Bé mình khoái sô-cô-la no1, cô chú bác đi mang về bao nhiêu cũng hết, từ loại trắng, có nho/cam rồi đến hạt điều, cả hạt gì như lạc, nhưng nhỏ và mềm hơn ở trong cho đến loại cực dark tất nhiên cực đắng.
Về sau bố mẹ thấy mình thích quá, cũng thử mua cho, thế là được một lần thưởng thức cái mà bạn gì ở trên mô tả "sàn sạn như đất"
) không thể nhầm được, cạch luôn.
Giờ thì thỉnh thoảng được cho kiểu Merci hay một vài loại (chẳng nhớ được tên) thì vẫn ăn, nhưng không hồi hộp háo hức hăm hở như hồi xưa nữa. Mà số-cô-la ở VN đắt, mình nhờ mua thanh dark (thường là đắt) chỉ khoảng cỡ 2E, mà giá đấy ở siêu thị không có mà sờ vào, Mẹc-xi thì thôi rồi ^^ chỉ dám mua tặng.