Children Of Bodom's pics

smooth

Member
ơ, chú nhìn thấy anh lúc nào mà bảo quen ?? nhà anh ở chỗ Láng Hạ, gần TT chiếu phim QG, để hôm nào anh em gặp nhau vậy.
 

imagineT_T

Member
Em nhầm với một thằng gần nhà em anh ạ ^^
Hình như anh em mình có tư tưởng khá giống nhau về âm nhạc thì phải
 

smooth

Member
chết thật, nhầm nhọt thế là ko được, ảnh anh đây này, xem lại đi. ko hiểu ông Hiệp gà dạo này biến đâu rồi ??? anh em đang vui thế này.

 

WildBodom

Member
metal_boy_2412 said:
Chồ-oai! đẹp vật vã, post tiếp ảnh đi chúng mày, tao là rất khoái cái thằng Laiho đó
thèng cu này láo.. dám gọi đàn anh thế hả hô hô hô :q: :q:
lol lol lol lol........
hô hô dạo này bận lòi khèn,.. nhe bẹn.. blah blah..
sắp tới vẫn bận lol... sry anh em.. hik hik.. hum nào kiếm được thêm ảnh tớ post lên cho.. lol lol..

^^ thèng cu nói stra phê hơn COB nghe hơi bị khọt khẹt đấy nhá.. hmm hmm..

^_^_^_^_^_^_^ chúc anh em năm mới vãi lều lol hô hô hô :q: :q:
 

smooth

Member
biết 1 mình, xấu chưa kìa, chú phổ biến kiến thức cho anh em đi. anh nổi tiếng dốt kiến thức rock mà :), chả biết cái má gì cả.
 

WildBodom

Member
đâu như thế nào... nói ra coi chú em...
biết về tiểu sử ban nhạc, thành viên, các album, hay về cái hồ bodom chết chóc kia??
^ ^
 

imagineT_T

Member
Cuối năm ! Các ban nhạc cũng đã bắt đầu nghỉ xả hơi , Metalhead cũng "nghỉ" theo .Để tránh nhàm chán và thư giãn trong dịp cuối năm tôi xin giới thiệu với các bạn bài viết về những bí ẩn của 1 trong những cái tên nổi tiếng nhất thế giới Metal :Children Of Bodom.

Children Of Bodom không phải là cái tên hay,càng không là cái tên "ăn khách" nhưng chắc chắn nó là cái tên gây được nhiều sự tò mò nhất ,bí ẩn xung quanh nó cũng nhiều không kém.Cũng nhắc lại về việc tại sao Alexi Laiho và đồng đội lại chọn cho mình cái tên đó.Trong 1 buổi làm việc với hãng thu âm Spinefarm thì người đại diện của hãng thu âm đề nghị các chàng trai hãy "làm điều gì đó cho Bodom" khi tình cờ trông thấy Bodom trên tấm bản đồ và cái tên Children Of Bodom đã ra đời từ đó !

Bodom Lake (Hồ Bodom)

Đây là cái hồ khá lớn nằm giữa 2 vùng Oittaa và Bodom thuộc 1 thành phố lớn thứ 2 của Espoo.Theo tiếng địa phương thì nó được gọi là Bodominjarvi (cái tên Bodom được đặt theo tiếng Thụy Điển).Hồ này là 1 nơi nghỉ mát lý tưởng với nhà hàng ,khách sạn và sân Golf thu hut rất nhiều du khách khi tới thăm Phần Lan .Một điều khá đặc biệt là nơi đây hầu như cái gì cũng "dính" tới chữ Bodom (Bodomin Kartano = Road of Bodom , Bodominkuja=Alley of Bodom...)


Children Of Bodom

4/6/1960 1 nhóm gồm 4 đứa trẻ : 2 gái 15 tuổi tên Maili Irmeli Bjorklung và Anja Tuulikki Maki , 2 trai 18 tuổi tên Seppo Antero Boisman và Nils Wilhelm Gustafsson tới nơi đây để cắm trại ,chuyến đi định mệnh này đã trở nên nổi tiếng khắp Phần Lan !

1 ngày nắng đẹp nhóm bạn trẻ tới nơi bằng những chiếc xe máy của mình ,các cô gái thì đã có vài cuộc cãi vã nhỏ với cha me họ vì cho rằng chuyến đi là rất nguy hiểm (trước đây đã xày ra vài vụ án mạng) .


Triple Corpse Hammerblow

Sau khi cắm trại và bơi lội thỏa thích , nhóm bạn trẻ tới 1 quầy Kiosk gần đó để mua singum và nước chanh .Đó là lần cuối cùng người ta thấy họ còn sống !
Mat trời lặn nhanh và bốn đứa trẻ đi ngủ sớm ,và họ đã có 1 "giấc ngủ ngàn thu" ! Khỏang từ 3-6 giờ sáng họ đã trút hơi thở cuối cùng khi bị tấn công 1 cách tàn bạo và bất ngờ,bọn họ bị tấn công vào bụng ,sườn và hạ bộ .Nils đã cố gắng thóat thân được nhưng cũng bị tấn công bằng 1 tảng đá.3 người trong bọn họ đã chết ngay sau đó.Tên giết người đã mang đi túi xách ,tiền bạc ,...nhưng có cái hắn không mang đi được đó là tội lỗi !


Bodom After Midnight
Ngày hôm sau Erkki Johansson cùng với 2 con của anh tới bơi tại đây.Anh chú ý tới vết máu chảy dài gần đó và phát hiện ra Nils.Ngay lập tức anh ta gọi cảnh sát,khi tới nơi thì bác sĩ đã xác định rằng Maili,Anja và Seppo đã chết,nhưng Nils thì còn sống .Anh ta là người duy nhất còn sống ! Cả nước Phần Lan hết sức "sốc" về chuyện này ! Cậu chuyện đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất và là nơi để báo chí "khai thác".Câu chuyện tội ác tồi tệ nhất đã bắt đầu ...


Follow The Reaper (Theo dấu tử thần)
Tất cả những gì còn lại nơi hiện trường chỉ là ...cái áo gối 80-40,còn lại thì đều biến mất.Nils được mang tới bệnh viện và cảnh sát hy vọng sẽ có manh mối từ anh ta ,nhưng câu nói đầu tiên khi Nils tỉnh lại là "Tôi bi đụng xe như thế nào?"
Nils không nhớ 1 chút gì về tên giết người nhưng 1 tháng sau thì anh bắt đầu nhớ lại và cho rằng ... mắt của tên giết người "đỏ ngầu" . 1 số người cho rằng đó là Olavi Virtanen - người đã vội vã rời hồ lúc 6 giờ sáng hôm sau.Người ta đã vẽ lại chân dung nhưng không giúp ích được gì! Dư luận Phần Lan bắt đầu lên án cách làm việc của cảnh sát và nhà chức trách.



Đã có 1 vài "thứ" ăn theo câu chuyện này từ đó như :sách,phim,tiểu thuyết...
(Có 1 số giả thuyết nhưng thấy không quan trọng nên tôi đã bỏ bớt)

44 năm sau ...
Ngày 2/4/2004 cảnh sát PL tuyên bố rằng đã có manh mối để tìm ra thủ phạm.Câu chuyện hồ Bodom lại được "hâm nóng" hơn bao giờ hết.Trải qua 44 năm kẻ giết người đã bị phát hiện! Trước đó thì ai cũng nghĩ rằng kẻ giết người đã "bốc hơi" hoặc trốn ra nước ngòai thậm chí là đã qua đời.Rất nhiều tờ báo đã dựng lại câu chuyện này,riêng Children of Bodom thì luôn phải giải thích về cái tên và Alexi nói rằng đó là 1 nguồn cảm hứng vô tận đối với anh.
Và điều mọi người muốn biết nhất đã được thông báo: Kẻ giết người 44 năm về trước là Nils Gustafsson ! Người duy nhất sống sót trong đêm kinh hoàng đó,khỏi phải nói đó là đề tài được bàn tán sôi nổi nhất tại PL .Vào tháng 6/2004 Nils bị bắt nhưng chưa bị kết án chính thức vì chưa có bằng chứng xác thực để lôi hắn ta ra tòa,sau đó hắn ta được giam lỏng! Tuy nhiên vài tuần sau đó,thì Nils đã bị chính thức kết tội khi cảnh sát có được mẫu ADN từ máu trên chiếc lều và 1 số vật dụng khác mà họ đã cất giữ trong suốt 44 năm!
(người đầu hói đi sau chính là Nils)

Sau khi vụ án kết thúc ,có nhiều ý kiến hỏi rằng liệu CoB có đổi tên hay không ? Janne đã có 1 ý kiến hay ,đó là đổi tên thành .... Stratovarius !
Cảnh sát đã kết tội Nils và giam trong ... 2 tháng.Bạn làm việc của hắn (Nils là tài xế xe búyt nói rằng anh ta là 1 người bình thường như bao người khác,và 1 điều khá lạ lùng là Nils đã sống rất tốt và hòa đồng sau khi gây ra tội ác nói trên đối với những người bạn thân nhất của anh ta !


Câu chuyện đã kết thúc nhưng nó sẽ còn tồn tại rất lâu ... Có thể họ đã có 1 đứa bé tồi !

[[ Bài viết của River Plate - cafe-rock.net.vn ]]
 

WildBodom

Member
úi.. hum qua anh vừa đi live show của Kotipelto... lol.. vãi.. ** giọng hát ko còn j để nói.. nhứt là bài "hunting high and low", ko ngờ bài này khi live show lại hay hơn CD nhìu nhìu đến thế... :q:

sau màn trình diễn của Kotipelto, là giọng hát soprano của Simone Simons, trời.. trong vắt (Epica), hay phết nhưng anh ko thích lém... nhưng mà đứng ngay sát dưới.. úi choáng.. xinh vãi tè.. and sexy.. :-O.. (chú thích 1 điều nếu nhóc ko biết.. Simons sinh ngày 17 tháng 1 năm 1985.. ^ ^)

sau 2 vị khách mời, Kotipelto và Epica.. là đến nhân vật chính, Roy Khan - Kamelot mở đầu sự suất hiện trong bóng tối của mình 1 cách đầy bất ngờ = Center of the Universe - album Epica.. và sau đó là 1 màn trình diễn đầy thuyết phục và thành công với 1 loạt các bài trong album Epica (chắc tại khách mời là Epica.. lol :q: ) đặc biệt.. giọng nữ phụ của Kamelot được đảm nhận bởi Simons.. --> quá hay.. nhất là bài "III way to Epica".. úi Khan 1 câu.. Simons 1 câu.. hay vãi... ^^ :q: .. đúng là way to Epica ^^

Buổi live show diễn ra cuồng nhiệtm hừng hực lửa.. 1 số khán giả còn xô đẩy nhau 1 cách cuồng loạn để giải tỏa ngọn lửa hừng hực trong người (lúc sau có anh trong số đó :q: , nhưng chỉ dám ở phần ngoài ko dám xông vào giữa.. hik toàn là khủng long.. lol lol)

Rồi... tay guitar THOMAS YOUNGBLOOD của Kamelot đổi cây guitar gỗ.. ^^ bít ngay là "dont u cry".. và rồi giọng hát của Khan cất lên.. nhưng Khan đã biến mất.. sau vài giây tìm kiến khán giả đã tìm được Khan đang trèo tít trên cái cột điện :q: thật ấn tượng.. trong lúc Thomas Youngblood thay guitar.. Khan đã lẻn lên đó từ lúc nào mà ko ai bít hehe..

Và shock hơn cả là... Khan hát bài "dont u cry" lần thứ 2.. và lần này là.. = tiếng Pháp... lol lol lol.. ko thể chấp nhận được.. X( .. 1 sự sỉ nhục.. FUK

nhưng nói chung buổi diẽn của 3 nhân vật cũng rất thành công.. Khan cũng kịp quảng cáo vài bài trong album "The black halo" 2005.. ^^ khôn phết..

Túm lại.. anh thấy Kotipelto vẫn đỉnh hơn Khan.. 1 phần vì hum qua hình như Khan bị mất giọng.. :) .. mấy đoạn lên thấy có vẻ khó khăn chứ ko hát trong trạng thái vui vẻ công hiến như Kotipelto.. Còn Simons thì chưa tính.. chờ vài năm nữa xem sao.. mới 20 tuổi nhưng cũng khá phết.. đúng là đệ của Tarja Turunen - Nightwish có khác.. ^^ (từ 14-16 tuổi Simons hát trong Nightwish.. chắc được Tarja chỉ dạy nhìu lém..^^ :q: )
 

imagineT_T

Member
hihi, rõ sướng được đi xem rock show. Thằng em thì chỉ có ngồi nhà ôm cái discman một mình T_T . Giá mà lúc nào đó được đi xem liveshow của Kotipelto, em khoái giọng thằng cha này lắm . Rất cảm hứng và mãnh liệt
 

Manchias

Member
Lâu rùi không lên.THấy anh em vui wa '. Ê, tui có cái Demo COB 2004, có 4 bài, sếp nào hứng thú thì bảo em . Em sẵn sàng cho mươn .Ok YM: Manchiashrc
 

Manchias

Member
DVD chỉ có cái Mystic Festival thui.ĐM cho thàng bạn m*ơn, nó là xước hết miẹ đĩa.Mà lại xước mỗi phần COB thui mới cay chứ.Đau vãi.Nhưng méo mó có hơn không.Ok
 

smooth

Member
ờ, thế hôm nào mang thì gọi tao vào lấy :D , có cái gì hay mày cứ tống hết cho tao cũng được, thi xong nghe 1 thể :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top