Lo gì, chắc mày loại TB thôi :|:| quay hay chép được thì lên khá :|:|imdabomb said:nhỡ ko American school nào nó nhận thì sao.. mah tao đang lo trượt tốt nghiệp đây này :-S :-S :-S
Ừ, chị thấy ĐH VN tường đương với cấp 4 ý (còn Master tương đương với cấp 4 rưỡi), chứ không phải là ĐH...unni_x said:không thích ĐH tại VN 1 chút nào ...
em thì thấy nó giống Mẫu giáo hơn, chương trình học là 1 cái vòng luẩn quẩn như 1 chu trình tuần hoàn vô nghĩa :|Pham Vu Ngoc Ha said:Ừ, chị thấy ĐH VN tường đương với cấp 4 ý (còn Master tương đương với cấp 4 rưỡi), chứ không phải là ĐH...
Học chuyên ngành thì càng có nhiều thời gian rảnh hơn, chỉ phải tập trung vào những lúc thi học kì thôi, ngoải ra dành 1 khoảng thời gian để đọc thêm sách nữa, đến ký cuối cùng cả tháng có khi chỉ lên trường 1 buổi, chủ yếu là đi thực tập và ở nhà viết luận văn.la_rose_poisson said:những cái gọi là sướng của đại học muh anh đưa ra chỉ đúng cho năm thứ nhất, thứ hai thui, lên năm thứ ba học chuyên ngành thì lấy đâu ra, không nắm rõ từ đầu thì còn lâu mới thi đc... riêng chuyện thi lại là vấn đề thường tình nhất của sinh viên...
Nhưng vào đc địa học thì ít ra là khẳng định đc hơn tiếng nói của mình...
Em học ngành gì mà... nhàn thế hả em?? :-/em Tuệ said:Học chuyên ngành thì càng có nhiều thời gian rảnh hơn, chỉ phải tập trung vào những lúc thi học kì thôi, ngoải ra dành 1 khoảng thời gian để đọc thêm sách nữa, đến ký cuối cùng cả tháng có khi chỉ lên trường 1 buổi, chủ yếu là đi thực tập và ở nhà viết luận văn.
Em học xây dựng cầu đường, cũng ko nhàn lắm, nhưng đấy là tình hình của chị em, học ngoại thương, khoa kinh tế đối ngoại.Pham Vu Ngoc Ha said:Em học ngành gì mà... nhàn thế hả em?? :-/