Cảnh sát hình sự - triết lí gửi gắm

vichia

Active Member
Lần đầu tiên có cảm giác hứng thú với phim Cảnh sát hình sự. Phải nói là tập phim này làm quá hay, những diễn biến nội tâm và các tiểu tiết trong phim đã rẩt được chú ý.

Phim lần này được khai thác trên một góc nhìn khác: người kể chuyện đi cùng cỗ xe với kẻ tội phạm ( Cõi người rung chuông tận thế - Hồ Anh Thái ? ), chứ không riết lấy mấy ông cảnh sát để khắc họa.

Bi kịch xảy ra giữa 2 người bạn nối khố phải đứng trước 2 đầu chiến tuyến. Lân một kẻ ất ơ nhờ may mắn được làm con nuôi ông chủ tịch tỉnh mà lên được chúc Tổng Giám đốc công ty Nam Sơn. Và dự án Nam Sơn 03 là nơi thực hiện hành động tham nhũng của ỵ Vũ, người bạn nối khố thủa xưa , giờ là Công an, giờ được giao phụ trách vụ án này.

Phim viết rất nội tâm, Kịch bản để cho Lân và Vũ là hai người rất am hiểu văn học, Nho học, tướng số nên đã nói lên những triết lí rất sâu sắc. ví dụ. Mình rất thích chi tiết này. Khi bị bắt, Lân nhất quyết không khai ra Hoàng và Thạc, những kẻ đã đi cùng y, lợi dụng y mà khi thấy y bị bắt lại bỏ chạy. Vũ hỏi tại sao, Lân trả lời : Nhân hại không bằng trời hại ( tớ không nhớ câu tiếng Hán thế nào ). Quả nhiên, ở tập cuối, tên Hoàng đã bị trúng gió mà chết. Còn con gái Thạc, do đua xe cũng đã lìa đời. Tại sao lại không để Thạc chết?

( hic, phải về , mai viết tiếp... Mình nghĩ đây là một tập phim rất hay và có nhiều cái để bàn, mọi người cũng bình luận nhá )
 

KaIgEnN

Member
Hic... Giờ đấy mình đang xem Thần Y Hur Jun(viết đúng ko nhỉ) nên hông có xem CSHS. Nhưng hum rùi có xem thử 1 ep., cũng được, có điều... đánh lừa tên tội phạm bằng cách cho 1 cảnh sát giống hắn trở lại hiện trường ---> tiến hành bắt ---> tạo dư luận để hắn chủ quan thì... vô lý quá...Thứ nhất là tên này và anh cảnh sát giống nhau như lột(chỉ ... phim mới có), và vô lý hơn là hắn lại quen biết với anh cảnh sát đó, nếu bắt người giống hắn mà lại ko phải hắn thì hắn đoán ra ngay rùi còn giề... >.<
 

Sit

Member
em xem film này,em chỉ thấy nhân vật Lân và nhân vật mà cứ ngồi khấn trong nhà tù,đóng rất tốt.nhưng mà film Việt Nam càng xem càng thấy dở,xem film về buồn lậu của các nước,từ ngoại hình đến từng chi tiết nhỏ đều được khai thác kĩ,nhưng film VN thì ngay cả tiền trong film cũng giả,mà đã thế lại rất phô,để lộ rõ đấy là đô la âm phủ mới hay chứ,nhìn xong tụt cả hứng xem.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top