A1 đây này

phanhteppi

New Member
sao chẳng thấy ai vào đây nói chuyện nhi? chắc trang này dùng để cho hiếu béo tâm sự quá ah, mà Hiếu ơi , tớ nhớ ngày trước hình như phẩy văn của cậu cũng đâu có khá mà sao bây giờ tâm sự nhiều vậy.Thế mà ngày xưa không khai thác triệt để để có thêm một Xuân Diệu thứ 2 nhi? Thật là uổng quá đi
Ê Ngọc béo ơi sao vào nói được vài câu lại mất tich đi đâu ý nhỉ?
Buồn quá phải huy động mọi người viết bài cho trang cùa lớp mình lúc nào cũng đứng đầu chứ nhi?
 

Bop_31337

Member
phanhteppi said:
sao chẳng thấy ai vào đây nói chuyện nhi? chắc trang này dùng để cho hiếu béo tâm sự quá ah, mà Hiếu ơi , tớ nhớ ngày trước hình như phẩy văn của cậu cũng đâu có khá mà sao bây giờ tâm sự nhiều vậy.Thế mà ngày xưa không khai thác triệt để để có thêm một Xuân Diệu thứ 2 nhi? Thật là uổng quá đi
Ê Ngọc béo ơi sao vào nói được vài câu lại mất tich đi đâu ý nhỉ?
Buồn quá phải huy động mọi người viết bài cho trang cùa lớp mình lúc nào cũng đứng đầu chứ nhi?
- Ặc, tớ vẫn dị ứng với môn văn như ngày nào, ko có gì thay đổi cả, chẳng qua chỉ có nhiều dịp để đong đưa hơn thôi hờ hờ hờ. Bên đó sắp nghỉ chưa? Con gái bên Pháp chắc xinh lắm nhỉ :D, hy vọng hè này tớ được sang đấy chơi, hmmm.
- Thằng Lô Đề sắp về chưa thế hả PA? hình như Hiệp với Uông cũng sắp về.
 
em chào anh chị.... em cũng học A1 khóa 0306... anh Hiếu nhộn ghê ha.... anh chị ra trường rồi mà vẫn giữ được liên lạc thế thì vui nhỉ.... khôn hỉu bọn em sẽ thế nào...
Mà lớp anh chị hùi đấy là ai chủ nhiệm ạ???
 

Bop_31337

Member
- Chào em, câu chuyện được kể rằng ngày ấy có một giáo viên dạy môn Hóa học, một người vào độ tuổi trung niên, một con người tầm thước (thước kẻ bẻ đôi), bà có một chiếc kính mắt to, mỗi lúc bà để kính chễ xuống mũi và nhìn 2 con mắt ko qua mắt kính về phía học sinh, là y như rằng có một tên hoặc một vài tên đang run bắn lên vì khiếp sợ. Thưa với bạn đọc, các bạn mới chỉ đọc đến đây và cho rằng bà giống như một mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích, rằng bà chỉ biết đổ những lọ hóa chất đủ loại màu vào chiếc nồi đang sôi lên ùng ục, và chiếc cằm dài hợp với bộ mặt toan tính những mưu mô? ko hoàn toàn ko phải thế đâu thưa bạn đoc. Bà giáo chủ nhiệm bọn tớ thời đó hiền hơn nhiều, bà ko ác độc như mụ phù thủy trong truyện Nàng bạch tuyết, bà ko cưỡi chổi bay như bao mụ phù thủy mà các bạn thường được biết, dù cho chổi đó có là chổi thần của Harry Porter tặng bà thì bà cũng ko bao giờ dùng, bởi bà có chiếc xe honda 82 - loại xe nữ, màu xanh, biển số (ah cái này ko nhớ lắm), đủ để chạy nhanh hơn bất kì chiếc chổi bay nào, lại ko sợ bị ngã bất thình lình từ trên chổi xuống. Còn những bài giảng của bà trong các giờ học phép phù thủy (giờ hóa học)thì rất đi vào lòng người, mặc dù để trở thành một phù thủy giỏi như bà sẽ phải rèn luyện rất nhiều, nhưng những kiến thức phù thủy hồi đó tớ học được, giờ vẫn còn nhớ lại được những điều cơ bản, ah ví dụ như Vàng là Au, Bạc là Ag, Platini (Pt), tiền : tiền giấy (Tg), tiền kim loại (Tkl)... phải cảm ơn bà vì nếu ko được trang bị những kiến thức này thì khi vào www.cbr.ru, các bạn ko thể hiểu được Zoloto là gì? nhờ có kí hiệu Au ta biết ngay là vàng, ura điều đó thật tuyệt. Và còn nhiều, còn nhiều những điều khác mà tôi có thể kể ra đây để hầu bạn đọc, nhưng thôi tôi kể nhiều quá sẽ bị cho là tham lam, là lanh tranh, là tranh phần của người khác, các bạn có thể biết được những thông tin muốn biết qua bất kì thành viên A1(98-01)nào khác... Điều tôi chỉ muốn tiết lộ cuối cùng ở đây bà giáo chủ nhiệm của chúng tôi là bà....giáo Hanh, urara urara. Cám ơn sự theo dõi của các bạn, và hẹn gặp lại lần sau.
- Thế em có gì để kể cho bọn anh nghe nào hả em La Go^zo* PoaZo^ng? Tí sửu dần mão thìn, ái chà chắc em tuổi thìn nhỉ? Tuổi này với con gái, em nào hiền thì cũng là rồng nước để vua cưỡi, em nào ghê gớm cũng phải là rồng phun lửa khè khè chứ chẳng chơi đâu. Ghê phết đấy.
- Đôi điều luận bàn về Còn để là SUPER SPIDER GIRL thì phải chinh phục cả trái tim cộng đồng con gái chúng ta... Thực ra sau khi chinh phục xong SSG rất dễ trở thành lesbian lắm, khè khè, thôi thì cứ thà chỉ nên là SG vẫn hơn.

- Mời các bạn đón đọc tác phẩm của cùng tác giả "Tại sao ta vẫn chỉ độc thoại" - nhà xuất bản nổi tiếng. Tổng biên tập nổi tiếng, xin phép ko được tiết lộ để tránh sự soi mói, ám sát, hay quấy nhiễu. Cám ơn.

 
thui thui... em sợ anh rồi mà... hoa mắt chóng mặt.... chẳng wa chạy vào đây, cho anh chị thay đổi không khí thui mà... còn ko phải bàn về cái' đấy đâu.... em hiền khô...
 

Bop_31337

Member
la_rose_poisson said:
thui thui... em sợ anh rồi mà... hoa mắt chóng mặt.... chẳng wa chạy vào đây, cho anh chị thay đổi không khí thui mà... còn ko phải bàn về cái' đấy đâu.... em hiền khô...
- hich, anh có dọa ai đâu mà em sợ??? Nói nhỏ với em nhé, anh cũng hiền lắm, hiền cực, hiền ghê hiền gớm.
- Ô, hôm nay tớ nhận được tin nhắn của Đình Đường, Đường gửi lời hỏi thăm tới các bạn, chúc các bạn luôn mạnh khoẻ, Đường nhắn lại rằng ở nơi này (nơi Đường đang học tập và công tác) chỉ có cây và cỏ, hoa và lá, chim và cá, mây và gió, thú dữ với người rừng, nên rất mong nhận được những cánh thư ướt át tình cảm, chan chứa lòng người, từ đồng bằng gửi lên, chúng ta hãy cùng nhau mở cuộc thi vận động những cánh thư gửi tới người lính nào. Ngoài ra, Đường còn cho biết ở trên đó, do đk làm việc khó khăn, nên kiếm người yêu rất khó, vì vậy các bạn gái lớp ta yên tâm, đừng vì tỉ lệ con gái : con trai ở Việt Nam >1 mà nghĩ rằng mình khó có một người chồng tương xứng, hãy liên lạc với bạn Đường của chúng ta, Đường sẽ giúp các bạn có được người bạn trai như ý. Hãy liên lạc ngay với Đường khi bạn muốn kiếm cho mình 1 bạn trai như ý ID của Đường : ndg120. ----Hãy đến với chúng tôi, mục tiêu của trung tâm môi giới của chúng tôi : Tiền anh ko thiếu, chủ yếu em phải ngoan. Chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những quý cô, quý bác, quý chị ê sắc khó tính. ----
- Thưa các bạn, sau bao lâu giữ kín trong bọc nhét trong túi quần, cài zipper cẩn thận, hôm qua bọ sít đã quyết định lôi ra và bật mí cho tôi biết người yêu của anh - một người con gái, hiền lành, xinh đẹp, dịu dàng quyến rũ, và 1 đặc điểm cực kì nữa là cũng bọ sít ko kém hiệp sĩ bọ sít của chúng ta. http://photobucket.com/albums/y217/thinhnq/?action=view&current=IMG_1444.jpg nếu bạn ko tin, có thể click vào link để được chiêm ngưỡng hình ảnh của người con gái mà tôi đã giới thiệu với bạn đọc.
- Chà viết văn xuôi mãi cũng chán nhỉ, làm vài câu thơ đổi vị vậy :
Làm thơ ta vốn ko ham
Ko ham nhưng cứ thích làm
Thích làm rồi lại đâm ham
Khi ham ta thôi ko làm.

- chà chà....
 

Bop_31337

Member
la_rose_poisson said:
cho em hỏi, khóa anh chị ai chủ nhiệm, có chị nào tên Lê Hải Minh ko ạ! thanks
- U là la, cô Hanh chủ nhiệm, và anh chẳng thấy chị nào là Lê Hải Minh cả, nghĩa là lớp anh ko có ai tên thế, còn hàng xóm láng giềng có thể có, nhưng em muốn biết có hay ko thì cứ làm 1 bài văn tả "chị tôi" lên đây, anh sẽ nói cho em biết là có hay ko? khie khie.
- Bọ sít đọc rõ ràng ko? trả lời ngay, bố mày, tao lại phải tốn net để đi tìm bài hát cho mày tán gái hả? Nhưng ko sao, bài đó là bài nào? 12a4h là cái bài khỉ nào? mày sắm voice và voice đi, tao sẽ tìm cho, bằng ko cứ bảo em ấy add nick của tao, tao hát cho bài "Dveri Tamerlana - melnitsa" tao đang kết bài này, "em" của mày nghe ko phê tao ko lấy tiền (à lấy người thôi cũng được).
 

Bop_31337

Member
- Ekh, hai đồng chí ở RF thi xong chưa? xong rồi thì liên lạc lên Mos chơi đê, tao cũng mới thi xong.
- Đã ai về Vie rồi thế? mà hình như bọn mày chỉ có thói quen đọc mà ko viết nhỉ? một thói quen tốt đấy, kiểu luôn luôn cùng đọc và suy ngẫm chứ ko phát biểu, hay phết.
- Bọ sít cái bài đó tao thực kiếm ko ra, trong các disk vài năm gần đây của Slivki ko hề có bài đó, tao chẳng hiểu thế nào nữa, trong mạng lan của kí túc hỏi bét nhè cũng ko đứa nào biết, khì khì, mà bài đó chán bỏ xừ, hỏi bạn gái mày có thích bài khác ko? tao gửi cho, mà thôi bảo nó thích bài khác đi, bài đó kiếm ko ra.
- E hèm, ừ hứ... có cái gì đang xảy ra ở đây thế? có cái gì đó thật đặc biệt, đặc biệt đến nỗi chẳng muốn tò mò tìm hiểu làm gì, thôi đi ngủ, mệt.
 

bombom

New Member
Chào Bop!Thấy A1 ở đây có vẻ ko sôi nổi bằng trên TTVNol nhỉ.Hình như ấy cũng đang ở Nga thì phải nhung có vẻ ở trên M.
 

Bop_31337

Member
bombom said:
Chào Bop!Thấy A1 ở đây có vẻ ko sôi nổi bằng trên TTVNol nhỉ.Hình như ấy cũng đang ở Nga thì phải nhung có vẻ ở trên M.
- Yea yea yea, bomba ở đâu thế? lên đây chúng mình đi chơi đê, gi gi gi, shuchu, no s udovolctviem.
- Trời đất ơi, dạo này tinh thần kém quá, đánh cờ toàn thua, có thằng nào trong lớp muốn bắt nạt tao thì đây là cơ hội tốt cho chúng mày đây, nhắn vào nick 24/24 trừ những lúc tao ko thể trả lời đc, còn lúc nào cũng muốn chiến cờ, giải cờ năm tới của trường sắp bắt đầu rồi, tình hình thế này bao giờ mới thắng đc thằng đầu củ hành, khỉ thật.
- À á a, ai thi xong rồi có hứng thú với trang web của lớp thì liên lạc với tớ nhé, gi gi gi, hek kờ lờ tờ mờ, khờ khờ khờ.
 

bombom

New Member
Gì mà là Bomba thế.hiểu sai hoàn toàn nick của tớ à. Tớ ở dưới Xanh cơ. hè này bop có vẻ ko về thì phải nhỉ.Hè này tớ cũng ko về.Thực tập nhiều thê thảm luôn .Đã xuống Xanh lần nào chưa vậy? Hè nếu có buồn thì xuống tớ chơi nhớ.
Đi ôn nốt môn cuối đây.10h sáng nay là lên đường chiến đấu rồi.oaiiiiiiiiiiiiii.
Mà quên bạn Bop ở trường nào ý nhỉ?
 

Bop_31337

Member
- Ô ko chừng mình biết nhau đấy bomba ạ ha ha, một lời mời hấp dẫn đấy chứ :D, tớ sẽ ko tiện từ chối đâu, ekh, nick Bop (Vor) là tiếng Nga đấy cứ cẩn thận : )). Trong này nhiều gián điệp lắm, davay invidualni chat ! xa xa, skazu vse. A 4e? ekzamen sdala? chut ne zabil moi nik bop_31337 (yahoo xa xa). davay davay zdu ya !
 

bombom

New Member
đã bảo ko phải là Bomba cơ mà.
từ giờ phút này được tự do............................................
mà là Bop thì đã kiếm trác được chút gì quí báu chưa thế?Cẩn thận ra chợ Vòm lơ mơ lại bị nó cho nhẵn túi ấy chứ nhỉ.
 

Bop_31337

Member
bombom said:
đã bảo ko phải là Bomba cơ mà.
từ giờ phút này được tự do............................................
mà là Bop thì đã kiếm trác được chút gì quí báu chưa thế?Cẩn thận ra chợ Vòm lơ mơ lại bị nó cho nhẵn túi ấy chứ nhỉ.
- Thì ai bảo bombom ko giải thích, ai mà biết đc nick là gì? ha ha, ở đây khi nhìn thấy cái chữ bom là phải nghĩ ngay đến bomba rồi : )). Ờ ko, ra đấy túi thì có thêm tiền chứ, nhưng về thì mất 1 thứ... : )). Hmmmm, mà Bop_31337 cơ mà, có phải là bop nghiện ngập đâu, hmmmm, ai thèm kiếm chác cái đấy, kiếm cái khác kìa... xa xa. Mà bombom học trường nào dưới đó thế? ở dưới đó có 2 thằng lớp tớ đấy, bật mí thông tin đi, xe xe. Mà dưới đó thức khuya thế? 3 h chưa đi ngủ. Bombom tự do rồi thì lên đây chơi đi, bảo đảm cứ lên 1 mình, hoặc lên với toàn bạn gái thì chúng tớ đón tiếp hết sức nồng nhiệt, còn lên với bạn trai thì tớ cũng đón hết sức "nồng nhiệt" bạn trai của bom*2 gi gi gi.

- Chà mấy hôm nay sao chán vậy trời, đầu óc treo liên tục, chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho, mà động vào cái gì là thấy chán đến mức muốn vứt đi cái đó, kiểu này phải đổi hệ điều hành mới thôi hmmm.
 
H

HoangAnh_Nguyen

Guest
- Yea yea, Múp ơi, nick này của mày hoạt động rồi, viết bài đi. pass = ngày tháng năm sinh của mày.
 

Bop_31337

Member
- http://www.bopb13.nm.ru - click vào đây để ủng hộ đồng bào vùng sâu vùng xa, mỗi cái click chuột của bạn sẽ trị giá 100 $ nào cờ lích kích thôi h h h.
- Ờ chán thật, à, click chưa thế? ừ thôi bỏ, ko cờ lích kích thì thôi đi, chẳng ủng hộ, chẳng hảo tâm thì thôi, còn nhướn mắt đọc xuống đây làm gì, có cái gì đâu mà đọc. Các chiến sĩ dũng cảm liều mình chiến đấu có chú trở về, có chú chưa, chú nào về rồi hay chưa thì ho he 1 tiếng để còn biết là còn sống nhé, cứ im lìm lại đc khoác cho cái tội đảo ngũ đấy, h h h.
- Đại bàng gọi quạ đen, quạ đen gọi diều hâu, diều hâu gọi chim sẻ nghe rõ trả lời, a lu a lu đầu dây lại bận rồi... hmmmm
 

Bop_31337

Member
- xẹt.. xẹt... xẹt... tín hiệu liên lạc đã được bật... chíu chíu...
- Mệt vãi lúa, vào đây độc diễn chán quá, chẳng lẽ cái nick nó khó tạo thế sao? Chán mọi người quá, buồn 1/2 s.
 

estrella

Active Member
em thấy trên topic này mỗi anh Hiếu là hăng thôi, chị Thanh cũng sang đây, cả cái Uyên bạn em nữa vậy thì mình cũng đú vậy ko bít có được ko??? Lớp A1 hôm nay mới bít là con thầy Bình (dạy thể dục) cũng học lớp này nhưng ko bít tên anh ý là gì cả
 

Bop_31337

Member
estrella said:
em thấy trên topic này mỗi anh Hiếu là hăng thôi, chị Thanh cũng sang đây, cả cái Uyên bạn em nữa vậy thì mình cũng đú vậy ko bít có được ko??? Lớp A1 hôm nay mới bít là con thầy Bình (dạy thể dục) cũng học lớp này nhưng ko bít tên anh ý là gì cả
- Nó tên Đức Long em ạ. Sở thích : thích nhiều thứ. Điểm yếu : yếu nhiều điểm. Ưu điểm : nhiều điểm ưu ái. Gái theo đầy đàn, cao to đẹp trai, hiền lành chân chất... Em thích thì cứ viết thư làm quen đi, nó kiểu gì chẳng lởn vởn ở đây, cứ post lên đây, thế nào nó cũng đọc đc. Ồ, chào mừng em vào đây bắng nhắng, 1 mình anh bắng nhắng mãi... chán.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top