Bức thư xin việc lay động lòng người

lion

Moderator
Staff member
Một bức thư xin việc chân thành và ấn tượng đến từ chàng sinh viên năm cuối chuyên ngành Tài chính Đại học San Diego (Mỹ) gửi công ty Duff and Phelps đã gây xúc động người đọc.

Sinh viên Matthew Ross.
Trong lá thư của mình, Matthew Ross, 22 tuổi dùng lời lẽ giản dị, đặc biệt, anh trung thực với những thông tin lí lịch về mình, không khoe khoang về thành tích. Trong lá thư viết ngày 14/1 được tờ Business Insider công bố, anh chân thành bày tỏ rằng mình không hề có “ khả năng xuất chúng như một thiên tài hay kĩ năng đặc biệt”, nhưng sẽ làm bất cứ công việc gì trong quãng thời gian thực tập thử việc của mình, kể cả “đánh giầy hay đi lấy đồ ở tiệm giặt”.
Anh khẳng định, “thậm chí tôi sẽ làm việc không công”, và nhấn mạnh tiền lương không phải là tất cả những gì anh ấy mong đợi.

Bức thư xin việc ấn tượng của chàng trai 22 tuổi.
Bức thư đặc biệt này được ví như một bản hit vì tốc độ lan truyền của nó. Ngay sau khi đến tay người nhận, bức thư đã được chuyển tiếp tới lãnh đạo của rất nhiều các ngân hàng khác, và cũng có rất nhiều ý kiến nảy ra.
Tờ Business Insider đã công bố một danh sách những lời nhận xét bình luận, chủ yếu là khen ngợi khuyến khích: “Thật là tuyệt!”, “Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sinh viên này ngay” hay “chẳng có gì ngạc nhiên nếu anh chàng này nhận được ít nhất một cuộc gọi từ các ngân hàng đang hoạt động ngoài kia”.
Bức thư thực sự rất nổi bật giữa một “biển” đơn xin việc với nội dung thổi phồng phóng đại khoe khoang mọi thứ của các ứng viên khác, ví dụ như trường hợp một lá thư xin việc gửi vào năm 2011 nộp vào vị trí quản lý văn phòng tại một công ty phần mềm chỉ đơn giản nói "Tôi là người tốt nhất" cho vị trí này và tiếp tục nói rằng anh ta “đẹp trai một cách hoàn mĩ” hay “thông minh đến mức không tưởng tượng được”…
Chul
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top