Đúng là phố Hoàn Kiếm đấy, phố này ở cạnh bờ hồ, hình như dài có mấy chục mét nên ít người để ý
Nhiều người bảo ăn nem rán ở Hàng Bông ngon, nhưng mà sau khi vào khoảng 50% các quán trong đó thì nhận xét chung là nem rán bị khô và cứng. Nem ở chợ Ngô Sĩ LIên là ngon nhất (cả nem rán và nem nướng), sau đó là ở phố Cửa Bắc.
Kem thì còn phải tùy loại. Bây h kem New Zealan có vẻ được ưa chuộng vì cũng ngon và rẻ
, kem vani thì Tràng Tiền rất ngon, kem ở Ciao cũng ngon nốt.
Chè thì ra Hàng Giấy, ăn nhiều loại thì thấy chè bưởi ở đây ngon nhất. Chè hoa quả thì ăn ở chỗ Thụy Khuê (hâu như dân CVA ai cũng ăn ở đây rồi
). Ngoài ra thì quán chè đối diện KS Bảo Sơn - Nguyễn Chí Thanh ăn cũng ngon
Còn cafe thì vô số kể, tùy thuộc nhu cầu thế nào : thích cafe ngon, cảnh đẹp, có nhạc nhẽo hay là yên tĩnh,..v..v... nói chung là có hết.