gamegirladvance
Member
Hơ hơ hơ , tau nói gì sai đâu ? ảnh ko đẹp thì tau nói xấu thôi mờ ??? biện fáp nói giảm nói tránh =))
=)) Cám ơn mày nhiều lắm Tex ạ , sáng nay tao 9 h mới dậy mà đọc xong cái này tỉnh cả ngủ =)) Có cần thiết phải hô to KHMT ko hở mầy ? SỢ sau này em Tex của chúng ta cũng bị đồng hoá mất . Cái ngữ học máy tính bới đâu ra gái "sinh" mà "xoi" hở em )superstar said:Chả biết các trường khác thế nào chứ trường tao năm nay toàn nhà wê, sợ vãi tè, mà toàn đứa hãm mới đau. Thế đâm ra mình lại nổi mới chết (hố hố hố):
Buổi học chính trị thứ 2, đang ngồi thì: "...tôi đi khắp đất trời..." (Style --> nhạc báo tin nhắn của tao), bà Ngân bà í nhắn --> cả hội trường quay ra nhìn mình. Thế hôm học chính trị sau, lại đang ngồi thì: "...2 con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt..." (nhạc báo tin nhắn của tao), vẫn là con Ngan, mà 2 lần hôm đấy cơ --> hot spot.
Thế thì hôm nay con Nga nó kể là có con nhỏ nào đó hỏi: "Ấy ơi, cái bạn trai đi cùng ấy là người nước ngoài à?" (chẹp chẹp, kinh chưa?). Xời ơi, lạnh lùng và kiêu sa. Mà á, tao đi đến đâu bọn nó cũng nhìn theo tao vì... tưởng tao mặc áo ngược (áo 2 mặt thế mà chúng nó lại ngu thíe). Hôm nay khai giảng, 5 khoa xịn ở lại để khai giảng riêng, bà chủ nhiệm khoa đại cương (Foundation Studies Department) bà kêu đọc đến khoa nào thì vỗ tay + hô to lên. Thế là bọn QTKD nó hô rất là to khoa nó, tao ức chế đến khi bà đọc Khoa học máy tính thì... 1 mình tao vỗ tay+gào KHOA HỌC MÁY TÍNH --> tụi nó lại quay ra nhìn (chắc tưởng siêu nhân). Mà nói gì thì cũng tiếc, lấp lánh như tao, làm cao như tớ lớ ngớ thế nào lại vào học cùng bọn nó. Cứ ngỡ dòng đời chảy trôi sẽ đưa 1 tâm hồn bé bỏng, trong sáng, hồn nhiên (là tao) tới bến bờ của 1 trường đại học ít nhà quê mà nhiều con gái xinh có ai ngờ đâu khóa tao nó lại đổ đốn thế này.
Mà hôm đi thi IELTS mới khiếp... hứ hứ hứ, ọe ọe ọe. Nghĩ đã thế dân tộc KINH rồi. Thằng ôn (chắc Nghệ Tĩnh) ngồi cạnh tao nó bị... Vica... trùi ui, may mà hôm đấy tao xịt nước hoa chứ tao mà không xịt nước hoa thì cái mùi ấy nó phải làm tao lòa mũi tao chúng mày ạ. Thế là vừa ngồi thi vừa quạt quạt cái cổ áo + khua khua cái cổ tay. Đã thế mấy con hâm ngồi ngoài nó đóng cửa lại thế là mùi ấy nó bí, nó ko có chỗ nào thoát nên cứ lảng vảng khắp phòng.
Tưởng ra khỏi trường là thoát có ai ngờ đâu trên xe buýt cũng toàn nhà quê vica mới chết chứ.