rồi” mà HS rất “nằm lòng” là: “Kể từ 3 rưỡi chiều trở đi, muốn đá bóng, thì phải gặp người quản lý để thuê sân!”.
Một HS bức xúc: “Chúng em biết chắc rằng cơ sở vật chất của trường do nhà nước trang bị để phục vụ HS, bắt nộp tiền khi hoạt động thể dục thể thao ở sân thể thao của trường là vô lý. Nhưng chúng em chẳng biết phải kêu ai cả, không có tiền thì bị đuổi khỏi sân ngay. Ú ớ cãi lý một lần thì bị quản lý sân quát thẳng vào mặt".
Lãnh đạo nhà trường cũng… “đá bóng?
Đem phản ánh của HS tới ban giám hiệu, phóng viên nhận được hướng dẫn của ông Lâm "xuống hỏi ban quản lý sân”.
Gạt bỏ điều lạ lùng là ông hiệu phó có nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất lại không nắm rõ các nguồn thu từ cơ sở vật chất của nhà trường, chúng tôi đặt câu hỏi: “Theo ông, vậy thu hay không thu phí của HS trong trường là đúng?”. Lúc này, ý kiến của ông là: “Chủ nhật phải trả là đúng!”
Câu trả lời chỉ có 1 vế của ông hiệu phó như thế cũng rõ. Rõ ràng không hề có chuyện như thí dụ “HS muốn đá bóng từ 5 đến 6 giờ chiều chỉ cần báo với quản lý sân, người ta sẽ sắp xếp cho đá có người trông nom cẩn thận, không có vấn đề gì” mà ông khẳng định đi khẳng định lại rất cụ thể.
Chúng tôi không gặp được đại diện của phòng Hành chính quản trị để hỏi về khoản phí đó như ông Lâm chỉ dẫn (đã gọi điện thoại giao nhiệm vụ cho cô). Tuy nhiên, một nhân viên khác trong trường cho hay, việc thu phí với học sinh đã thực hiện từ 2, 3 năm nay.
Còn người đàn ông cầm chìa khóa ra mở cửa phòng thể chất từ chối cung cấp bất cứ thông tin gì, vì anh không phải là người của phòng Hành chính quản trị: “Tôi chỉ được nhờ đi mở cửa hộ".
  • Nguyên Nhung
  • (from vietnamnet)
Một vấn đề mà xưa nay ai cũng biết, ai cũng thất, cũng chứng kiến nhưng chưa một ý kiến nào thực sự được đưa ra công chúng. Chu Văn An xưa nay được nhiều người ngưỡng mộ bởi khung cảnh nhà trường rộng rãi tháng mát và lâu đời. Nhưng dường như tất cả chỉ vẻn vẹn bởi cái "TIẾNG", nếu nói một cách chân thành thì học sinh CVA xưa nay chỉ "có tiếng mà không có miếng". Tất cả dường như dành cho dịch vụ... những cái tôi đã được chứng kiến, tận mắt là như trên ... đi lâu lâu tôi về thấy cái nhà thể chất của trường được xây rất to đằng sau dãy nhà B. Tôi không biết cho đến thời điểm này nhà thể chất đó đã được sử dụng một cách mang tính chất là nhà thể chất hay chưa; nhưng lúc nó khai trương được một thời gian dài thì nghe học sinh trong trường bảo nhà thể chất đó chưa được phép sử dụng.
Nếu bạn nào đi cổng sau ở mặt phố Thụy khuê, ngó vào phía trong bạn se nhìn thấy những dòng chữ như: gửi xe oto ngày và đem (không biết h nó còn có không)
Hình như ngân khố nhà nước rót xuống để xây trường không đủ chi phí nên nhà trường cố kiếm thêm => kinh doanh dịch vụ để kiếm tiền.
 

duc_anhd2

Member
Tôi là một học sinh khóa 03-06,năm tôi ra trường thì khu nhà thể chất vừa hoàn thành,đồ đạc vẫn ngổn ngang,để 1 xó,ko hiểu giờ này ra sao nhỉ?...
 

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
HS muốn đá bóng từ 5 đến 6 giờ chiều chỉ cần báo với quản lý sân, người ta sẽ sắp xếp cho đá có người trông nom cẩn thận, không có vấn đề gì” mà ông khẳng định đi khẳng định lại rất cụ thể.
Tuy nhiên, một nhân viên khác trong trường cho hay, việc thu phí với học sinh đã thực hiện từ 2, 3 năm nay.
Vấn đề theo như ý kiến trên thì mới chỉ thu tiền hs trong 2,3 năm. Trong khi cách đây 5,6 năm; cái thời tôi đi học đã bị thu tiền rồi.
Liệu chúng ta làm gì để trả lại sân chơi cho học sinh Chu Văn An ???
Các bạn hãy đưa lên các ý kiến của mình, mỗi ý kiến là một đóng góp chung giúp cho các thế hệ hs CVA bây giờ và mai sau.
 

U.F.O

Active Member
Sân bóng thì đúng là đã có tiền lệ từ trước tới nay. Nhưng hình như việc thỏa thuận về mặt bằng của trường với mấy người dân ở đó chưa di đến thỏa thuận. TIn này em biết từ hồi mới vào trường lớp 10 và hùi đó còn chưa thi công xong

Còn vụ nhà thể chất để kinh doanh CLB gì đấy thì đúng alf 0 chấp nhận nổi

Nhớ đến.....Lâm . Lại ghét cái hồi ....mắng mình "ANh tư duy của một thằng học sinh lớp 1" -> Bây giờ :">
 

SilverNano

New Member
Giờ cái cổng 12 lại còn có thêm dịch vụ rửa xe ô tô nữa chứ. Hàng trăm học sinh vào trường phải chen chúc qua cái cổng nhỏ ( gọi là cái ngách mới đúng, có chưa đầy 2m ), cổng tô chỉ để cho ô tô ra vào, ko thể hiểu trường thiếu thốn đến mức độ nào mà phải làm thế này, còn đâu cái danh trường chuẩn quốc gia ( mà chắc chuẩn quốc gia nên mới có thêm dịch vụ rửa xe ô tô trong trường, mà giờ hình như còn gọi là bãi gửi xe Thụy An =)) )
 
vâng các bạn có thể chứng kiến cái nhà thể chất của trường mình
gọi là nhà thể chất sao :))
thôi cứ gọi là nhà thể chất cho nó oai...được tiếng mà không được miếng. Nhục thật ! Cái nhà thể chất í, hồi mới xây máy móc trang thiết bị hoành tráng. Nào là máy tập cơ bụng, nào là máy chạy bộ, máy rung...một số thứ đại loại như thế nữa.

Bây giờ thì sao

2 cái bảng rổ bây giờ kê theo chiều rộng của nhà thể chất, đứng từ rổ bên này ném thông rổ bên kia. Bàn bóng bàn thì kê khắp phòng, ngoài cổng thì ghi chữ CLB bóng bàn. Vậy xin hỏi là trường ta làm j` có clb nào tên là clb bóng bàn =)). Hay đêy là clb của các ông các cụ ở tổ dân phố, ở phường. Hàng tháng đóng cho trường 1 lô tiền để có sân mà chơi. Trong khi chính các em học sinh, chủ nhân thực sự của trường lại trơ mắt ếch ra nhìn.
Còn nữa, 2 cái lưới căng ở bãi cỏ chả hiểu để làm cái rì :)) chắc là để bắt chim bắt muỗi. mang tiếng căng ra là đánh cầu lông. Đánh cầu ở cái nơi gió lồng lộng thì có mà đánh = mắt. Còn nữa chứ. Chuyển cái sân bóng rổ ra ngoài sân bóng đá thì lại quây cái hàng rào. Ngày đầu thì lắp 2 cái bảng rổ, để thối nát khoảng 1 2 tháng mới bắt đầu lắp cái hàng rào xung quanh, chắp vá trông bẩn thỉu. Lại để mốc meo đấy rồi vài tuần sau lắp cái rổ, mà cái lưới ở rổ con không thông đáy. Đến khi ném bóng vào thì quả bóng nó tắc tị ở đếy. =)) =)) thật là buồn cười.

Nói chung học ở CVA được cái tiếng là có cái nhà thể chất to to. cái sân bóng đá to to, cái sân bóng rổ to to. Nhưng mà cái dành cho học sinh thì nhỏ nhỏ =)) =))

Cái chính là tiền í. Trường chuẩn quốc gia mà thiếu tiền đến mức phải tổ chức trông xe + rửa xe otô sao =)). Để cho học sinh đi vào trường bằng cái cổng rộng 1m, để cho học sinh fải đóng tiền mới được đá bóng.

Chả khác rì tôi ở nhà sổ đỏ của tôi mà tôi phải giả tiền hàng tháng cho bà bán quán nước ngay ở mặt tiền nhà tôi

Ôi thật là...:)) =))...

NGHĨ RA LẠI THẸN VS ÔNG ĐÀO
không být có ai thếy thẹn ko nhỉ :))​

À mà lần đầu tiên nghe thấy cụm tự BAN QUẢN LÍ SÂN BÓNG ĐÁ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN. Bác Lâm đúng là >:)
 

Thanh Tùng

Member
nhưng nếu ko thu tiền sẽ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu
sẽ tranh nhau để có thể vào sân đá bóng
lúc đó biết lớp nào đc đá trước , lớp nào được đá sau , trong khi giờ nghỉ thì gần như là giống nhau ( thứ 4 hàng tuần )
Kể ra cũng khó cho người quản lý
 

Pirate

Member
tất nhiên học sinh hoàn toàn đồng ý chuyện trả phí để đóng góp cho nhà trường , thỉnh thoảng còn tu sửa sân bóng , nhưng đối với học sinh CVA đáng lẽ phải ưu tiên giảm giá , đối với học sinh học TD phải ưu tiên 100% chứ >.< bây giờ thì sao ? học sinh luôn phải nhường khách thuê sân , nếu muốn thuê thì giá cứ gọi là "chém ngọt".100k/2 tiếng >> ko tính đến những thành phần $-) , vung tiền như rác coi 100k là chuyện nhỏ , thì đối với lứa tuổi học sinh 100k ko phải số tiền nhỏ. Mình vẫn nhớ như in hình ảnh cả lớp vào sân mặc đồng phục TD , chạy được 1 lúc lão béo ra tuýt còi "Toét toét toét , ko tập trung ở đây !" Thầy TD ra hỏi thì ông béo giơ thẳng vào mặt tờ công văn của trường. :( Thật đáng buồn cho học sinh CVA ! Giờ đây sân bóng còn "1 nửa" , còn sân bóng rổ coi như mất hẳn [-(
 

tazaghi

New Member
anh ơi đá bóng trong h thể dục và vào tầm sáng thì ko sao mà ko phải trả tiền nhưng mà chỉ có lớp nào học thể dục mới được thế thôi còn các lớp khác thì phạm vào tiết học rùi
mà em thấy ở ngoài còn thuê sân trường mình làm chỗ tổ chức giải lớp em học mà loa từ sân bóng ầm sang ko thể chịu được
em nghĩ thu tiền ngoài h cũng được nhưng mà nên giảm đi 1 đội 7 người 50k 1 h nghĩa là mỗi đứa 7k
học sinh ai chả xót :d
em nghĩ chỉ nên thu tiền vào hè và trong năm thì thu từ 5h chiều đến tối thôi :D
còn nhà thể chất thì là chỗ đội bóng bàn hà nội thuê oi` thế thì còn gì là cái nhà thể chất chuyên của trường mình nữa
 

Lil_trukd

New Member
bạn quân viết chuẩn quớ cơ :))
thể loại jì mà tập cầu lông ko đ.c tập trong nhà thể chất :(
ở ngoài thì jó vù vù , Kiểm tra tâng cầu toàn 2 với 3 8-}
 
hôm qua học xong 3t. d3 ở lại tập văn nghệ trên lớp :)) vừa cắm được loa với laptop thì bị giám thị đuổi đi ko cho tập để thi hsg - uh thì hợp lí

lếch thếch kéo nhau xuống dãy nhà D là dãy nhà duy nhất còn trống. cũng vừa cắm loa đc 5p thì lại bị bác jam' thị khác quát ầm ĩ đuổi đi, ko cho tập - ko có lí do- mặc cho cả lũ van xin năn nỉ :|

lại kéo nhau định tập ở cái khoảnh sân trước cửa văn fong` đoàn. nhưng 2 ổ điện trong vpd bị hỏng nên ko cắm loa đc =))

BCH Đoàn khuyên nên vào nhà Bát jac'

Vào đến nhà BG thì đóng cửa

Kết cục là fai tập ở chỗ để xe máy của cangtin mới, cắm nhờ ổ điện của cantin mới, dây điện thì vòng qua cửa sổ :|

sau này jdu` jau` đến mấy cũng ko bao giơ` đóng góp $$$ vào cái trường này
 

Kid08

Member
CVA giờ kinh doanh kinh quá :D, thế này sao mà rèn luyện thể chất cho học sinh đc ;)), chuyện sân bóng thì khỏi bàn, đang trong h thể dục, bác quản lí sân bóng ra đuổi, bảo là thầy TD cho đá thì bác bảo là lên hỏi BGH xem có đc đá ko =)), pó tay
 

dangngochuy

Member
Bác béo + cái chú suốt ngày diện cây đồng phục trắng với cái mũ trắng X(. Ôi, căm thù. 2 con người độc ác. Buổi sáng xe đạp đã hỏng giữa đường, đã nhếch nhác cuốc bộ đến trường rồi, muộn có 4 phút mà đóng cửa im ỉm, bác béo + ông chú đang đếm tiền, gọi chẳng ông nào thèm để ý, bác béo quay lại liếc thằng nhóc đang mướt mồ hôi phát xong quay thẳng gót, không thèm nói một lời, chú áo trắng tốt bụng thì quát một trận như đúng rồi, chả thèm nghe người ta nói. Ức nghẹn cổ. Báo hại 45 phút lang thang ở lăng Bác :|.

Về cái vụ thể chất, chuyện bình thường ở Chu, không có gì lạ :|.
 
bây giờ xã hội nó thé í mà
tiền làm mờ mắt hết cả
cái vụ rửa xe ở trưonừg mình là có chủ í từ lâu lắm roài
đâu phải lúc xây dựng trường lại xây dựng cái gờ để cho ô tô đi lên đâu
Tính hết cả rồi

hi vọng nếu có ai ở BGH vào đêy đọc được thì cho chúng em chuyển lời góp í. Nếu về sau có thu tiền quĩ XD trường của học sinh thì nên ghi rõ như sau:

THÔNG BÁO VS CÁC VỊ PHỤ HUYNH ĐÓNG GÓP TIỀN XD TRƯỜNG
Các khoản cụ thể như sau:

1. Tiền XD và bảo dưỡng sân rửa xe ô tô của trường bao gồm: máy bơm, máy lọc nước... =))
2. Tiền XD nhà tập thể dục cho các cán bộ lão thành, đặc biệt là các cụ tổ dân phố, các cụ có công với cách mạng =))
3. Tiền tu sửa các trang thiết bị mà con em các vị chưa bao giờ được nhìn thếy =))

Trường chuẩn quốc gia ôi trường chuẩn quốc gia
của mình mà không được dùng
trớ trêu làm sao 8-} :)) :))

Nếu có ai chê trách thì xin mọi người đừng đánh giá học sinh trong topic này
hoàn toàn là sự thật, những vấn đề này hoàn toàn không phải do lỗi của học sinh gây ra để cho trườgn phải làm như thế !
 

chocomog_257

Moderator
cả 1 thế hệ hs VN èo uột về sức khỏe... đến h vẫn chưa có chủ trương tăng cường đào tạo thể chất :-< Vẫn cứ chỉ là học + thi đỗ ĐH :)|
.... đến bao h CVA mới xứng được cái danh 'chất lượng cao' :)) Còn 3 chữ Chuẩn Quốc Gia thì ko nói làm gì :-j

THÔNG BÁO VS CÁC VỊ PHỤ HUYNH ĐÓNG GÓP TIỀN XD TRƯỜNG
Các khoản cụ thể như sau:


1. Tiền XD và bảo dưỡng sân rửa xe ô tô của trường bao gồm: máy bơm, máy lọc nước...
2. Tiền XD nhà tập thể dục cho các cán bộ lão thành, đặc biệt là các cụ tổ dân phố, các cụ có công với cách mạng
3. Tiền tu sửa các trang thiết bị mà con em các vị chưa bao giờ được nhìn thếy
-> 4. Tiền bồi dưỡng cho tất cả các cán bộ quản lí trang thiết bị + cơ sở vật chất
chủ yếu là các cán bộ phụ trách những trang thiết bị đã nói ở khoản 3 *o'.'o*
 

batdoi

New Member
ô hay, thế hóa ra tiền thuê sân bóng là 50k/h à?:-O chậc, tuần trước lớp em vào đá, có cái ông mà được gọi là thuộc "ban quản lý sân bóng=))" (đang cầm cái chổi quét quét sân từ nãy h:)) ) bảo nộp tiền. Hỏi mấy tiền/h ông ý đòi 60k =)) lạ nhỉB-)=))

Sao sân bóng CVA hay bị trường khác thuê dùng thế không biết. Sáng nay giờ thể dục con trai lớp em được thầy cho sang sân bóng tập (tuần sau đá giải). Vào sân được nửa phút thấy 1 bác tuýt còi "ra ngoài hết, trường Văn Lang thuê để tập quân sự rồi!" - "dạ, thầy Toàn cho lớp em vào đây tập ạ" - "không có thầy Toàn gì hết, hôm nay trường VL bao cả cái sân này rồi, muốn tập thì xin BGH". Khỉ, trường VL có mấy mống, khoảng tầm 70-80 người bọ, tập hết 1 cái sân mini là căng. Thế mà xin ông ý cho đá ở 2 sân kia cũng không cho. Cuối cùng xin cho vào cái sân bóng rổ trong đấy chơi cũng không cho nốt8-}(khỉ, tập quân sự cả 3 sân bóng đá chưa đủ ?8-}). Thất thểu quay lại học. Chán

đúng rồi, còn cái vụ bóng bàn. Em khoái oánh bóng bàn lắm, trong nhà thể chất có tầm chục cái bàn ngon phết mà từ hồi vào trường đến h không được phép đánh lần nào


mà em thấy cái chuyện gửi xe không ổn. Ai lại thu tiền vé xe h/s trong trường, khổ, bọn em đi xe đạp lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn 500, 1k tiền lẻ rất bất tiện:^o . Mà sao vé xe trăm cái như 1, không có số vé riêng để phân biệt mà lại vé nào cũng cùng 1 số?:eek:hmy: Thiên hạ làm ra vé xe để phòng tránh ăn cắp xe; Nếu vé xe y hệt nhau thì phát làm quái gì (hay chỉ để thu tiền^:)^ )? Đã thế nếu thằng nào mất vé thì chỉ việc xì ra 2k cho bác bảo vệ là được cho ra luôn (đáng ra nếu làm ăn có trách nhiệm là phải bắt nó chờ h/s khác lấy hết, còn lại 1 xe của nó mới được lấy) ==> không an toàn tí nào .
Lỡ xe mình không khóa, có thằng nào nó dắt xe mình ra trình cho bảo vệ 1 cái vé bất kì hoặc nó bảo mất vé rồi nộp 2k là ra được thì vỡ mồm à? :((
 

E-chip

Member
Tiếc là www.edu.net.vn đang bị close
không mang lên cho mấy bác trên đấy đọc những dòng này,chắc cũng có trò vui đấy
Thôi, chắc năm sau edu mở lại, đem lên mở hàng cho CVA =)
Cái này có phải tiêu cực về giáo dục và đào tạo không nhỉ?
Có lẽ 100 năm,đoàn trường nên tổ chức cuộc thi tìm hiểu: " Các dịch vụ gia tăng của trường CVA "
=))
 

Kid08

Member
1 topic tuyệt vời, em đúng là ko thể chịu nổi cái chuyện sân bóng :)), như chú Trường nói thì trong h thể dục của trường mà lại cho trường khác vào tập, ko cho hs trường mình tập thì đúng là pó toàn thân :)) đến chịu, nhà thể chất thì đừng hỏi :-j, cả đội bóng zổ la ầm lên zồi :))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top