Thày Thắng và cô Chi trông vẫn trẻ trung quá!
Việt Phương còn giữ bài thơ cô Chi tặng lớp mình không, post lên cho mọi người biết nhỉ!
Bài viết Ngọc Hoa viết về thày Thắng thì cực kỳ xúc động, lâu lâu giở đĩa CD của lớp ra xem, đọc lại bài viết đấy mà ... nước mắt rưng rưng!
Long kêu vừa vừa thôi nhé! Chỉ còn có hơn 1 kỳ mà kêu nỗi gì! Mình còn đến 3 học kỳ nữa phải chịu đựng nền giáo dục đại học Việt Nam đây. Ở đâu cũng thế thôi, đến trung tâm KSTN hàng đầu của ĐH Bách Khoa, Bách Khoa là hàng đầu của Việt Nam mà vẫn còn nhiều hạn chế, thì mình rất thông cảm với những sự chịu đựng của các cậu ở các trường khác. Muốn thay đổi lắm, nhưng quay ngang quay dọc, vẫn chỉ gặp hai chữ "CƠ CHẾ"!
Vừa nhận được tin báo trượt vòng 2 cuộc thi tuyển học bổng du học của VEF. Chán!!! Nhưng mà dù sao mình vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng về Math và GRE. Năm nay tiếp tục ôn tập kỹ vậy. Mà có ai biết ở Hà Nội có chỗ nào luyện GRE tốt không? Giới thiệu cho anh em với!
Mọi người đều quyết tâm học hết cao học chứ? Không đi được Anh, Pháp, Mỹ, Nhật thì cũng cố gắng đi Singapo, Thái Lan nhỉ! Vẫn còn hơn là chỉ ngồi ở nhà!
Chúc Long thi các môn còn lại tốt nhé!
(Mình vẫn còn phải thi 1 môn nữa vào 21/1.)