3 năm...

live-or-die

Active Member
nhớ lắm....nhớ nhất là lúc chiên guild o lớp mình tổ 34 chiến 12.....nhớ những lần đi học muôn bị pác mão bắt.....ngồi phòng giám thi mà buôn chuyên với mấy đứa cũng đi học muôn như minh......nhớ những lần bùng học vào nhà thể chất chơi bóng rổ.......nhớ những lần bị ghi sổ đầu bài rùi đến thứ 7 thi bị foij phụ huynh......nhớ cô giám thị dãy nhà minh xinh xinh lắm ấy pahir đạt -10/10................
...3 năm gắn bó.....sẽ mãi nhớ nhưng tháng ngày đã qua......để rùi một ngày quay lại .......lại đc hưởng những cảm giác thân quen này.........
 

rabu

Member
vậy thì trong vòng 3 tháng nữa sẽ về xem mặt cụ Chu...bằng đồng
mang tiếng góp vài giọt đồng mà cũng đã biết cụ cười hay mếu ra sao đâu
làm ăn kiểu này mất hết khách!:D
 
Nhớ trường :((
nhớ mọi người :((
nhớ thầy cô nhớ mấy lần phải chạy tất bật để tránh kitty
nhớ những lúc chen nhau mua đồ ăn sáng

NHỚ CVA QUÁ :(( :(( :((
 
Ăck ăck...kế hoạch tác chiến hoành tráng quá ha>:D<>:)
Khiếp đảm...hum qua nghe 1 nhân 12 kêu ca buồn+chán mà đến não cả lòng...hờ hờ...thông cảm...người sắp đi xa bao giờ chả thế;):)
 

Ice_Fire

Member
imagineT_T said:
năm sau mặc đồng phục đứng cổng trường uống rượu hút thuốc :))
Ôi bạn này đầu gấu quá , play dân nữa T_T
Hút thuốc có hại cho sức khỏe ... khụ khụ !
 

live-or-die

Active Member
...^^....mặc đòng phục.......bịt mạt....càm bao diem vao phòng thầy đai......"thầy ma ko đưa em 1T em đốt truơng cho coi".......
 

sound_of_war

New Member
bác nào năm nay may mắn mà tốt nghiệp thì giờ này sang năm anh Đại nhà mình vẫn còn đang ưu ái cầm hộ cái bằng cấp 3 đấy
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top