Vậy 8h tối thứ 4 đi,mịe các anh,em học từ 6h-7h30' tối 2 4 6 ,phải hi sinh bữa tối để đi đá bóng,các anh cố gắng thu xếp đi xem thế nào,tìm 1 cái lịch để tất cả anh em đi khó vãi >"<
8h tối thứ 4 được ko ????
Chàng và nàng nghĩ ra cách tiết kiệm là mỗi lần "mi" nhau một cái thì chàng đưa tặng nàng một tờ 50 nghìn đồng bỏ vào con lợn đất. Đến cuối năm, nàng đập lợn. Chàng hý hửng đứng bên cạnh, chờ đếm tiền. Bỗng nhiên chàng đần mặt ra khi thấy lẫn trong đống tiền 50 nghìn đồng có cả tờ 100 nghìn.
Chàng ngạc nhiên hỏi: - Em, sao lại có cả tờ 100 nghìn?
- Chứ anh tưởng ai cũng keo kiệt như anh sao? - nàng trả lời.
Cho tao đá với đc ko chúng mài
Từ 9h sáng đến 9h tối tất cả các ngày trong tuần , lúc nào cũng đc. Chú Khôi giờ rảnh rỗi rồi hôm nào oánh bi-a nhớ gọi anh nhé>:-/
8h tối thứ 4,đa số anh em đã ok \/
Nhưng có lẽ tuần tới thì chưa thể vì 11-12/7 em thi lại nên có lẽ để tuần kế tiếp hoặc anh em mình có 1 buổi offline trà đá nho nhỏ bàn bạc cụ thể + tỉ mỉ chút nhỉ ><
Nên chăng mỗi người đóng 50K làm quỹ đội để đặt sân theo tháng + mua bóng :-?
- Truyện cười của Trần Dương so với của "KimDung" thì như kiểu Vova lớp mẫu giáo mầm so với Vova lớp 3,4 ấy nhở , hiền quá >
- Bàn bạc thì conference YM cũng đc mà, đâu cần off
- @Xeko : uh, hôm nào oánh bi-a thì tôi gọi
Chả hiểu gì :-"
Tình hình là cần có 1 đối tác,ai wen đội nào gà gà chút rủ được rủ đê để anh em lấy tinh thần cái nhỉ :">
Thằng Tuấn Khánh đang bị chấn thương dài hạn nên chắc ko tham gia được,còn nhân tài nào chúng ta wên ko nhỉ :-??