ẩm thực của girl

BATDAN

Member
o-> Khoai lang, khoai sọ và đậu xanh non luộc!
Đấy là thưở cấp I đi sơ tán về nông thôn. Mấy girls cùng lớp lớn hơn mình cả 5-6 tuổi (vượt hơn cả cái đầu), nhân lực lao động gần chính thức, sáng nào đi học cũng thủ sẵn cả bọc lá chuối đồ ăn, để dành cho "anh" (anh mới có 10-11 thôi, chuyên bị các girl xoa đầu) - Đến khi làm bài kiểm tra "anh" mới cho cóp bài. Dân thành phố sáng đi học bụng là đói (2-3 tháng mới được người lớn tiếp đạn) - thế mà mình đâu biết đói là gì.

=)) ~:> =)) Vài năm sau, khi vào CVA, lần về thăm thầy giáo làng cũ, các girls đã bồng con hết cả lượt. Ngày đấy đói, nhưng ở quê thì nồi xôi chộn sắn đối với 'khách quý' luôn sẵn sàng, lại thịt gà luộc nữa chứ (thường cả năm đến Tết mới mới được ngửi mùi thịt, miếng thịt gắp lên là phải đưa vào miệng ngay, không thì tình tình là gió bay)

:-& :O) Nay chẳng biết cái gì là ngon, tưởng tượng vậy. Thời ấy... qua rồi!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top