Mấy bé ăn cái gì đấy, cho anh ăn với được hông? Ngoài Huế này nóng wa', chả ăn được cái gì cả, đói lắm rùi!!!!
Phải nói là "trong Huế" chứ không nói là "ngoài Huế" với người HN được
Ở Huế món ăn thì nhiều vô kể, hôm nào akhin rảnh sẽ rủ chú Nguyên đi ăn ( tất nhiên là Nguyên trả tiền rồi ).
Nếu giải khát thì có thể ăn kem : kem Đào Nguyên, kem Dạ Hạc, kem Tràng Tiền ... ,
tiếp đó là chè : chè Hẻm, chè Trương Định ( có người gọi là chè hẻm 2 ) , chè Sao ( quán này giá rẻ cực, lại có nhiều người đẹp hay đến ăn chè --> vừa mát lòng vừa mát mắt nhé ) , chè Huế - quán này khoảng 6h30 -7h tối là bắt đầu bán ở gần cửa Ngăn chè mang đậm chất Huế - akhin thích quán này nhất , ngoài ra còn có vô số các quán khác nhưng không nổi tiếng lắm
Sinh tố trái cây thì trên đường Nhật Lệ có hai quán đối diện nhau ( cái quán nhỏ nằm trong nhà nghe người ta bảo là ngon hơn ), đường Đội Cung có 3 quán kề nhau nằm gần ngã tư với đường Nguyễn Tri Phương. Ở bên phố cổ gia hội có quán Cỏ May bán kem và sinh tố, trước kia ăn cũng được lắm nhưng giờ thì hơi dở.
Yaourt : đường Nguyễn Huệ gần trường QH có một quán khá nổi tiếng, có nhiều người đến ăn, yaourt bỏ trong các ly thủy tinh, mỗi lần ăn akhin thường kêu 2 li một lần cho đỡ tốn công đợi , hơi chua một chút nhưng ngon , lại là yaourt mới làm . Ở đường Nguyễn Biểu cạnh trường Thống Nhất có quán "yaourt, chè bì, chuối ép" - tên gì thì quên mất rồi, giá rẻ, lại ngon nên học sinh ở phía bắc sông Hương hay đến đó ăn. Còn một quán - khá đặt biệt vì không có bảng hiệu, đi ngoài đường sẽ không nhận ra được, khách ăn ngồi trên một bộ bàn ghế bằng đá kê ngoài vườn , vừa trò chuyện vừa ngắm hoa ( hình như trong vườn có một cây hoa sữa thì phải ) , giá yaourt ở đây rẻ đến không ngờ, ăn một lúc 18 hũ mà vẫn còn tươi cười móc ví lấy tiền trả được.
Nước mía : ở Huế quán nước mía "Thắng" ngon nổi tiếng, giá lại rẻ nên khách vào quán thường rất đông ( không biết các bạn CVA vào đó chưa nhỉ) , quán này nằm trên đường Nguyễn Huệ, gần hẻm "bèo, nậm, lọc cung An Định" ( đang bàn chuyện giải khát nên không giới thiệu quán này được ). Cạnh trường QH cũng có mấy quán nhưng không ngon tẹo nào. Có mấy quán khá đặt biệt nằm dưới chân tường thành ( đường Ông Ích Khiêm ), buồi chiều, người ta kê một dãy dài bàn ghế ra ngoài, ngồi uống nước mía, xem thả diều ( vì gần quảng trường cột cờ mà ) , gió lộng bốn bề, bảo đảm mọi mệt nhọc sẽ tan biến hết. Buổi tối thì đèn hơi mờ, quán lại xa đường nên rất yên tĩnh, ngồi trong bóng đêm mắt ngước lên ngắm trăng sao một tay quàng qua vai người yêu , tay kia ... đập muỗi ( hic, vào mùa mưa, muỗi nhiều khủng khiếp). akhin chấm giải cho quán này là "quán nước mía lãng mạn và ấn tượng nhất TP Huế "
Còn mấy quán cafe nữa nhưng nhiều quá kể không nổi. Hẹn lần sau vậy.